VNTB – Hơn nửa ngàn người biểu tình: Hà Nội đã nổi giận!

Tâm Don

Images intégrées 1


(VNTB) – Thật bất ngờ, vào sáng ngày 22-3-2015, Hà Nội đã có khoảng từ 500-700 người xuống đường tuần hành và biểu tình quanh khu vực hồ Thiền Quang ở khu vực trung tâm Hà Nội để phản đối chính quyền Hà Nội chặt hạ cây xanh cổ thụ.
“Lâu lắm rồi mới thấy người dân Hà Nội nổi giận một cách chính đáng như thế!”. Giáo sư người Úc gốc Việt Nguyễn Hưng Quốc, có lẽ không kìm nén được cảm xúc trước các hình ảnh người dân Hà Nội biểu tình chống chính quyền Hà Nội chặt hạ cây xanh VÀO SÁNG NGÀY 22-3, đã thổn thức thốt lên như vậy trên FB của mình.
Nổi giận!
Người dân Hà Nội đã nổi giận! Người dân Việt Nam đã nổi giận! Và họ đã xuống đường đấu tranh ôn hòa và bất bạo động, và họ đã tiến hành nhiều hoạt động cụ thể và thiết thực để bảo vệ môi trường sống của chính mình, của cộng đồng.
Hành động và hành động, đó là đặc trưng sống động của cuộc chiến bảo vệ môi trường ở Hà Nội trong mấy ngày gần đây.
Nếu như trước đây, người dân Hà Nội nói riêng và người dân Việt Nam nói chung chỉ biết than vãn về cuộc sống, về các chính sách lạc hậu và phản nhân văn của nhà cầm quyền trong những lúc trà dư tửu hậu, trong những cuộc gặp gỡ bè bạn tri âm, nếu như trước đây họ chỉ phản ứng và phản kháng nhà cầm quyền trên không gian ảo- mạng xã hội, thì, nay mọi chuyện đã khác. Họ phản ứng bằng cách xuống đường, bằng các hoạt động xã hội cụ thể, và vì thế nó có sức lan tỏa và thu hút rất mạnh.
Mở đầu cho các hành động xuống đường, hoạt động xã hội mang tính phản ứng và phản kháng ấy có thể kể đến điệu vũ đường phố hiện đại đường phố do một nữ nghệ sĩ múa đương đại Việt kiều thực hiện bên một cây xanh ở Hà Nội vào ngày 19-3. Bộ áo dài trắng toát của người nghệ sĩ múa, khuôn mặt đau khổ và cay đắng của người nghệ sĩ múa bên một thân cây đang tứa máu nói được rất nhiều điều muốn nói.

Images intégrées 2


Và còn nữa, hai người phụ nữ lớn tuổi đã trèo lên hai cây xanh và cố thủ trên đó để bảo vệ cây, để phản đối hành động của chính quyền. Hành động của hai người này đã khiến lũ “lâm tặc đời mới” phải chùn tay, lẳng lặng rút lui.
Và, trong buổi chiều ngày 19-3, có một người trẻ can đảm, một mình giương cao biểu ngữ “ Tôi là một cây xanh- I am a tree” trên đường phố Hà Nội, trên những hố cây đã bị tàn sát. Những tấm hình về người thanh niên dũng cảm này gợi nhớ đến tấm hình “ Tank Man”- người đàn ông mãi mãi vô danh ở quảng trường Thiên An Môn- Bắc Kinh – Trung Quốc đã dũng cảm chặn đứng đoàn xe tăng của quân đội Trung Quốc tiến vào đàn áp dòng người biểu tình.
Vẫn chưa hết, cũng vào chiều ngày 19-3, hàng chục thanh niên đã tự nguyện chôn chân bên những gốc cây cổ thụ ở Hà Nội để bảo vệ nguồn sống, để phản đối chính quyền.
Và còn nữa, cũng trong chiều ngày 19-3, một ý tưởng lấp lánh và trong veo của một lập trình viên sinh năm 1989 đã được thực hiện: treo lên những thân cây cổ thụ những chiếc nơ (ruy- băng) vàng có ý nghĩa hãy bảo vệ sự sống, hãy chấm dứt các hành động ngu xuẩn và vô văn hóa, hãy tin yêu và hi vọng…
Và còn đây, trên mạng xã hội youtube vẫn còn lưu giữ và lan truyền với tốc độ chóng mặt một video clip phản ánh một người trẻ ở Hà Nội phản ứng quyết liệt với một người đàn ông công cụ của chính quyền đã nhẫn tâm giật phắt các giải nơ vàng được treo trên những thân cây.
Giọt nước tràn ly!

Images intégrées 3


Giọt nước đã tràn ly. Sáng ngày 20-3, có khoảng từ 200-300 người trẻ ở Hà Nội đã xuống đường biểu tình bảo vệ cây xanh – bảo vệ môi trường sống, chống chủ trương chặt hạ cây xanh cổ thụ của chính quyền Hà Nội. Để xoa dịu dư luận, ngay trong buổi trưa 20-3, chính quyền Hà Nội đã ra lệnh ngưng việc chặt hạ cây xanh cổ thụ.
Chính quyền Hà Nội đã run sợ? Nhà cầm quyền đã run sợ trước quyền lực của những người không có quyền lực?
Và, thật bất ngờ, vào sáng ngày 22-3, tại Hà Nội đã có khoảng từ 500-700 người xuống đường tuần hành và biểu tình quanh khu vực hồ Thiền Quang ở khu vực trung tâm Hà Nội để phản đối chính quyền Hà Nội chặt hạ cây xanh cổ thụ. Có gì khác giữa cuộc biểu tình ngày 22-3 với cuộc biểu tình ngày 20-3. Có rất nhiều sự khác biệt.
Điều dễ nhận thấy đầu tiên là số lượng người biểu tình trong ngày 22-3 đã tăng cao gấp 2-3 lần so với cuộc biểu tình ngày 20-3.
Điều khác biệt thứ hai là trong cuộc biểu tình ngày 22-3 đã thu hút rất nhiều giới: người trẻ- người già-đàn ông và phụ nữ. Rất nhiều người trong số đó đã chưa từng tham gia một hoạt động xã hội dân sự nào. Những gương mặt tươi tắn và mới mẻ này tràn đầy sức sống, biểu cảm được rất nhiều hi vọng.
Quá phẫn uất, người dân Hà Nội-Việt Nam đã nổi giận. Họ đã nhận thức được quyền lợi- trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với chính mình, đối với cộng đồng và đất nước. Quan trọng hơn hết, họ đã vượt qua sự sợ hãi đeo đẳng họ từ hàng chục năm ròng.
Hôm nay, người dân Hà Nội-Việt Nam đang đấu tranh cho dân sinh dân kế, ngày mai họ sẽ đấu tranh cho TỰ DO- DÂN CHỦ – NHÂN QUYỀN.
Đã ngời sáng một niềm tin.
CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)