Việt Nam Thời Báo

VNTB- Hà Nội: Tưởng niệm liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến chống Tàu 17/2/1979

Nguyễn Đình Ấm


(VNTB) –
Gác lại mọi lo toan ngày cận tết, lúc 9 h 15/2/2015 (tức 27 tết) đông đảo anh chị em, bà con cô bác ở Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình… đã có mặt tại đài tưởng niệm Bắc Sơn để thắp hương tưởng nhớ những người con hy sinh vì tổ quốc trong trận chiến chống Trung Quốc bành trướng, xâm lược cách nay 36 năm.

Chiến sĩ Nguyễn Thành Công, hy sinh trong cuộc vệ quốc biên giới năm 23 tuổi. Ảnh: Nguyễn Văn Đề
Đoàn người dâng hương tưởng niệm chiến sĩ 1979. Ảnh: Nguyễn Đình Ấm

Khi mọi người bước đến bên kia đường Hoàng Diệu đối diện đài liệt sĩ một đám thường phục giả danh côn đồ, dư luận viên chờ sẵn xông vào gây gổ, xô đẩy, cướp giật máy ảnh, điện thoại của mọi người với lý do “không được quy phim, chụp ảnh chúng tao” mặc dù không ai muốn “dây” với chúng. Hàng chục khác “chiến sĩ” cũng thường phục quây xung quanh chúng tôi quy phim, ghi hình, chụp ảnh không thiếu một ai… Một số nhà hoạt động,
đặc biệt là bà Lê Hiền Đức, bác Ân…những người cao tuổi có kinh nghiệm đối phó với trò phá đám kiểu này đã hết sức can ngăn, ra hiệu khuyên anh chị em “đừng mắc bẫy chúng cốt để tưởng niệm liệt sĩ về ăn tết cho yên”…

Không thể ăn tết yên ổn nếu cả nước không ai có biểu hiện gì nhớ đến những người con đã anh dũng hy sinh cho tổ quốc trên mặt trận phía bắc! – Nguyễn Lân Thắng

Toàn cảnh lễ tưởng niệm. Ảnh: Nguyễn Văn Đề

Sau một hồi giằng co quyết liệt đoàn cũng đã đến được nơi cổng vào quảng trường đài tưởng niệm.Tại đây, các chiến sĩ cảnh vệ quân đội cũng không cho đoàn vào và bà Đức, các bác cao tuổi và cả “nhiếp ảnh gia của đoàn” từng “nhẵn mặt” an ninh ở khắp nơi Nguyễn Lân Thắng lại phải ôn tồn đề nghị, giảng giải yêu cầu chấp nhận để nghị chính đáng của đoàn và nhắc lại “không thể ăn tết yên ổn nếu cả nước không ai có biểu hiện gì nhớ đến những người con đã anh dũng hy sinh cho tổ quốc trên mặt trận phía bắc.”

Nhân dân không bao giờ quên. Ảnh: Lân Thắng

Sau thời gian bối rối, một chú chắc là lãnh đạo nhóm bảo vệ gọi điện thoại cho ai đó và cuối cùng đoàn được vào viếng nhưng phải để hết túi, ví, tư trang bên ngoài. Có lẽ an ninh đề phòng chúng tôi dở băng rôn “Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến chống Tàu xâm lược” trong túi ra.

Khi trở về mọi người cảm ơn đội cảnh vệ đã tạo điều kiện để đoàn  tưởng nhớ những người con bao năm hy sinh ở chiến trường Campuchia vội vàng lên thẳng biên giới phía bắc chiến đấu hy sinh cho tổ quốc, đang nằm trên vùng biên giới xa xôi, lạnh lẽo mà chưa hề được gặp lại cha mẹ, vợ con…

PV

INFOGRAPIC 1979 (Nguyễn Hoàng Thanh Tâm)

Tin bài liên quan:

‘Chính Mỹ sẽ cùng VN ngăn chặn dã tâm chiếm Biển Đông của TQ’

Phan Thanh Hung

Dầu giảm về 40 USD/thùng, hụt thu ngân sách có thể đến 70.000 tỷ đồng *

Phan Thanh Hung

Công an Hà Nội gây sức ép phong trào bảo vệ cây xanh

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.