VNTB – Nguy cơ mất nước: thứ trưởng bộ Ngoại giao nhận hối lộ nhưng ‘không nhận thức được hành vi”

VNTB – Nguy cơ mất nước: thứ trưởng bộ Ngoại giao nhận hối lộ nhưng ‘không nhận thức được hành vi”

Trần Chân Dân

 

(VNTB) – Nếu kẻ thù lợi dụng những điểm yếu này để mua chuộc, gài bẫy thì chắc chắn cộng sản sẽ dâng nước cho giặc.


Phiên toà xét xử đại án “chuyến bay giải cứu” dự định diễn ra trong 30 ngày, nhưng chỉ mới 3 ngày đầu tiên đã cho thấy rất nhiều tình tiết mâu thuẫn, tha hoá của các quan chức cấp cao đảng cộng sản Việt Nam. Nguy hiểm hơn, những lời biện hộ này cho thấy sự ngu dốt, hèn hạ nhưng vô cùng tham lam của những kẻ luôn luôn học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nếu kẻ thù lợi dụng những điểm yếu này để mua chuộc, gài bẫy thì chắc chắn cộng sản sẽ dâng nước cho giặc.

Tô Anh Dũng, thứ trưởng bộ Ngoại giao là quan chức cao nhất trong vụ án chuyến bay giải cứu. Đây cũng là người trả lời thẩm vấn đầu tiên trong nhóm bị cáo thuộc bộ Ngoại giao chiều ngày ngày 12/7.  Đảng viên cao cấp của đảng cộng sản này cố tỏ ra “ngây thơ” trước cáo buộc 37 lần nhận hối lộ khi cấp phép các “chuyến bay giải cứu”.

Số tiền mà các đồng chí cộng sản tố cáo Dũng nhận hối lộ tổng cộng lên tới 21,5 tỉ đồng. Tuy nhiên thứ trưởng bộ Ngoại giao nhiều lần khẳng định “không có mưu đồ, không đòi hỏi, không làm áp lực, không ép buộc, không gây khó khăn” để doanh nghiệp đưa tiền. Mà là do “không nhận thức được” việc nhận tiền hối lộ này là vi phạm pháp luật.

Với chức vụ là thứ trưởng, Tô Anh Dũng có vai trò lớn nhất trong việc trực tiếp chỉ đạo, phê duyệt kế hoạch tổ chức chuyến bay theo đề xuất của Cục Lãnh sự trước khi xin ý kiến của tổ công tác 5 bộ (Ngoại giao, Y tế, Công an, Giao thông vận tải, Quốc phòng). “Bị cáo có tiếp xúc với một số doanh nghiệp, là những doanh nghiệp đã nêu trong kết luận điều tra. Bị cáo không chủ động mà các doanh nghiệp thông qua các mối quan hệ công tác và nhu cầu tìm gặp. Do bị cáo nể nang và cũng muốn gặp nghe xem họ có vướng mắc gì không”, Tô Anh Dũng thừa nhận trước toà.

Mặc dù hàng chục lần nhận số tiền lót tay lên tới hàng chục tỷ đồng, nhưng thứ trưởng bộ Ngoại giao vẫn tỏ ra ngây thơ không biết gì: “Sau khi các doanh nghiệp tổ chức bay xong thì họ chủ động liên hệ bị cáo. Bị cáo không có mưu đồ, không đòi hỏi gì. Doanh nghiệp họ đến tiếp xúc bị cáo để cảm ơn”.

Tên này khai lần đầu tiên, nhận hối lộ vụ “chuyến bay giải cứu” là ngay tại phòng làm việc của mình ở Bộ Ngoại giao. Sau đó hắn có tám lần nhận hối lộ của nữ Hoàng Diệu Mơ (tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình) với tổng số tiền 8,5 tỉ đồng. Trong đó sáu lần thứ trưởng Dũng nhận hối lộ ngay tại phòng làm việc và hai lần nhận tiền ở gần cổng trụ sở Bộ Ngoại giao.

Còn với các doanh nghiệp khác, tên này nhận từ 25 ngàn đô la Mỹ tới thì 5 tỉ đồng. Có ngừoi giao tiền tại quán cà phê, nhà hàng, cũng có người tới tại phòng làm việc của hắn ta. Mặc dù liên tục nhận hàng cọc tiền hối lộ tên thứ trưởng này vẫn khai với toà rằng ở tại thời điểm nhận hối lộ, hắn ta không nhận thức được đây là sai phạm.

“Bây giờ bị cáo nhận ra sai phạm, tội của mình nhưng khi triển khai, bị cáo không nhận thức được hành vi của mình là vi phạm. Bị cáo chỉ nghĩ không làm gì sai theo chủ trương, không bàn bạc với ai, không gây khó khăn cho doanh nghiệp. Khi tổ chức bay xong bị cáo nhận quà nhưng không xem luôn, sau mở ra mới biết là tiền họ cảm ơn. Sau này bị cáo nhận thức được thì cũng rất ăn năn hối lỗi”, thứ trưởng bộ Ngoại giao khai trước toà.

Ngoài Tô Anh Dũng, những quan chức cộng sản cộm cán khác trong vụ án cũng tỏ ra ngây thơ không biết gì khi nhận hối lộ để “giải cứu chuyến bay”. “Do nể nang”, “không nhận thức hành vi”, “không kiểm soát bản thân”, “không kiên quyết trả lại tiền hối lộ”… là lời khai của những kẻ có bằng cao cấp lý luận chính trị, những tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời trong hàng ngũ đảng viên đảng cộng sản Việt Nam.

Vũ Hồng Nam (đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản) đổ thừa cho “tình hình nguy cấp nên bị cáo chấp nhận đề nghị hợp tác đưa công dân về Khánh Hòa cách ly”. Nam khai có hai lần nhận quà biếu nhưng về tới nhà mở gói quà ra thì hắn mới biết bên trong là tiền, lần một 450 triệu và 10.000 USD, lần hai là 50.000 USD. “Khi mở quà ra biết là tiền bị cáo hơi hoảng. Bị cáo liên hệ trả lại nhưng Nghĩa từ chối. Bị cáo đã sai lầm khi không kiên quyết trả lại tiền, điều này đã khiến bản thân vào vòng lao lý. Đến nay bị cáo rất ân hận”, đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản khai.

Còn cục phó cục Lãnh sự Đỗ Hoàng Tùng khai đã nhận 12 tỷ từ các doanh nghiệp. “Quá trình làm việc bị cáo nhất thời không kiểm soát được bản thân. Đến nay bị cáo đã nhận thức sâu sắc và nhìn nhận được sai lầm của bản thân, mong được hưởng khoan hồng”, tên này nói trước toà.

Đây chỉ là trích dẫn lời khai của 3 quan chức trong đảng cộng sản Việt Nam trong một buổi chiều tại toà. Nếu căn cứ vào những lời khai này, thì những lãnh đạo cao cấp của đảng cộng sản quá ngây thơ khi vướng vào vô số tội. Nhưng từ 3 tên này, suy rộng ra trong hàng ngũ hệ thống chính trị hiện nay, sẽ có bao nhiêu người nhận tiền hối lộ “một cách ngây thơ”, “vô ý thức” như vậy?

Còn nhớ năm 2017, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, thiếu tướng giáo sư tiến sĩ Trương Giang Long từ bị cho về hưu non vì lộ clip phát biểu về việc Trung Quốc cài cắm, gài bẫy các quan chức cấp cao của đảng cộng sản Việt Nam. Ông nói: “(Trung Quốc) không bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính chủ quyền nước ta ở biển Đông, không phải chỉ thời Tập Cận Bình, ông khác lên cũng vậy thôi, câu chuyện là bao giờ họ sẽ lấy, lấy bằng cách nào. Không loại trừ việc họ tìm cách làm suy yếu nước ta từ bên trong, cài cắm, móc ngoặc, lôi kéo các thành phần cơ hội chính trị”.

“Hồi xưa chỉ một vài người là đã nguy hiểm đã chết rồi, bây giờ con số đã hàng trăm mà không dừng lại, trăm này cộng với trăm kia… Trung Quốc xấu vậy, chứ xấu nữa chúng ta cũng phải tìm cách chung sống, chỉ cố gắng làm sao để họ đừng xấu hơn… Bất hạnh dân tộc Việt Nam nằm bên cạnh ông anh lòng tốt thấp… TQ đang khống chế chúng ta rất kinh khủng, họ vào sâu, rất sâu hai ông hàng xóm của chúng ta rồi”. Một phần trong video bị lộ ra trong bài phát biểu khoảng 30 phút của tướng Trương Giang Long với các cán bộ nguồn của đảng cộng sản Việt Nam.

Trương Giang Long là người giữ rất nhiều vai trò tối quan trọng trong hàng ngũ đảng cộng sản Việt Nam như giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị Bộ Công an,  Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương khóa XII (2016-2021).

Kết hợp giữa phát biểu của ông Long và những lời khai của các quan chức cộng sản trong phiên toà “chuyến bay giải cứu”, có thể thấy mối hiểm hoạ mất nước đang rất gần. Đặc biệt là những người trong bộ chính trị, quốc hội hoặc đứng đầu các lĩnh vực ngoại giao, an ninh, quốc phòng. Với những cán bộ cộng sản Việt Nam tham lam, đê hèn nhưng ngu dốt và âm mưu cài cắm mua chuộc, lôi kéo, móc ngoặc của kẻ thù lân bang. Không khó để hình dung ra câu chuyện cán bộ cộng sản Việt Nam bị mua chuộc để ký kết những điều khoản bất lợi cho đất nước để càng ngày chúng ta lún sâu vào cái bẫy của những kẻ mang âm mưu bá quyền, muốn thôn tính bờ cõi giang sơn gấm vóc của ông cha để lại.


 

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar

    Suy tư từ vụ án GIẢI CỨU…

    Nếu làm rõ vụ Việt Á còn dã man hơn- dính tới cả tổng bí thư nữa đấy( tại sao Nguyễn Phú Trọng ký tặng Huân chương? Bị cấp dưới nó lừa thì do năng lực kém ,tin dùng bọn nịnh thần.Nếu không bị lừa thì đồng lõa ăn chia?)
    – Bộ Quốc phòng + bộ khoa học công Nghệ cùng Bộ y tế tổ chức lừa nhưng ý đồ ban đầu do ai chủ mưu? – ai có thể nói lãnh đạo tất cả ban,ngành ,địa phương làm theo răm rắp ( kể cả báo Đảng là tờ Nhân dân,rồi cơ quan Chính phủ,Tuyên huấn,VTV…đều ca ngợi ,tuyên truyền cho Việt Á?!???