VNTB – Bình Định làm sao lại có thể “phấn đấu” để thành Paris?

VNTB – Bình Định làm sao lại có thể “phấn đấu” để thành Paris?

Hiền Vương

 

(VNTB) – Bình Định là Bình Định, Paris là Paris

 

“Bây giờ phải nghĩ lớn, lúc nào tôi cũng nói với anh em, phải nghĩ Bình Định phấn đấu như Paris. Tại sao phải nghĩ Bình Định phấn đấu bằng Đà Nẵng, TP.HCM, tôi chưa chưa bao giờ nghĩ như vậy, mà lúc nào cũng nghĩ phấn đấu như Paris…”.

Ý kiến này được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn nêu tại cuộc đối thoại với thanh niên hôm 20-3 vừa qua ở Quy Nhơn.

Câu hỏi đặt ra: Đồng ý so sánh Bình Định với Paris là cách để hướng thanh niên nghĩ lớn. Nhưng Bình Định là Bình Định, Paris là Paris; và đặc biệt là thể chế chính trị độc đảng toàn quyền của Việt Nam thì làm sao có thể mơ tưởng đến chuyện này, cho dù đó là… viễn tưởng.

Ở buổi đối thoại, Chủ tịch Phạm Anh Tuấn thông báo vào cuối tháng này, Bình Định dự kiến đón hơn 10 tỷ phú ở các nước, về dự chuỗi sự kiện du lịch, thể thao. “Có những tỷ phú đã đến tỉnh và tỏ ra rất thích thú. Tôi tiếp xúc và họ nói rằng, Bình Định rất đẹp, con người thật thà, chân chất, môi trường, khí hậu tốt, có bề dày lịch sử, văn hoá” – ông Phạm Anh Tuấn nói và đặt câu hỏi: “Tỷ phú còn muốn đến Bình Định, tại sao con em của tỉnh lại không chọn ở đây? Phải chăng các thông tin, định hướng phát triển của tỉnh, tư tưởng, hoài bão của lãnh đạo qua các thời kỳ, chưa được thấm nhuần hết vào lớp trẻ?”

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu, từ tháng 4, hằng tháng đoàn các cấp tập hợp tất cả các ý kiến vướng mắc, đề xuất của thanh niên, gửi đến các cấp chính quyền trả lời. Tỉnh đoàn tập hợp ý kiến theo thẩm quyền, gửi sang UBND tỉnh. “Chúng tôi trả lời bằng văn bản, tất cả các ý kiến. Nếu có đề xuất mang tính táo bạo, khác biệt thì lãnh đạo tỉnh sẽ gặp trực tiếp để lắng nghe. Từ đó, sẽ có quyết sách để nâng tầm ý tưởng, thành việc lớn cho tỉnh”, ông Phạm Anh Tuấn nói.

Ở buổi gọi là đối thoại tuy “vọng ngoại” của “mục đích như Paris”, có một ý cho thấy dường như tâm lý địa phương cục bộ của “chủ nghĩa dân tộc” rất rõ trong nếp nghĩ của người đứng đầu cơ quan hành chính này của Bình Định: “Người Bình Định triển khai quy hoạch, sẽ tâm huyết hơn người từ nơi khác về”.

Theo cảnh báo của ông Phạm Anh Tuấn, “nếu không cẩn thận thì lâu dài, sau này sẽ không còn là người Bình Định ‘thuần chủng’ nữa. Lúc này, không còn là ‘đất võ trời văn’ theo đúng kiểu con cháu vua Quang Trung – Nguyễn Huệ nữa. Vì nếu người Bình Định đi khỏi quê hương, buộc người nơi khác phải về làm việc, lúc này, Bình Định có thể, sẽ là quê hương của người Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Thái Bình… Tôi nói vậy để thanh niên hiểu, cần gắn bó như thế nào với tỉnh, trong giai đoạn tới, đặc biệt khi triển khai quy hoạch. Bản quy hoạch là công sức, trí tuệ, tâm huyết, mong mỏi của các bậc lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, của Nhân dân. Nhưng không cẩn thận, sẽ không có người thực sự tâm huyết, không có người thực sự là người Bình Định thực hiện. Người Bình Định mà triển khai quy hoạch, tôi nghĩ sẽ tâm huyết hơn những người nơi khác về”, ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Thế nhưng cách đặt vấn đề người Bình Định ‘thuần chủng’ lại không theo kiểu “chủ nghĩa dân tộc” như đã phổ biến thông qua người Pháp trong thời kỳ Cách mạng Pháp; khi họ đã tạo nên sự tương phản giữa “la nation” (quốc gia) và nhà vua. Chủ nghĩa dân tộc được định nghĩa là niềm tin vào nhân dân. Tinh thần dân tộc là về một nhóm người có cùng tổ tiên, nhà vua, gia đình, nói cùng một ngôn ngữ, có cùng một phong tục.

Cách hiểu người Bình Định ‘thuần chủng’ là gói trong giới hạn không bao gồm các vị trí lãnh đạo chính trị; như vị trí Bí thư tỉnh ủy, Bí thư thành ủy chẳng hạn. Các ghế quyền lực bậc nhất nắm trọn quyền “sinh – sát” này ở cấp địa phương không đến từ lá phiếu bầu chọn tự nguyện của người dân/ đảng viên Bình Định, mà là chịu sự “điều động – phân công” từ Ban Tổ chức trung ương Đảng.

Như vậy chỉ mỗi tình tiết nêu trên cho thấy làm sao so với Paris, khi mà chức thị trưởng là sự cạnh tranh bình đẳng giữa các đảng phái chính trị trong các quyết sách đưa ra cho mục đích phụng sự dân chúng.

 


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    Nguyễn Tuấn Anh 3 months

    Hổng ít cách để Bình Đình có thỉa thành Paris . Kể ra vài món ăn chơi

    – Cho nhập cư những người nước ngoài . Trước hết, ưu tiên cho dòng giống máu đỏ da vàng

    – Thả chó chạy rông

    – Phát triển hút thuốc từ đứa bé 15 trở đi

    – Cho dân nghỉ hè 3 tháng/năm

    – Cho vũ thoát y, ngay cả trên đường phố

    Hổng có chiện gì khó, chỉ sợ hổng đủ quyết tâm