Diệp Chi
(VNTB) – Có ai vừa phải mất tiền, vừa phải chịu chọc lỗ mũi để lấy dịch vào lúc hừng đông không?
Tối 29-8, UBND TP.HCM đã ban hành văn bản khẩn, cho phép shipper được phép hoạt động thêm ở các quận ‘vùng đỏ’ kể từ ngày 30-8, song phải thực hiện xét nghiệm nhanh 1 ngày/ lần theo mẫu gộp 3 người, và tất cả shipper phải được chích ít nhất 1 mũi vắc xin. Shipper ‘vùng xanh’ cũng điều kiện tương tự, nhưng xét nghiệm nhanh 2 ngày 1 lần theo mẫu gộp 3 người.
Shipper tiếp tục không được chạy liên quận.
Báo chí đưa tin, chiều cuối tuần, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cùng Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 đã làm việc với lãnh đạo TP.HCM về việc bảo đảm cung ứng lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu cho người dân.
Và phương án được đưa ra, đó là quay về với cái cũ, đã từng một thời gian rất hiệu quả, được nhiều người sử dụng trong giai đoạn trước: shipper hoạt động.
“Lúc bình thường, chưa có dịch, với mình, một ngày khoảng 200 – 300 ngàn đồng. Nếu tích cực chạy từ 6 – 8 tiếng thì 500 ngàn. Dĩ nhiên, vẫn có thể kiếm 1 triệu nếu nhận đơn nhiều, chấp nhận đi xa như đi tỉnh giao chẳng hạn, và quỹ thời gian bỏ ra nhiều. Đó là giai đoạn bình thường nha, còn bây giờ, chốt chặn đủ thứ, nói là liên quận nhưng thực tế như thế nào thì chưa biết. Khó có thể kiếm tiền được nhiều, dù có thể công sức bỏ ra là không ít”, shipper Khang chia sẻ.
“Cày được bao nhiêu mỗi ngày thì mình chưa dám chắc, nhưng cái chi phí xét nghiệm mỗi buổi sáng để có kết quả âm tính, để được hành nghề, là xem như mất rồi đó. Nếu ngày đó không được bao nhiêu đơn, hụt sở hụi thì như thế nào?
Đó là chưa kể đến việc ở ngoài đường, không biết có bao nhiêu vấn đề sẽ xảy ra nữa? Tính đi tính lại, có vẻ không an toàn cho lắm. Bề ngoài thì thấy cho shipper hoạt động, người dân an tâm hơn khi có lực lượng giao – nhận hàng chuyên nghiệp. Nhưng với quy định xét nghiệm mỗi buổi sáng, thật sự chẳng khác nào rào cản đối với giao hàng”, Tùng, một nhân viên giao hàng ở Bình Chánh lo lắng.
“Hết địa phương ‘chọt’ rồi giờ mỗi ngày mỗi ‘chọt’. Chi phí là một chuyện, còn gì là lỗ mũi của người ta? Mình thì không hiểu điều này. Nếu xét nghiệm shipper mỗi buổi sáng, vậy thì mấy anh bộ đội với lực lượng đi chợ hộ có xét nghiệm không? Ông Vũ Đức Đam đi thăm hết nhà này tới nhà khác, hết nơi này đến nơi kia, hết Sài Gòn đến Bình Dương, Đồng Nai, Long An, thì ông có phải bị xét nghiệm không?
Đây là thời gian “ai ở đâu ở yên đó”, không thể vì ông là phó thủ tướng mà có thể ‘lách luật’. Con vi-rút không phân biệt bất kỳ một ai hết. Vì sao có thể ‘đè’ shipper ra xét nghiệm mỗi ngày còn ông Đam thì không? Nếu có, đề nghị công khai cho người dân những đoạn video quay xét nghiệm ông có kết quả âm tính mỗi ngày, mỗi khi ông đi tiếp xúc với người khác”, Thu Hoài, một nữ shipper ý kiến khá gay gắt.
“Tôi thì thấy thế này, ông phó thủ tướng là người quan tâm đến đời sống của người dân. Mặc dù đã là F1 (vì ông tiếp xúc với F0), nhưng ông vẫn đi thăm hỏi hết người này tới người này. Thế thì làm gì có cái chuyện ông không nghĩ đến shipper? Làm gì có cái chuyện trùng hợp đến mức thành phố lúc đầu cho, sau đó lại theo Hà Nội, không cho shipper? Làm gì có cái chuyện ông ấy ‘làm khó’ shipper? Là một người học kinh tế, ông phó đủ sức biết và cảm nhận cái khó khăn của người dân trong thời điểm này mà”, một cán bộ hưu trí ‘non’, tham gia chạy shipper, ngờ vực.
Ý kiến chung là nếu buộc xét nghiệm mỗi ngày thì chi phí không chịu nổi đâu, bởi chạy cuốc xe có mấy chục ngàn mà ngày nào cũng ngoáy mũi tốn bạc trăm ngàn. Lưu ý, còn thêm quy định shipper chích 1 mũi mới đủ điều kiện, trong khi đó ai cũng biết cho dù 2 hay 3 mũi, thì shipper vẫn dương tính như thường. Vấn đề là tiêm chủng toàn dân cho nhanh, chứ không phải chỉ riêng một ngành nghề nào vì xã hội có mối quan hệ hỗ tương.
Còn với đề xuất bắt shipper tụ tập để đi xét nghiệm, vẫn là câu chuyện chi phí khủng, mà rất có thể lây nhiễm bắt nguồn từ đây, trong khi giá cước thì không được phép tăng, bất hợp lý.
Trong thời điểm với vô vàn khó khăn như hiện tại, việc đưa ra một quyết định, ảnh hưởng nhiều đến đời sống của biết bao nhiêu con người, quả là ác nhơn…