Việt Nam Thời Báo

VNTB – Người nghèo được chính quyền địa phương ‘bao’ ăn, ở để chống dịch?

Hồng Đức

 

(VNTB) – Nghĩa đồng bào phải là như vậy, không nên chỉ là chuyện trên… tivi (!?)

 

Chính quyền TP.HCM vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét hỗ trợ thành phố gần 28.000 tỉ đồng và 142.200 tấn gạo, để giúp đỡ những người nghèo gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Hổm rày, khi hay tin chính quyền TP.HCM lại gia hạn kéo dài giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 1 tháng, tức đến 15-9, nhiều người dân lao động nhập cư nghèo khó đã tìm mọi cách để rời thành phố, trở về quê nhà để dẫu sao cũng đỡ tiền thuê nhà, và được sự đùm bọc tối lửa tắt đèn nơi cố hương.

Hình ảnh trên báo chí cho thấy có đến hàng ngàn người đã sử dụng xe cá nhân để về quê, nhưng đến cửa ngõ miền Đông thì bị nhà chức trách ngăn lại, ‘vận động’ trở lại nơi đang trọ.

Thật ra thì lâu nay họ gắng gượng lắm rồi, chẳng đặng đừng không thể trụ lại mảnh đất Sài Gòn, khi nguồn thu nhập đã thành vô vọng, nhưng tiền ăn uống, nhà trọ dẫu có giảm một nửa thì vẫn phải chi trả trong suốt mấy tháng qua với bối cảnh dịch giã đe dọa đến vài trăm ca tử vong vì Covid mỗi ngày.

Trước tình hình đang có phần dần tiến tới thảm họa an sinh đó, chính quyền TP.HCM đã có văn bản gửi Chính phủ về vấn đề hỗ trợ tiền nhà trọ, lương thực cho những người khó khăn trong thời gian giãn cách kéo dài.

Cụ thể, dự kiến số hộ lao động nghèo là 1.580.100 hộ, người lao động nghèo là 4.749.330 người. Số tiền hỗ trợ là 50.000 đồng/hộ/ngày, tiền thuê phòng trọ 1,5 triệu đồng/hộ/tháng, gạo 15kg/người.

Theo một bài toán nhân chia của học trò lớp 7, nếu theo số liệu trên, 1 hộ trung bình sẽ có 3 người lao động nghèo, với mức hỗ trợ 50.000 đồng/hộ/ngày, mỗi người lao động chỉ nhận khoảng 16.000 đồng trên một ngày.

Với số tiền 16.000 đồng một người cho một ngày thì thật sự quá ít ỏi cho các chi tiêu, dù chỉ quẩn quanh trong nhà. Có dè sẻn, bóp bụng đến đâu đi chăng nữa thì người dân cũng khó lòng cầm cự trong một tháng – đó là chưa kể phải đối diện với những bệnh tật lặt vặt nhức đầu sổ mũi giờ vốn cũng khó khăn khi đi khám bệnh…

Số bạc 50.000 đồng một hộ, nếu tính luôn cho phần dành cho gas để nấu nướng, xà bông, điện, nước… thì khó hình dung ra phải sống làm sao để có thể qua được con trăng này (?!).

Trong hai tháng qua, chuyện ăn uống đối với dân lao động nghèo đã ở mức cùng cực lắm rồi, khi mà không biết đối với bao nhiêu người, mỳ gói đã trở thành món ăn thường nhật; và không ít người đành muối mặt ra ngồi vệ đường chờ những nhóm thiện nguyện đến trao tặng thực phẩm, và cả chút đỉnh bạc tiền. (‘Sức dân chăm lo dân’ là đây chứ đâu cần chi đến việc phát động phong trào thi đua rầm rộ như hôm Chủ nhật 15-8 rồi).

Có ý kiến so sánh, giả dụ, nếu hỗ trợ cho mỗi người 50.000 đồng một ngày cho 4.749.330 người, và cộng với khoản tiền hỗ trợ cho thuê phòng trọ 1 triệu rưỡi cho 1.580.100 hộ thì cũng đạt ở mức vài nghìn tỉ đồng. Nếu so với số tiền 28.000 tỉ ban đầu thì cũng còn dư nhiều. Thử hỏi, tại sao không sử dụng hết khoản tiền đó để giúp đỡ người dân trong lúc ngặt nghèo như thế này?

Nhà nước phải chăm lo đủ bề và gặp nhiều khó khăn, người dân biết. Nhưng ngay lúc này, theo lệnh chính phủ, họ không thể về quê. Người dân cũng đã gánh chịu trong một thời gian dài, họ thật sự cần sự giúp đỡ thiết thực hơn nữa.

Chưa kể, trải qua những đợt hỗ trợ trước kia, không phải người nghèo nào cũng nhận được tiền. Vậy, đợt hỗ trợ lần này, liệu họ có nhận được hay lại là nhận trên… tivi? Nếu vẫn là câu chuyện của hứa – hẹn, trong một tháng tới, cuộc sống của họ sẽ đi về đâu?

Nói vậy thôi chứ người nghèo khó có lòng tự trọng rất cao. Họ sẽ làm mọi việc, xoay sở mọi cách để tự bản thân lo liệu. Và khi vậy, thân phận người nghèo ở xứ Việt đáng thương quá…


Tin bài liên quan:

VNTB – ‘4 xanh’ đang làm khó doanh nghiệp

Phan Thanh Hung

VNTB – Thế lực thù địch là đây chứ còn đâu nữa

Trương Thế Tử

VNTB – Tử vong vì Covid: Rối như canh hẹ

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.