Việt Nam Thời Báo

VNTB – Cuối năm tâm tình cùng bạn đọc

Trần Thế Kỷ

 

(VNTB) – Xin chúc những ai đang phải sống xa người thân của mình một mùa Xuân đoàn tụ. Cầu mong những người bạn của chúng ta còn trong chốn lao tù sớm được hít thở bầu không khí tự do. 

  

Bạn đọc thân mến , trong bài này tôi sẽ viết về công việc của một nhà báo Độc lập. Dù rất muốn viết về các bạn đồng nghiệp như Trần Dzạ Dũng , Mai Tú Ân , Chu Vĩnh Hải … nhưng  tiếc là tôi laị không thể, đơn giản là vì tôi hầu như không biết gì về họ . Thành thử tôi chỉ có thể viết về chính mình!

Đó là mỗi sáng sớm , sau khi tập thể dục và ăn điểm tâm , tôi ngồi vào máy vi tính đọc liền hàng chục tờ báo : BBC VOA , RFI , VNTB … Đọc để biết tin tức về VN và thế giới , để chọn ra những tin phù hợp rồi biến chúng thành biếm họa hoặc truyện cười . Đều đặn mỗi thứ Năm hàng tuần tôi lại gởi đến Ban Biên tập VNTB một chùm truyện cười và một chùm biếm họa . Giữa tôi và VNTB không hề có giao kèo nào về việc này. Đơn giản là vì từ mấy năm nay , tuần nào tôi cũng gởi đến VNTB như thế . Việc này cứ lặp đi lặp lại nên vô tình biến thành một giao kèo vô hình!

Lúc đầu, mỗi chùm truyện cười gồm 7-8 mẩu truyện cười và mỗi chùm biếm họa  gồm 10 bức. Về sau , do thời gian của tôi không nhiều như trước và sức khỏes cũng kém đi nên chùm biếm họa hàng tuần giảm còn 8 bức và mỗi chùm truyện cười giảm còn 5 mẩu truyên.

Trong quá trình đọc báo , tôi thỉnh thoảng lại phát hiện lỗi của các bản tin. Từ đó tôi nảy ra mục mới không định kỳ, tạm gọi là mục “ Bắt giò ông Biên tập” . Các bài đã đăng trên VNTB liên quan tới mục này là: “ Đọc báo , cười ông Biên tập”, “ Khi ông Biên tập đi vắng”, “ Ông Biên tập lại ngủ gật”… Lúc đầu tôi gởi các bài “ ông Biên tập” đến VNTB dạng kèm theo Biếm Họa và Truyện Cười. Sau, tôi cứ để dành đó phòng khi Truyện Cười chưa kịp có thì mới gởi bài “ Ông Biên tập” thay cho Truyện Cười ( đã 2 lần như thế ).

Có một giao kèo vô hình khác là cứ vào dịp Noel, tôi lại gởi một truyện ngắn về đề tài Chúa giáng sinh cho VNTB. Truyện đầu tiên là “ Đêm thánh vô cùng” đăng dịp Noel 2014. Nhân vật chính trong truyện này là chàng mục đồng có cha nằm chờ chết trên giường bệnh. Nhưng nhờ lời cầu nguyện chân thành của cậu với Chúa Hài đồng mà cha cậu đã vượt qua cơn trọng bệnh. Ngay khi VNTB đăng truyện ngắn “ Rudolph Mũi Đỏ” dịp Noel 2020, tôi cũng vừa viết xong 3 truyện ngắn khác về đề tài Noel để đăng trên VNTB vào các dịp Noel 2021, 2022 và 2023. Thường thì các truyện ngắn Noel tôi gởi cho VNTB đều được viết từ một vài năm trước, đợi đúng dịp mới gởi!

Cho khuây khỏa sau một ngày làm việc, tôi thường ngồi vào đàn piano hoặc ôm đàn guitar chơi vài bài cổ điển.

Cho khuây khỏa sau một ngày làm việc, tôi thỉnh thoảng đọc mấy bài Đường Thi hoặc thơ Tản Đà, Hồ Dzếnh … hoặc đọc lại các truyện của Alphonse Daudet, O’Henry , John Steinbeck … Đó là các nhà văn , nhà thơ tôi đặc biệt yêu mến.

Đôi khi , để đổi gió, tôi lại ra đầu đường đón xe khách lên Bình Dương hoặc Long An, Tây Ninh chơi vài tiếng. Cao hứng thì đón xe đi Vũng Tàu, Bảo Lộc hay Đà Lạt ở lại một đêm rồi sáng hôm sau về sớm. Cốt là ngồi trên xe  ngắm cảnh bên đường để lấy cảm hứng viết lách!

Hẳn sẽ có bạn bảo tôi sao mà sướng. Qủa là tôi sướng thật, hơn nhiều bạn đồng nghiệp đang kiếm sống gieo neo, hơn  nhiều bạn đồng nghiệp đang chịu cảnh tù đày. Viết tới đây, tôi lại nghĩ tới các anh Nguyễn Tường Thụy, Phạm Chí Dũng và nhiều cây bút khác giờ này đang bị giam trong bốn bức tường lạnh lẽo.

Năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến, tôi bất giác nhớ mấy vần thơ của Đới Thúc Luân:

                                                                 Nhất niên tương tận dạ

                                                                 Vạn lý vị qui nhân

Mà thi hào Tản Đà đã dịch rất hay là:

                                                                 Giờ đây năm cũ bước qua

                                                                 Mà người muôn dặm đường xa chưa về

Xin chúc những ai đang phải sống xa người thân của mình một mùa Xuân đoàn tụ. Cầu mong những người bạn của chúng ta còn trong chốn lao tù sớm được hít thở bầu không khí tự do. Xin gởi đến tất cả bạn đọc mến yêu của VNTB lời chúc tốt đẹp nhất!


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Truyện cười: định lý của Pythagore

Phan Thanh Hung

VNTB – Biếm họa Chủ nhật: bản cam kết “gấu trúc”

Phan Thanh Hung

VNTB- Đàn , Bạn đọc và Covid

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo