Việt Nam Thời Báo

VNTB – Chuyện đông chuyện tây: Những kẻ chơi dơ

Trần Thế Kỷ

 

(VNTB) – Trong một bài thuyết giảng, Thích Chân Quang từng nói rằng luật sư là nghề nói dối, thế nhưng Thích Chân Quang lại có bằng tiến sĩ Luật.

 

1.

Theo pháp luật Việt Nam, người sử dụng bằng cấp giả có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tiền hoặc phạt tù, hoặc cả hai.

Về vụ Thích Chân Quang xài bằng giả, nhiều người cho rằng đã đi tu mà còn ham sân si, lừa lọc thì tu kiểu gì. Tu cái mồm thì ai chả tu được.

Vấn đề là trong vụ này, pháp luật có thực thi công minh hay không. Với những vi phạm đã rõ, Thích Chân Quang phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự chứ không đơn giản thu hồi bằng cấp là xong. Hãy chờ xem pháp luật Việt Nam nghiêm minh tới mức nào.

Chưa buông bỏ được cái danh, cái lợi thì đừng đi tu. Từ nay đừng nghe những gì thầy nói mà hãy nhìn kỹ những gì thầy làm. Mà thầy gì cái thằng trọc này!

 

2.

Trong một bài thuyết giảng, Thích Chân Quang từng nói rằng luật sư là nghề nói dối. Thế nhưng Thích Chân Quang lại có bằng tiến sĩ Luật.

Chẳng biết các vị luật sư nói dối cỡ nào, nhưng chắc ai cũng đồng ý rằng Thích Chân Quang chính là kẻ nói dối nhất. Nghĩ mà chán cho Thích Chân Quang, nay bảo câu cá là lừa đảo, mai lại bảo luật sư là nghề nói dối. Tu kiểu gì mà cứ đi nói xấu người khác.

Hay là trước khi xuất gia, ông ấy vốn là người tử tế, nhưng sau khi gia nhập cái giáo hội quốc doanh thì ông ta đã bị cái giáo hội này làm cho tha hóa, biến thành người không tử tế?

Hẳn vì chán ngán cái giáo hội thổ tả đó mà có vị ôm nồi cơm điện dọc ngang Nam Bắc, làm kinh động cả Ba Đình!

 

3.

TT Philippines Ferdinand Marcos đã trao cho Carlos Yulo, vận động viên đoạt 2 huy chương vàng Olympics Paris 20 triệu peso tiền thưởng ( hơn 8,7 tỷ VNĐ), gấp đôi số tiền được pháp luật qui định.

Ngoài ra, Yulo còn nhận được 14 triệu peso từ Hạ viện cho nỗ lực giành HCV của mình. Tổng cộng Yulo được thưởng số tiền tương đương 14 tỷ VNĐ. Số tiền này xem ra còn kém xa số tiền thưởng mà một VĐV Việt Nam nhận được là gần 30 tỷ VNĐ nếu đoạt được HCV. Được biết số tiền 30 tỷ đến từ nhiều nguồn khác nhau.

Cụ thể là trong đó Quỹ Chiến lược thể thao quốc tế (ISF) cùng Ủy ban Olympic Việt nam công bố số tiền thưởng cho các VĐV giành huy chương là 1 triệu USD cho 1 HCV, 500.000 USD cho 1 HCB và 200.000 USD cho 1 HCĐ.

Bực cái là khi Olympics Paris kết thúc, chưa thấy tổ chức nào, cá nhân nào ở Việt Nam phải tốn một xu tiền thưởng!

 

4.

Đội tuyển bóng đá Nga bị chỉ trích vì thi đấu với đội tuyển Việt Nam.

Cụ thể là cựu danh thủ Aleksandr Mostovoi đã chê bai đội nhà khi chọn các đội tuyển Thái Lan và Việt Nam để thi đấu giao hữu. Hẳn ý Mostovoi là đội tuyển Nga sẽ chẳng học hỏi được gì từ hai đội nằm ngoài top 100 trên bảng xếp hạng của FIFA như Thái và Việt Nam. Và rằng, dù không được tham dự các giải đấu của FIFA và UEFA, thì Nga vẫn là đội mạnh với nhiều ngôi sao tầm cỡ. Mạnh mà lại đi đấu với mấy đứa cóc nhái thì thật đáng xấu hổ.

Đúng là đối với bóng đá thế giới thì bóng đá Việt Nam hay Thái Lan chỉ là hạng cóc nhái. Nhưng Mostovoi cần hiểu rằng bóng đá Nga đang bị FIFA cũng như UEFA cấm vận thì đội tuyển Nga không đá với Việt Nam, Thái Lan thì biết đá với ai. Chả lẽ đá với Đông Timor. Mà để quá lâu không cọ xát thì bóng đá Nga chỉ càng đi xuống mà thôi.

Kẹt thì phải chịu. Ngay cả ông Putin, đường đường là tổng thống của nước Nga vĩ đại, mà còn phải hạ mình chơi với anh Ủn kia kìa!


 

 

Tin bài liên quan:

VNTB – Truyện cười: Đi đời nhà ma

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Truyện cười: Dọc đường gió bụi

Phan Thanh Hung

VNTB – Đất trời nổi giận

Do Van Tien

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.