VNTB – Biểu tượng lưu manh 

VNTB – Biểu tượng lưu manh 

 

Đỗ Thành Nhân

 

Hơn 30 năm bị vứt bỏ vào giỏ rác lịch sử, bức tượng đầu đất này úp sấp mặt vào chân tường suy ngẫm về tội ác đã gây ra đối với nhân loại.

Ai cũng nghĩ là bức tượng sẽ sám hối, im lặng để theo thời gian đi vào quên lãng.

 

oOo

Nhưng nào ngờ,

Bức tượng đột nhiên sống lại, cười ha hả: 

“Ta từng là thủy tổ đã khai sinh ra những băng đảng lưu manh trên khắp thế giới, nên ta không thể chết được. Ta phải đến nơi nào cần ta để chiêm bái, lấy tư tưởng ta để cai trị thần dân.

Tại sao yêu ma được tạc tượng, còn ta lại bị cho vào giỏ rác.

Ta phải có tượng.

Ta phải là biểu tượng của sự lưu manh cho nhân loại, nơi nào chỉ cần dựng tượng ta lên trân trọng, thì nơi đó khẳng định lưu manh đang cai trị, còn dân chúng chỉ được ngoan ngoãn, thuần phục.”

oOo

Vậy là bức tượng từ trong giỏ rác lịch sử lại bò ra ngoài, lăn lóc khắp thế giới, tìm đến nơi nào băng đảng lưu manh vẫn còn đang cai trị. Đến đó bức tượng sẽ được dựng lên để tôn kính và khẳng định: nơi đây không có nhân tính và công lý.

Mọi người cứ chiêm nghiệm: chẳng phật tử nào thờ tượng ma vương, cũng không nền văn minh nào chấp nhận sự man rợ của bức tượng này. Tự thân sự tồn tại bức tượng này ở xứ sở nào là biểu tượng của lưu manh đang ngự trị của đất nước đó.


 



CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    Nguyễn Tuấn Anh 3 months

    Nếu cần 1 biểu tượng của lưu manh, nên tạc tượng Huy Đức