VNTB – Sau 18 giờ, người vô gia cư sẽ kiếm miếng ăn ở đâu?

VNTB – Sau 18 giờ, người vô gia cư sẽ kiếm miếng ăn ở đâu?

Phú Nhuận

 

(VNTB) – Càng về khuya thì người nghèo ‘vô gia cư’ càng ngồi vệ đường nhiều hơn để nhận những phần quà thực phẩm từ các nhóm thiện nguyện.

 

Giờ thì mọi chuyện chấm dứt khi nhà chức trách ở TP.HCM lệnh rằng kể từ 18 giờ cho đến 6 giờ sáng hôm sau, tất cả người dân không được ra đường.

Tạm sử dụng con số TP.HCM có 9 triệu dân, thực tế cao hơn nhiều, trong đó có 3,5 triệu người sống bám vào lề đường, họ không có tích luỹ. Giãn cách xã hội kéo dài, đói cùng với tâm lý căng thẳng và mệt mỏi, những thân phận nhỏ nhoi ấy sẽ phải chạy ra đường kiếm sống bằng cách này cách cách khác.

Những cuộc mua bán trao đổi, thậm chí là xin cho, sự va chạm vội vã để lẩn tránh kiểm soát, đó chính là tác nhân lây nhiễm. Khi một người bị nhiễm, họ trở về nhà của họ, nơi có những người khác đang bị nhốt phía sau cánh cửa, quá trình lây nhiễm cho cả nhà lại bắt đầu.

Giờ thì nhà chức trách ban lệnh ‘thiết quân luật’ trong cuộc chiến với giặc Covid, cấm dân chúng ra khỏi nhà từ 18g đến 6g sáng hôm sau.

Chống giặc kiểu đóng chặt cửa và ở bên nhau suốt 24 giờ, theo ý kiến của giới y khoa thì xem ra rất khó hiểu, vì sau hai năm dịch Covid lan rộng toàn cầu, ai cũng hiểu rằng có tới trên 99% virus lây truyền trong nhà ở những nơi có không gian kín, chỉ dưới 1% lây truyền ở ngoài trời.

Các thầy thuốc chuyên khoa hô hấp nói rằng, nếu là ở ngoài trời thì không khí của một người thở ra sẽ nhanh chóng bị pha loãng, với khoảng cách trên 1 mét chúng ta không hít phải không khí của người khác thở ra, nên nguy cơ lây nhiễm Covid-19 là hạn hữu.

Thuở trước ‘thiết quân luật’ thử một vòng trên các tuyến đường như Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Phan Đình Phùng,… người ta dễ bắt gặp nhiều hoàn cảnh cơ nhỡ đang ngồi nép mình trong hiên nhà đã đóng kín cửa nào đó. Họ là những người được nhà chức trách gọi là ‘nhóm yếu thế’, họ khốn khó quá nên đêm đêm phải ngồi đây để chờ những suất từ thiện mong lây lất hết phận người. Đa phần họ là lớn tuổi, tật nguyền phải ngủ lại luôn trên hè phố.

Đối với những người ‘vô gia cư’ yếu thế và cả yếm thế đó, ròng rã hơn hai tháng qua, điều mà họ mong chờ nhất có lẽ là từ chiều tối trở đi, khi đây là khoảng thời gian mà các mạnh thường quân thường rong ruỗi đường phố với những túi đồ ăn tặng cho những người nghèo khó.

Có người thì cả buổi được đến 2,3 phần đủ để dùng trong ngày hôm sau. Có người kém may mắn hơn khi không nhận được nào, nhưng bù lại là được sự sẻ chia từ những người bạn cùng khổ khác.

Giờ thì 18g đã ‘thiết quân luật’, liệu mạnh thường quân nào chịu nỗi sức ép từ những số tiền phạt bạc triệu để họ có thể tiếp tục chuyện phát thực phẩm cho người nghèo lúc dịch giã thế này?

Có ý kiến, sao đâu nè, thì những chuyến xe từ thiện sẽ phát vào buổi trưa hay chiều gì đó. Xin thưa ngay cả điều tưởng chừng đơn giản ấy cũng không thể luôn. Nhà chức trách có lệnh rằng ngay cả người hành nghề shipper có đóng thuế tử tế, giờ đây cũng chỉ được phép chạy lòng vòng trong địa phận quận, huyện mà người ấy đang ở mà thôi. Léng phéng lăn vòng bánh xe sang những quận khác, a lê hấp đóng ngay từ 1 triệu đến 3 triệu đồng tiền phạt (!?).

Lại có ý kiến, toàn cảnh ở phần trên bài viết này là có cái nhìn tiêu cực, vì nhà chức trách đã thông báo là sẽ đón tất cả những người vô gia cư, những phận người cơ nhỡ vào các trung tâm bảo trợ xã hội rồi kia mà.

Xin thưa, nói theo ngôn ngữ hè phố, giờ cả nhà tù, trại cai nghiện ma túy và cả nhà thương điên đều có rất nhiều ca nhiễm Covid. Liệu ‘tống’ tất cả người vô gia cư, cơ nhỡ vào ‘trại tế bần’, họ có được ưu tiên chích ngừa hay không, dù đó là vắc xin Sinopharm của người bạn vàng Trung Quốc?


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)