VNTB – Quân Nga cách thủ đô Kyiv 15 km, 12.000 lính Nga đã bị thiệt mạng

VNTB – Quân Nga cách thủ đô Kyiv 15 km, 12.000 lính Nga đã bị thiệt mạng

 

 

Ban đầu họ nghĩ quân đội Nga sẽ tràn ngập ở Ukraine trong vài ngày. Sau đó, cuộc kháng chiến lớn đến mức họ cho mình là bất khả chiến bại.

Nhưng hiện tại tinh hình càng ngày càng nghiêm trọng hơn, nguy hiểm hơn cho người Ukraine từng giờ, quân đội Nga càng ngày càng tiến gần Kyiv: Lính Nga chỉ còn cách thủ đô 15 cây số!

Các phóng viên của báo BamS vẫn ở Kyiv đặt câu hỏi cho người dân Ukraine còn trụ lại. “Bạn cảm thấy thế nào khi quân đội Putin tiến về một thành phố, chậm rãi nhưng chắc chắn?

Bogdan nói: “Chúng tôi là người bảo vệ cuối cùng, tất cả chúng tôi sẽ chống lại người Nga, nhưng nếu họ vượt qua được, thì chúng tôi sẽ đáng sập tất cả cầu cống.” Trước chiến tranh Bogdan là một ca sĩ, giờ đây Bogdan bảo vệ một trạm kiểm soát.

Thủ đô có bị đe dọa như thế giới chứng kiến ở Mariupol, thành phố cảng bên bờ biển Azov bị ảnh hưởng nặng nề? Một vòng vây với một thảm họa nhân đạo?

Nguồn cung ứng thực phẩm vẫn đang hoạt động. Trong một nhà bếp dã chiến, món súp củ dền (borscht) vừa chín tới và món  manti (một loại há cảo) cũng làm xong, tất cả sẽ đều được chuyển ra mặt trận chủ yếu cho những người lính đang chiến đấu xung quanh vùng ngoại ô Brovary và Irpin. Nữ quân nhân Tatjana (28 tuổi) đang trên đường đến một trong những vùng ngoại ô: “Tôi không phải là phụ nữ duy nhất ở đây, nhiều bạn bè của tôi sẵn sàng bảo vệ quê hương “.

Thực tế, giao tranh diễn ra rất dữ dội, đặc biệt là ở Irpin và Bucha thuộc ngoại ô Kyiv. Điều này cũng có thể được cảm nhận ở trung tâm thành phố vào ban đêm. Tiếng còi báo động vang lên liên tục rất nhiều lần người ta phải trốn vào hầm trú ẩn. Nhiều người ở luông trong nhà ngay cả vào ban ngày.

Slavik (17 tuổi) và Vladislav (18 tuổi) cảm thấy mệt mỏi khi chỉ ngồi ở nhà hoặc dưới tầng hầm. Miễn là không có báo động là đi ra ngoài để trượt băng! Ngay cả khi ở bên ngoài hầu như không có ai khác. Slavik nói: “Chúng tôi không sợ, chúng tôi cẩn thận, nhưng chúng tôi không thể trốn trong nhà cả ngày.”

Nếu lính Nga tiến gần hơn nữa, họ có lẽ sẽ không còn lựa chọn nào khác.

Thị trưởng Vitali Klitschko đồng ý rằng trận chiến quyết định cho thủ đô Kyiv có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Klitschko nói với BamS rằng: “Người ta đã chuẩn bị mọi thứ. Kyiv đã trở thành một pháo đài và chúng tôi sẽ tự vệ Kyiv với tất cả những gì chúng tôi có! ”

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã có 12.000 binh sĩ trong đội quân xâm lược của Putin đã bị thiệt mạng. Đây là thiệt hại lớn nhất của Nga trong hàng chục năm qua”. Khoảng 1.300 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng kể từ khi bắt đầu có chiến tranh. Các số liệu này vẫn không thể xác minh độc lập được. Cho đến nay, có bao nhiêu thường dân đã phải trả giá bằng mạng sống vì cuộc xâm lược này.

Zelenskyy hôm qua cũng gợi ý Jerusalem là nơi có thể để đàm phán với Putin về việc chấm dứt chiến tranh.

Tổng thống Zelenskyy nói: “Hiện nay, việc gặp gỡ ở Nga, Ukraine hay Belarus là không mang tính xây dựng. Đây không phải là những nơi hiểu biết về việc phải kết thúc chiến tranh. Tôi có nghĩ rằng Israel có thể là một quốc gia như vậy, và đặc biệt là Jerusalem không? Vâng, tôi nghĩ vậy.”

Nguồn: De Bild


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    Lương Minh Tâm 2 years

    Tôi là người Việt Nam với lương tâm và nhận thức của con người, tôi phản đối kịch liệt bọn quân phiệt bành trướng Putin / Nga trong việc họ xâm lăng Ukraine.
    “Đả đảo quân xâm lược Nga”
    “Ủng hộ nhân dân Ukraine”
    Tôi là người Việt Nam, tôi khinh bỉ thái độ chối bỏ trách nhiệm và đạo đức con người của Đảng và Chính phủ Cộng sản VN đối với việc Putin / Nga xâm lược Ukraine qua lá phiếu trắng của họ tại Liên Hiệp Quốc.