VNTB – Biếm hoạ vắc xin: chửi lộn rồi có chửi lại không?

VNTB – Biếm hoạ vắc xin: chửi lộn rồi có chửi lại không?

Diễm My

 

(VNTB) – Người dùng Facebook Việt Nam đã chửi lộn người. Tổng lãnh sự Trung Quốc không chế ra tấm ảnh đó.

 

Mạng Xã Hội Việt Nam hôm 22/8/2021 nổi trận lôi đình với Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP. HCM vì họ đã đăng một hình ảnh chế nhạo việc người dân kén chọn vắc xin.

Có lẽ họ không ngờ việc đăng một bức ảnh như vậy sẽ có phản ứng ngược từ cộng động người dùng Facebook Việt Nam khiến họ buộc phải xoá ảnh và tạm khoá trang Facebook tại Việt Nam để tránh làn sóng chửi bới, phản đối gây ngập lụt Facebook của họ. Không họ chỉ là phản đối, mà còn chửi rủa cả Tổng lãnh sự lẫn ĐCSTQ. Một thái độ thường thấy khi có dính dáng tới vấn đề nước lạ và tinh thần dân tộc.

Có thể thấy sự nổi giận dễ hiểu của người Việt khi nhận thấy thái độ kẻ cả của Trung Quốc khi cho rằng họ đang thả phao cứu người Việt Nam bằng vắc xin Trung Quốc dù là họ đã xoá đi một vài từ quan trọng trong tấm ảnh. Trong khi việc chọn vắc xin Trung Quốc vẫn là một vấn đề nhạy cảm và gây nhiều tranh cãi vì cho rằng chỉ người không được quyền chọn lựa vắc xin ông ngoại, vắc xin ông anh, hay vắc xin gởi gắm mới phải chọn vắc xin vero cell.

Nhiều người còn yêu cầu Tổng lãnh sự phải xin lỗi người Việt Nam vì tấm ảnh chế này.

Thế nhưng người dùng Facebook Việt Nam đã trách lầm người. Tổng lãnh sự Trung Quốc không chế ra tấm ảnh đó, họ chỉ góp phần phát tán thôi. Họ đã nói rõ là họ nhận được tấm ảnh từ một người nào đó.

Truy tìm lại trên mạng, thì sẽ tìm ra ảnh gốc đã được đăng tải từ ngày 13/8/2021 tại trang Facebook “Trung Đoàn 47”, một cái tên được sử dụng cho lực lượng phản ứng trên không gian mạng của Quân đội Nhân Dân Việt Nam.

Lời bàn về bức ảnh nguyên văn là: “Dân mình cũng lạ: Quần áo, bánh kẹo, hoa quả, điện thoại, đồ đùng sinh hoạt…toàn của TQ thì vẫn dùng ầm ầm chẳng sao. Nhưng đến khi nghe máy đứa dở người tuyên truyền, kích động lại quay ra sợ tiêm Vác xin TQ.”

Trong bức ảnh này, có dòng chữ “ Phao Trung Quốc nắm lấy” và “Tui chỉ cần phao Mỹ”. ( Trong phiên bản trên Facebook của Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc, “Phao Trung Quốc” được thay thế bằng “Phao S” và “ phao Mỹ” đổi thành “phao M” ).

Tấm ảnh này đã được đăng trước khi được Lãnh sự quán Trung Quốc đăng lại gần chục ngày, chính xác là ngày 13/8/2021. Bức ảnh đã được chia sẻ 88 lượt và có hơn 400 trăm lượt bình luận. Những bình luận cũng chia ra làm hai hướng bênh vực và phản đối việc tiêm vắc xin Trung Quốc vốn chưa bao giờ được ngã ngũ ở những người có quyền chọn lựa. Phần lớn những ý kiến phản đối hay ủng hộ có thể thấy được họ đến từ những vùng miền nào qua lối hành văn.

Người đăng ảnh có lẽ thuộc đội quân AK47 nên mới đặt tên Facebook Page như vậy. Người tuyên truyền cho vắc xin Trung Quốc không phải là Trung Quốc mà là chính người Việt Nam khoác áo lính, một lực lượng đáng ra phải biết đến lòng tự tôn dân tộc để có thể bảo vệ đất nước. Nhưng ở đây, họ đã làm một việc đã và đang được báo chí và truyền thông và cả lãnh đạo thúc đẩy: ép người dân phải tiêm vắc xin Trung Quốc.

Với những câu bình luận của một số người nối tiếng về việc này sau đây, hãy thử thay đổi một vài từ xem, không phải Trung Quốc mà là Việt Nam thì bức tranh hoàn toàn thay đổi. Chính người Việt Nam đang khiêu khích, sỉ vả người Việt Nam và hơn hết, chính người Việt Nam đang dâng lòng tự tôn dân tộc của mình lên cho ngoại bang lấy cớ mà cười cợt, mỉa mai.

Ông Đỗ Hùng, cựu phó tổng thư ký tòa soạn báo Thanh Niên Online, viết trên trang cá nhân: “Sự cười cợt, mỉa mai của cơ quan thuộc Bộ Ngoại Giao Trung Quốc thật đúng với chuẩn tiểu nhân mà chính người Trung Quốc xưa đã đặt ra!

Ông Duan Dang viết: “Đúng là ngoài sức tưởng tượng và không còn gì để nói trước sự đểu cáng, hèn hạ và phi nhân của đám này. Ít nhất, thằng Ad này phải bị tuyên bố persona non grata và phía Trung Quốc có lời xin lỗi chính thức!

Facebooker có nhiều người theo dõi Nguyễn Thuỳ Dương: ” Có một điều lạ là cách mà tụi Tà.u tuyên truyền d.ơ bẩ.n rất giống cách một số “nhà báo trí thức” VN tuyên truyền cho Vaccine Sinopharm. Người không muốn làm mà muốn là C.hó theo đuôi.”

Ông Tuấn Khanh: “Cơ quan ngoại giao Trung Quốc ở HCM đăng hình này trên FB của họ như khiêu khích những ai từ chối vaccine Trung Quốc.

Nhiều kẻ đang hết lời ngợi ca vaccine Trung Quốc và sỉ vả quyền lựa chọn của người Sài Gòn cũng thích thú vui cười theo.

Nhưng Tổng lãnh sự quán Trung Quốc nhầm lẫn một điều đáng thương là họ tưởng mình là cái phao, giống như tưởng tượng biển Đông là ao nhà của mình.”

Báo Tri thức Việt Nam : “Sau khi nhận được phản ứng dữ dội của cư dân mạng Việt Nam, trang Facebook của LSQ Trung Quốc đã gỡ bài đăng. Nhiều người dùng MXH tại Việt Nam đã yêu cầu phía Trung Quốc phải chính thức xin lỗi vì bức hình “phản cảm, phi nhân tính” này.”

Đây chỉ mới là một số ví dụ, còn lại hàng ngàn lời bình khác về Trung Quốc ở dưới các bài viết, nếu cũng làm tương tự thì…quả thật đáng xấu hổ cho người Việt lắm. Thật oái ăm khi mình đang mắng chính mình. mà lại không biết.

Một bức ảnh phi nhân tính, hèn hạ lại được nhân danh một lực lượng chính quy sử dụng để phục vụ mục đích tuyên truyền của chính phủ. Điều lạ là, không một tờ báo mạng lớn nào của nhà nước đề cập đến việc này ngoài mạng Facebook và các tờ báo được nhà cầm quyền gán cho là phản động. 

Lãnh sự quán Trung Quốc chỉ té nước theo mưa thôi. Kẻ đáng phải phỉ nhổ là “Trung Đoàn 47”, cấp trên và những ai đi theo đuôi cổ vũ cho nội dung tấm ảnh này. Một việc nhỏ, tưởng như vô hại, nhưng hậu quả khôn lường. Người dân viết một dòng trạng thái trái ý sẽ bị phạt từ 3 triệu cho đến 12,5 triệu. Còn người làm ra và phát tán bức ảnh chế này chắc chắc sẽ chẳng mảy may gì.

Lý do: bức ảnh vẫn được giữ nguyên với những lời bình luận độc ác, gây chia rẽ chỉ nhằm mục đích tuyên truyền cho 5 triệu liều vắc xin mà Sài Gòn đã “nhờ Vạn Thịnh Phát đặt mua”. Nếu xử phạt thì lại đâm ra chỏi với câu “ Vắc xin tốt nhất là vắc xin sẵn có” mà lãnh đạo đang ra sức tuyên truyền cho dân. Bảo lãnh đạo hay chính phủ xin lỗi vì bức biếm hoạ lại là chuyện không bao giờ xảy ra.

Có phải lại là “ Kẻ thù ở ngay sau lưng con đó” hay sao? 


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)