VNTB – Ánh trăng lừa dối

VNTB – Ánh trăng lừa dối

Nguyễn Huyền

(VNTB) – Chính trị là ánh trăng lừa dối, muôn đời là ánh trăng lừa dối…

Trước ngày tuyên án hình sự sơ thẩm vụ án Đồng Tâm, có ít nhất hai nhà báo tên tuổi đã ngợi ca vị Tổng bí thư lấy dân làm gốc, nên sẽ có quyết định nhân văn trong vụ án Đồng Tâm. Cuối giờ chiều ngày 14-9, tất cả chỉ còn là ánh trăng lừa dối mà thôi.

Dạo một vòng mạng xã hội facebook, ghi nhận ý kiến sau đây về cái gọi là “ánh trăng lừa dối”:

Nhà báo Đặng Tâm Chánh, viết:

“Cuộc thảo phạt dân phản ở thôn Hoành đến chiều nay đã thắng lợi hoàn toàn.

Nền công lí đồng thuận đã phát huy tích cực công thức 17/17.

Nền báo chí cách mạng bước đầu đã triển khai thành công án lệnh.

Thế giới phẳng tới rồi.

Bèn có thơ dâng:

Mới hay đồng chí đồng bào

đồng tâm đồng thuận đồng lao đồng Sềnh”.

Nhà thơ Đỗ Trung Quân, thảng thốt:

“chẳng lẽ nuốt cơm cùng nước mắt.

không! tôi không!”.

Họa sĩ Lê Triều Điển và vợ là thi sĩ Hồng Lĩnh, cùng chung nỗi ngậm ngùi:

“Đau, đau, đau, công lý chết rồi, ác nhơn ngự trị”.

Nhà báo Lưu Trọng Văn, bày tỏ thất vọng:

“Một cái tát cho gã khi toà án tuyên án tử hình cho hai con trai cụ Kình và chung thân cho cháu nội cụ Kình.

Như vậy cái thông tin mà gã nghe được có sự can thiệp ở các cấp cao nhất đúng là khó lường như dự báo vì nó đã theo chiều hướng không ai muốn tin: chiều hướng xấu.

Đau”.

Nhà báo Huy Đức kêu gọi đừng cam phận cừu nữa:

“Đừng chỉ thất vọng với nền tư pháp, sẽ còn những bản án như thế nếu ai cũng lặng im thay vì cất tiếng nói lương tri”.

Nhà văn Trầm Hương đã liên tưởng đầy chua chát cho tương lai của thể chế luôn tuyên ngôn lấy dân làm gốc:

“Vụ án này khiến người dân nhớ lại vụ án đồng Nọc Nạn. Bi kịch từ đất, đất thấm máu, thấm mồ hôi, nước mắt nhiều đời nhiều kiếp. Lấy dân làm gốc là đây!!!”.

Nhà báo Nguyễn Thông nhận xét vừa bằng văn xuôi, vừa thi phú:

“Công nhận tòa án Bắc Kinh bis xử vụ Đồng Tâm đúng chất cộng sản, không sai một li ông cụ.

Chỉ có điều nó không đạt được mục đích làm tất cả dân chúng phải run sợ. Bởi:

Nếu như ai cũng sợ

Thì tới lượt mình thôi

Trong vuốt nanh chó sói

Cái chi cũng là mồi”.

Trước giờ tuyên án vụ Đồng Tâm, nhà báo Nguyễn Thông đã thẳng thừng:

“Tất cả mọi người, kể cả quan tòa, trước khi nói về cụ Kình, về những người dân Đồng Tâm đang bị “vô phúc đáo tụng đình”, hãy tự đặt mình vào đúng địa vị cụ Kình, gia đình mình vào gia đình cụ, thôn xã mình vào thôn xã cụ, dân làng mình vào dân làng Kình (Hoành) rồi hãy phán xét.

Sau khi làm cái bước 1 tiên khởi ấy, kết quả cầm chắc sẽ khác.

Và điều quan trọng gây nên khác là sự khách quan được tôn trọng chứ không phải vì tình cảm cá nhân, lại càng không phải do đảng điếc, đường lối quan điểm lập trường lập triếc…

Giả dụ cụ Kình cầm đầu con cháu họ hàng dân làng, cầm vũ khí kéo nhau đi tới trụ sở trung đoàn cảnh sát cơ động hoặc cơ quan nhà nước, tấn công, bắn giết, bắt bớ, mổ bụng phanh thây người chức việc, gây án mạng man rợ, chứng cứ tội danh rành rành, thì cứ việc lôi “đương sự Kình” và “tay chân” ra bắn, không lôi thôi gì cả. Giết người vô tội thì phải đền mạng. Che giấu tội ác chính là tội ác. Đó là công lý, chả riêng với cụ Kình”.

Cựu chủ tịch câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, ông Huỳnh Kim Báu phản đối phiên tòa xét xử vụ án Đồng Tâm, bằng câu chuyện kể:

“Năm 1979 sau khi quân Việt Nam lật đổ chế đô Polpot, trong môt buổi họp cán bộ ở Sài Gòn để đánh giá về chế độ Polpot, 1 lãnh đạo thành phố nhân xét – chế độ Polpot là kết quả của giai cấp trí thức khi cầm quyền dễ theo khuynh hướng quá khích tả khuynh.

Ông Lê Duẫn dứng bât dậy nói ngay, không có vấn đề giai cấp lập trường ở đây, vì không có giai cấp hay lập trường gì mà không thương dân, không yêu nước. Đây là quái thai của dân tộc Kampuchia.

Qua vụ án Đồng Tâm, một chế độ đã huy động 3000 cảnh sát có võ trang hiện đại, đêm khuya tấn công vào thôn Hoành, xâm nhập gia cư bất hợp pháp, giết chết 1 lãi nông 85 tuổi từng bị khủng bố gãy chân, phải đi bằng xe lăn, sau đó cho chó nghiệp vụ lôi và mổ bụng phanh thây cụ.

Bây giờ lại bắt đánh đập dã man và lôi ra tòa tuyên tử hình 2 con của cụ, chung thân cháu nội cụ và vu khống giết 3 cảnh sát bằng cách đổ xăng đốt mà luật sư và gia đình yêu cầu lập lại hiện trường để điều tra nguyên nhân gây ra tử nạn của 3 cảnh sát, nhưng bị từ chối.

Hành động của giới cầm quyền Việt Nam hiện nay là không còn tính người, và không thể biện minh cho lý do ngu trung giáo điều như 1 số trí thức đánh giá.

Tôi cực lực lên án hành động dã man của giới cầm quyền hiện nay, và những ai còn có lương tâm hãy thức tỉnh và có trách nhiệm với cộng đồng”.

Nhà báo Ben Ngô chia sẻ tin thay cho bình phẩm:

“VTV tối nay: “Tại xã Đồng Tâm, người dân theo dõi sát sao tới quá trình xét xử. Ngay sau khi tòa tuyên án, dù với những sắc thái tình cảm khác nhau, nhưng nhìn chung họ đều đồng tình với bản án cho các bị cáo. Nhiều người cho rằng hình phạt dành cho bị cáo đã mang đậm tính chất khoan hồng…”.

Huân chương nào cho VTV?”

Dường như chính trị là ánh trăng lừa dối, muôn đời là ánh trăng lừa dối…

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)