Việt Nam Thời Báo

VNTB – Chuyện từ tâm dịch Châu Âu

Diên Vỹ

(VNTB) – Với dân số chỉ hơn 17 triệu dân một chút. thì mật độ người nhiễm bệnh ở đây được xếp vào loại cao (175 người bệnh/1 triệu dân) nhưng vẫn chưa được “hân hạnh” lọt vào hàng “top ten” mà Ý và Thuỵ Sỹ đang dẫn đầu với lần lượt 886 và 780 người bệnh/1 triệu dân. (1)

Tôi đang ở ngay tâm dịch châu Âu – Hà Lan. Số người lây nhiễm mới mỗi ngày được đếm tới hàng trăm. Mới hôm qua đây, số người lây nhiễm đã tăng thêm hơn 634 người. Và họ dự tính sẽ còn lên đến 6.000 người hay hơn nữa. Đã có tới hàng trăm nhân viên y tế đã bị lây nhiễm. Không còn ai bắt tay hay ôm hôn nhau nữa. Mọi người đều cố giữ một khoảng cách an toàn cho nhau.

Với dân số chỉ hơn 17 triệu dân một chút. thì mật độ người nhiễm bệnh ở đây được xếp vào loại cao (175 người bệnh/1 triệu dân) nhưng vẫn chưa được “hân hạnh” lọt vào hàng “top ten” mà Ý và Thuỵ Sỹ đang dẫn đầu.

Chúng tôi đã được khuyến cáo hạn chế nhiều hoạt động thông thường. Nhà hàng, quán bar, tiệm cà phê, phòng tập thể thao, trường học … đều được yêu cầu đóng cửa từ 6 giờ chiều ngày chủ nhật tuần trước cho đến tận ngày 6/4/2020. Ngay lập tức người dân đã hoảng loạn đi mua sắm dù là siêu thị vẫn được phép mở cửa.

Cũng như những nơi khác trên thế giới, người ta đổ xô đi mua giấy vệ sinh, các thực phẩm khô có thời hạn lâu để dự trữ như sữa, các loại mỳ ý và cả bia rượu. Các cửa hàng online lại đắt khách như tôm tươi. Hôm chủ nhật, siêu thị lớn nhất Albert Heijn phát ra chục ngàn phiếu chờ chỉ trong vòng một buổi chiều. Tôi cũng muốn đặt hàng, và phiếu chờ của tôi có số 9.459. Cho nên tôi đã bỏ cuộc vì nếu đợi tới số của mình thì phải tới ngày 6/4 mới có thể đặt hàng.

Những tưởng tất cả hàng quán phải đóng cửa, nhiều người đã xếp hàng dài mua sẵn bồ đà trước khi lệnh đóng cửa lúc 6 giờ chiều ngày 6/4 có hiệu lực. Thế nhưng hôm sau thì họ lại thở phào vì chính phủ cho phép các tiệm loại này được mở cửa như thường để bán ma tuý nhẹ (soft drugs). Lý do là để ngăn ngừa nạn buôn lậu có thể làm lây lan thêm dịch bệnh khi người ta phải lén lút gặp nhau để mua bán. Chuyện có lẽ chỉ có ở Hà Lan! (2)

Thống kê lượng truy cập các website dành cho người trên 18 tuổi cũng nhận ra sự gia tăng đột biến lượng truy cập vào các website này ( tăng 50%) sau khi các khu đèn đỏ, dịch vụ tình dục bị buộc phải đóng cửa từ ngày Chủ Nhật vừa qua. Và chắc có lẽ cũng chỉ có Hà Lan mới quan tâm đến số liệu kiểu này trong thời điểm ai cũng lo chống dịch.

Các tiệm ăn có người ngồi ăn tại chỗ không được phép mở cửa nhưng những tiệm bán đồ ăn mang đi và giao hàng tận nhà vẫn được phép mở cửa. Tiền được thanh toán qua mạng, thức ăn, thực phẩm từ các siêu thị được đặt trước cửa nhà.

Nhưng vẫn không có mấy ai đeo khẩu trang nơi công cộng, một phần người ta tin rằng khẩu trang chỉ dành cho người bệnh và một phần là do khẩu trang khan hiếm. Chính phủ và cơ quan dịch tễ vẫn chủ trương giữ xa khoảng cách, rửa tay sạch và giữ vệ sinh tốt đồng thời bảo vệ nhóm người có nguy cơ lây nhiễm cao.

Thủ tướng trong bài diễn văn đặc biệt về dịch bệnh hôm thứ Hai rồi đã kêu gọi dân chúng ngưng mua sắm hoảng loạn vì thực phẩm và kể cả giấy vệ sinh đủ dùng cho tất cả mọi người. Thậm chí thủ tướng con vi hành tới tận một siêu thị ở the Hague để xem xét hàng hoá có thiểu thốn hay không. Ông thủ tướng còn nói rằng giấy vệ sinh đủ xài cho cả 10 năm nên không ai cần phải lo. (3)

Ông cũng nhắc người dân nên tránh ra giữ khoảng cách an toàn cho các nhân viên xếp hàng trong siêu thị bằng việc đứng cách xa nhau ít nhất 1,5m với nhau để hạn chế lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên không phải ai cũng thực hiện đúng như vậy và cho rằng họ không dễ gì mắc bệnh đâu, nhất là những người trẻ.

Thủ tướng đã dành ra một khoảng thời gian để trả lời thắc mắc của các em nhỏ về bệnh dịch. Chỉ có vài câu hỏi và trả lời nhưng đã có thể làm cho trẻ em Hà Lan có phần yên tâm để ở nhà chống dịch nhưng không quên học bài, ôn bài.

Trường học phải đóng cửa nhưng không phải đóng hoàn toàn. Có trường vẫn mở cửa để đón các họ sinh là con cái của những người có việc làm quan trọng và không thể làm việc tại nhà trong thời điểm này là nhân viên y tế, cảnh sát, lính chữa lửa, và nhân viên vệ sinh. Có những lớp học chỉ còn có 1 học sinh nhưng cô giáo vẫn dạy như thường.

Chỉ hai ngày sau khi có lệnh học sinh các cấp phải ở nhà, thì các lớp học trực tuyến đã được mở ra trên cả nước. Các thầy giáo dạy đàn, dạy múa cũng hướng dẫn học viên qua mạng. Thậm chí những em nhỏ hay đi đá bóng mỗi tuần cũng được luyện chân, luyện bóng ở nhà cùng với những cuộn giấy vệ sinh.

Siêu thị cũng có dành một giờ đầu ngày ưu tiên cho người cao tuổi đi mua sắm và tiếp nhận thanh toán thẻ chứ không phải tiền mặt. Xem ra cuộc sống trong thời dịch vẫn yên ả, lượng khí thải ô nhiễm và nạn kẹt xe đã giảm sụt một cách rõ rệt chưa từng thấy.

Vẫn còn hơn 100.000 người Hà Lan bị mắc kẹt ở nhiều nơi trên thế giới vì lệnh đóng biên giới ở khắp nơi. Chính phủ đã cho các chuyến bay với nhân viên y tế đến một số nơi để đón thần dân của mình trở về nhà để cùng nhau chung tay chống dịch, đơn giản chỉ bằng cách ở yên trong nhà và hạn chế đi lại.

__________

Chú thích:

(1) https://www.worldometers.info/coronavirus/

(2) https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/lange-rijen-voor-coffeeshops-in-aanloop-naar-landelijke-sluiting/

(3) https://nos.nl/artikel/2327309-de-komende-tijd-zal-een-groot-deel-van-de-bevolking-met-het-virus-besmet-raken.html

Tin bài liên quan:

VNTB – Lây lan Covid-19 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: lo lắng đã thành sự thật

Phan Thanh Hung

VNTB – Điểm nhóm ‘Hội thánh truyền giáo Phục Hưng’ đã để lại “di sản” gì?

Phan Thanh Hung

VNTB – Bị kỳ thị và sách nhiễu chủng tộc, có là ước mơ của bạn?

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo