Việt Nam Thời Báo

VNTB- Thơ: Quyết tâm giàu tuyệt

Vũ Lê Văn

Quyết tâm giàu tuyệt, quyết diệt … !
Dân giàu, nước mạnh tiến mau mau
Giàu tuyệt nhà nhà tăng tuyệt hỷ 
Nghèo cực nơi nơi giảm cực sầu
Diệt … ! Giàu tuyệt ! Hồn non nước 
Tinh … ! Tuyệt vinh ! Mộng phú hào 
Giàu tuyệt ! Diệt … ! Giàu lớp lớp
Người ơi, chỗ trống hãy điền mau !
11/06/2016

CHÚ THÍCH:

   Đây là kiểu thơ mở (open) do tác giả đưa ra, nhằm kích hoạt, đề cao sự tương tác sinh động giữa người viết thơ và người đọc thơ – Người đọc chỉ cần điền chữ vào chỗ trống (dấu chấm ba chấm) là trở thành đồng tác giả của một bài thơ hoàn chỉnh.

Tin bài liên quan:

VNTB – Em ơi đừng ra phố

Phan Thanh Hung

VNTB – Thơ tết: nếu ngày mai giặc đến

Phan Thanh Hung

VNTB- Thơ: Mưa, Bão, lòng dân Việt

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.