Việt Nam Thời Báo

VNTB – Phạt nặng để làm gương

Út Sài Gòn

 

(VNTB) – Đang lưu thông, từ phía sau, hai thiếu niên chạy lên, đạp mạnh. Ngã ra đường, đúng lúc ô tô đang chạy đến…

 

Thông tin ghi nhận từ báo chí, vụ việc xảy ra vào tối 5/6/2025, anh L.V.H. (18 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) chạy xe máy trên đường Phạm Văn Đồng, hướng cầu vượt Linh Xuân đi cầu Bình Lợi. Khi đến đoạn qua phường Linh Đông, H. bất ngờ bị hai nam thanh niên chạy xe áp sát, đạp vào xe máy. Cú tác động mạnh làm cho H. ngã xe ra giữa làn đường ô tô. Đúng lúc này, ô tô tải từ phía sau chạy tới, may mắn là xử lý kịp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định D. và L. gây ra vụ việc. Tại cơ quan công an, cả 2 khai tối 5/6/2025 đã mượn xe máy của bạn, đi uống cà phê. Khi chạy trên đường Phạm Văn Đồng thì cho rằng bị anh H. tạt đầu xe nên đuổi theo, yêu cầu anh H. dừng lại giải quyết.

Thấy anh H. không dừng lại, cả 2 đuổi theo, dùng chân đạp vào đầu xe khiến anh H. ngã ra đường.

“Thật sự quá nguy hiểm và coi thường tính mạng người khác. Tôi nói thật, chạy xe ở ngoài đường, trường hợp tạt đầu xe là không hiếm. Có trường hợp tôi còn thấy tạt cả đầu xe buýt, rất nguy hiểm. Nhưng vì như vậy mà chạy lên gây hấn, đạp xe người khác là không thể chấp nhận được. Người ta tạt đầu xe, đã sai. Người đạp xe, còn sai hơn”, quan sát tin tức thông qua báo trực tuyến, bà Như Liên chia sẻ.

Không bị đạp xe như anh H., nhưng cũng từng là nạn nhân của những cá nhân chạy xe ẩu nhưng nóng tính, bà Út chia sẻ: “Tôi từng bị nè, tôi chạy đúng làn, tốc độ bình thường, chạy sát lề luôn. Tự dưng phía sau có xe chạy ủi vô đuôi xe tôi. Tôi quay lại, thay vì nhận được lời xin lỗi thì hai bạn trẻ đó lại chửi tôi là chạy có mắt nhìn đường không?”.

Bình luận trực tuyến trên báo chí, theo độc giả D.L.: “Đề nghị cơ quan chức năng có hình thức trừng phạt mạnh tay vì đây là hành vi mang tính chất côn đồ gây ảnh hưởng đến tính mạng người đi đường, nên cho vào trại cải tạo ngay lập tức và mời phụ huynh của đối tượng lên để chịu phạt thay con”.

“Tính mạng của người khác quá sức bị coi thường. Nếu như người ta tử vong, thì hậu quả sẽ như thế nào? Gia đình người ta sẽ ra sao? Tương lai sẽ như thế nào nếu dính tiền án, tiền sự? Tôi nghĩ, nên xử những vụ này thật nặng, thậm chí nếu được, xử lưu động để nhắc nhở và răn đe”, bà Như Liên nói tiếp.

Có thể thấy, hành vi của hai thanh niên đều xuất phát từ sự bực tức khi bị tạt đầu xe (theo lời khai ghi nhận từ cơ quan chức năng). Xét thấy, đây là hành vi mang tính chất côn đồ, coi thường tính mạng, sức khỏe người khác. Bởi lẽ, khi thực hiện hành vi, cả 2 đều ý thức được hành vi sẽ gây nguy hiểm cho các nạn nhân nhưng vẫn cố ý thực hiện.

Những hành vi trên tuỳ vào mức độ nguy hiểm, hoàn cảnh xảy ra mà có thể bị xem xét, truy tố theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017.

Theo dõi thông tin, có thể thấy, hành vi đạp xe người khác ở Thành phố Hồ Chí Minh, đây không phải là lần đầu.

Chính vì lẽ đó, cần phải làm thật mạnh với mức phạt xứng đáng cho những hành vi có tính chất “côn đồ” như vậy. Bởi hành vi đạp xe, gây nguy hiểm cho người khác đều là những hành vi đáng bị lên án, cần bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trước không chỉ mang tính giáo dục ý thức mà sau đó còn là răn đe và ngăn chặn những hành động tương tự xảy ra trong tương lai.

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Đề nghị không cho rẽ trái khi đèn xanh

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Khi Thanh Long và Nha Đam gặp nhau…

Phan Thanh Hung

VNTB – Nịnh bợ ông Tổng?!

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo