Việt Nam Thời Báo

VNTB- Kịch: Anh đã bị bắt !

(kịch ngắn một màn của Quang
Vũ)
——————
(Tại phòng làm làm việc của BTTU)
GĐCA: Báo cáo anh, tờ báo
Công luận rất nguy hiểm. Không hiểu sao gần đây họ tung hết chuyện của gia đình
anh lên mặt báo, nay lại nhòm ngó ngôi nhà của em.
BTTU: Tôi cũng đang rầu cả
ruột, không biết có đứa nào trong nội bộ chỉ điểm mà chúng biết rõ, cứ nhè vào
gia đình tôi để bêu riếu. Chú có cách nào?
GĐCA: Có, nhưng phải xin ý
kiến anh… (Ghé tai BTTU nói nhỏ….)
BTTU: Tuyệt. Chú cứ làm
theo kịch bản đó.

(Tại Phòng làm việc của GĐCA)
GĐCA: (Nói với Trưởng phòng PC45- gọi tắt là TP) – Cậu lấy số đt của thằng
nhà báo DP, giao cho thằng T, Giám đốc Doanh nghiệp, bảo nó đóng vai người dân
gọi cho DP (Ghé tai nói thầm…). Hiểu
chưa?
TP: Dạ hiểu rồi ạ…
(T gọi điện cho DP)
T: Alo, có phải anh DP, nhà
báo Công luận không ạ?
DP: Vâng, tôi DP đây, ai
đấy?
T: Xin chào nhà báo DP, tôi
là một người dân ở thành phố này, tôi thật sự ngưỡng mộ anh, một nhà báo sắc
sảo đã cho đăng loạt bài điểu tra về những quan chức tham nhũng ở đây. Bà con
nhân dân, bạn bè tôi đều tấm tắc rằng, nhờ các nhà báo như DP mà sự thật được
phanh phui, bà con rất hởi lòng hởi dạ, vì họ rất ghét bọn tham nhũng…
DP: Vâng, anh định nói gì
thì ngắn thôi, tôi đang rất bận.
T: Ấy chết, xin lỗi anh,
đang định giúp thêm các anh đây.
DP: Anh có thể giúp gì cho
tôi?
T: Dạ cũng vì yêu quý các
anh nên muốn được cung cấp thêm nhiều chi tiết mà chắc chắn các anh chưa thể
có.
DP: Vậy anh viết đơn tố cáo
gửi lên Công Luận.
T: Vâng cũng được, nhưng
biết anh đang ở đây, tiện thể anh em gặp nhau làm chén rượu rồi tôi sẽ cung cấp
tài liệu, chứng cứ…
DP: Ở đâu?
T: 12 giờ trưa nay, tại
quán ăn đặc sản phố Hưng Thịnh nhé.
DP: Ok.

(Tại quán ăn đặc sản, T đang ngồi chờ thì nhà báo DP
xuất hiện)


T: Chào anh, tôi là… Rất
hân hạnh được gặp Nhà báo. Mời anh ngồi.
(Trong khi nhân viên cửa hàng đang bưng các món ăn bày
ra bàn, câu chuyện mới bắt đầu được vài phút thì T cúi xuống gầm bàn kéo lên
một túi tiền lớn, cởi dây,  dốc ra cạnh
bàn…, DP còn đang ngỡ ngàng chưa hiểu gì thì 3 chiến sĩ cảnh sát xuất hiện)
CS: Nhà báo DP, anh đã bị
bắt vì hành vi cưỡng đoạt tài sản công dân !…

(Hạ màn nhanh)
—————————
* Tác phẩm thể hiện quan điểm và văn phong riêng của tác giả

Tin bài liên quan:

VNTB – Tình hình EVFTA và IPA (1) hiện nay: Các XHDS độc lập Việt Nam cần làm gì?

Phan Thanh Hung

VNTB – “Bộ Giao thông Vận tải phá hoại ngành Hàng không Việt Nam!”?

Phan Thanh Hung

VNTB – Biếm họa Chủ Nhật: tường, rớt giá, Tổng Trọng, Đinh La, đả muỗi

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.