Việt Nam Thời Báo

VNTB – ADIZ Biển Đông

Vũ Lê Văn (VNTB) 
Thôi xong rồi, AZID Biển Đông!

Người đi kẻ ở hận thêm chồng

Trời thơm thăm thẳm muôn sao trắng

Biển nhục vênh vang một sắc hồng

Đá bể đá đau hồn thế sự

Đảo mù đảo điếc mộng tranh phong (*)

Chém cha nỗi hận đau truyền kiếp

Dân tộc ngàn năm bất hạnh! Xong!

20/01/2016,

Máy bay Trung Quốc đáp xuống đá Chữ Thập ngày 6.1 – Ảnh: Chinanews.
Viết trong nỗi căm hận sau khi China cho máy bay hạ cánh xuống quần đảo Trường Sa của Việt nam đến 46 lần, kể từ ngày 02/01/2016.

Chú thích:

(*): Nói về các thực thể đảo,đá tại biển Đông (của Việt Nam)và Trung Hoa mộng-Chủ nghĩa bành trướng bá quyền Đại hán.

Bể: cũng là biển/ Mù: cũng là mù sương.

Tin bài liên quan:

VNTB – Trung Quốc kêu gọi tư nhân đầu tư cơ sở hạ tầng ở Trường Sa

Phan Thanh Hung

VNTB – Thơ chào mừng Tập Cận Bình: Nước xưa, giặc cũ nay thành lạ

Phan Thanh Hung

VNTB – Làm thế nào Trung Hoa thắng cuộc chiến ở Biển Đông mà không bắn một phát súng

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo