VNTB – Thư số 135a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

VNTB – Thư số 135a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

 

Phạm Bá Hoa

 

Tôi là người Việt Nam. Chào đời năm 1930, phục vụ quân lực Việt Nam Cộng Hòa từ ngày 12/5/1954 đến Giờ Thứ 25 ngày 30/4/1975. Sau ngày tang thương này, lãnh đạo Việt Cộng đẩy tôi vào trại tập trung trên đất Nam ngày 14/6/1975, chuyển đến trại tập trung trên đất Bắc từ ngày 16/6/1976, ra khỏi trại tập trung ngày 9/9/1987 về đến nhà ở Sài Gòn chiều ngày 12/9/1987, rời khỏi Việt Nam tháng 4/1991 tị nạn cộng sản trong đợt H05, và đang sống tại Hoa Kỳ. 

Ước mơ của tôi là được trở về Việt Nam sống trên quê hương cội nguồn của mình dưới chế độ dân chủ tự do. Vì vậy mà ước mơ đó luôn thúc đẩy tôi tổng hợp các tin tức và chọn lọc vào nội dung, giúp Các Anh và những thành phần yêu chuộng dân chủ tự do có nét nhìn rộng hơn và rõ hơn, về những sự kiện trên thế giới liên quan trực tiếp lẫn gián tiếp đến mục tiêu ngăn chận tham vọng thống trị thế giới của Trung Cộng, mà Hoa Kỳ và một số quốc gia phát triển đang thực hiện. Và khi lãnh đạo Việt Cộng tự suy yếu, hoặc Trung Cộng bị suy yếu thì lãnh đạo Việt Cộng không còn chỗ dựa, đó là cơ hội cho Các Anh và toàn dân đứng lên giành lại Quyền Làm Người của mình, nối tiếp dòng lịch sử oai hùng của dân tộc từ ngàn năm trước.

Là Người Lính trong Quân Đội gắn liền với hai chữ “Nhân Dân”, phải hiểu là Các Anh có trách nhiệm bảo vệ Nhân Dân, cũng là bảo vệ Tổ Quốc, vì Tổ Quốc với Nhân Dân là trường tồn, trong khi đảng cộng sản hay bất cứ đảng nào cầm quyền cũng chỉ một giai đoạn của lịch sử. Ngay cả Cộng Sản Quốc Tế là Liên Xô như đang chờ nắm quyền thống trị thế giới vô sản, đã phải sụp đổ từ đầu năm 1991 vì cộng sản là chế độ độc tài và độc ác. Liên Xô sụp đổ, kéo theo nhóm quốc gia cộng sản vùng Đông Châu Âu cùng sụp đổ.

Chưa hết, Các Anh hãy nhớ lại vào nửa thế kỷ trước đó, phát xít Đức bắt đầu chiến tranh xâm lăng Ba Lan từ tháng 10/1939 và chiếm gần hết Châu Âu, trong khi phát xít Nhật bắt đầu chiến tranh với Hoa Kỳ từ tháng 12/1941 và chiếm gần hết các quốc gia vùng Đông Nam Châu Á, nhưng đến nữa cuối năm 1945 thì cả Đức lẫn Nhật phải gục ngã -vì họ là chế độ độc tài và độc ác không thể tồn tại dài lâu- trước thế giới tự do do Hoa Kỳ dẫn đầu. Và nội dung tôi gởi đến Các Anh được đặt trên căn bản đó. 

Xin nói thêm cho rõ. Với những bài văn bài thơ của các tác giả ở trong nước, tôi xin sử dụng chữ viết truyền thống thay thế những chữ viết thời Việt Cộng.  

Với lá Thư này, chỉ có bài viết: 

Người Việt Nam xã hội chủ nghĩa nổi tiếng Châu Á về ăn cắp.

Xin tóm lược bài viết của tác giả Trúc Giang, tổng hợp nhiều bản tin về những hành động xấu xa hèn hạ, mà người Việt Nam xã hội chủ nghĩa ra ngoại quốc ăn cắp và bị bắt, liên quan đến phi hành đoàn của hàng không Việt Nam chuyển về Việt Nam bán, do chính sách giáo dục của lãnh đạo Việt Cộng từ sau tháng 4/1975, để biến mọi người trong xã hội Việt Nam sống với nhau bằng dối trá và hèn hạ để tuân phục họ.   

Tác giả vào bài: “Người Việt Nam xã hội chủ nghĩa đi du lịch, du học, và công nhân ra ngoại quốc lao động, đứng đầu danh sách 10 quốc gia Châu Á về ăn cắp ở Nhật Bản, Đại Hàn, Malaysia, Đài Loan, Singapore, Thái Lan.  

Thêm nữa, người Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong nước ra ngoại quốc thường có những hành động xấu, như: Không mua vé xe bus. Đi tiểu bậy. Giành ăn trong những quán buffet. Nước Anh nhức nhối về nạn người Việt nhập cư lậu để trồng cần sa. 152 du khách Việt “mất tích” ở Đài Loan. 120 du khách Việt Nam “mất tích” sau khi ra khỏi phi trường Đại Hàn. Đại Biểu Quốc Hội Lưu Bình Nhưỡng gọi là làm nhục quốc thể. (tạm dừng ở đây) 

Văn hoá Việt Nam thời Việt Cộng là “ăn gian, ăn cắp, ăn cướp”.

Ông Huỳnh Vũ, sau những lần về Việt Nam thăm thân nhân, được người bạn lái xe gắn máy chở đi nhiều nơi và giải thích rành mạch những gì ông hỏi, với ngòi bút thật buồn khi ngồi ghi lại những gì ông đã chứng kiến, đã hiểu, về những chuyện thật đau lòng trong xã hội Việt Nam thời Việt Cộng:

“Tôi không lấy làm lạ về những gì gọi là “ăn cắp” tại Việt Nam, và “ăn cắp” khi du học hoặc đi lao động ở ngoại quốc. Hãy nhìn lại, ngay trước khi họ chào đời thì các nhân viên liên quan trong bệnh viện đã “ăn cắp” của cha mẹ họ dưới dạng những phong bì. (Đến bênh viện mà không “hối lộ” thì chờ chết thôi)

Khi lớn lên, họ đi học bị những trường học “ăn cắp” dưới dạng đủ thứ chi phí, giáo sư “ăn cắp” những công trình trí tuệ của người khác, học sinh, sinh viên “ăn cắp” bảng điểm, “ăn cắp” bằng cấp, cũng bằng những phong bì.

Khi bước vào xã hội, đầu tiên là họ bị lãnh đạo “ăn cắp” vẫn dưới dạng những phong bì mới có được việc làm, nên họ phải tìm cách ăn cắp để thu lại số tiền đã lót tạy kẻ quyền lực, đồng thời phải ăn cắp để gầy dựng tài sản cho bản thân. Thế là họ ăn cắp ngang qua dự án, ăn cắp đất của nông dân, họ ăn cắp tiền phạt giao thông, họ ăn cắp sinh mạng của người dân bằng tra tấn, nhục hình.

Khi tôi nhìn thấy những cô ca sĩ, hoa hậu, người mẫu, vênh váo khoe khoang quần áo, túi xách, giầy dép đắt tiền, tôi thương hại họ quá, vì họ đã bị “ăn cắp” trinh tiết, bị “ăn cắp” phẩm giá. 

Những phóng viên bị lãnh đạo “ăn cắp” sự thật, nên bẻ cong ngòi bút khi viết trên trang giấy những điều không thật, để được lãnh đạo bố thí bằng những chức vụ, bằng những đồng lương tanh tưởi, mà nhà văn Vũ Hạnh gọi đó là “ngòi bút đẫm máu”.

Khi những quan tòa, đổi trắng thay đen, cầm cán cân công lý có chứa thủy ngân như trong truyện cổ Việt Nam, vì họ bị “ăn cắp” nhân tính mất rồi.

Xã hội xã hội chủ nghĩa Việt Nam đều “ăn cắp”. Vậy, kẻ dạy ăn cắp là ai? chính sách giáo dục do lãnh đạo Việt Cộng ban hành, và bắt buộc Giáo Viên Giáo Sư phải dạy theo đó. Họ  cũng là những người “gương mẫu về những cách ăn cắp” để người dân xã hội chủ nghĩa noi gương. (bài của ông Huỳnh Vũ đến đây là hết, và tiếp tục bài viết của ông Trúc Giang) 

Người Việt Nam xã hội chủ nghĩa ăn cắp ở Nhật Bản.

Ăn cắp “dưa lưới” bị bắt. (Dưa lưới = Cantaloupe).

Nhật báo Asashi Shimbun dẫn nguồn tin của Cảnh Sát cho biết: “Lúc 2 giờ 30 sáng ngày 19/6/2016, sáu người đàn ông Việt Nam đột nhập vào nhà kho của một nông trại lấy đi 112 trái dưa lưới, và bị bắt trên đường thoát ra trang trại”. 

“Dưa lưới” là loại đặc sản chỉ có ở thành phố Asachi tỉnh Chiba mới trồng được, nên giá bán cao hơn những loại dưa lưới khác.

 Năm người Việt nhận tội ăn cắp, và cho biết lý do chỉ là muốn ăn thử cho biết. Một người không có ý kiến. 112 trái dưa lưới trị giá 67.000 yen = 14 triệu đồng bạc Việt Cộng.

Cảnh Sát Nhật Bản cho biết: “Tính đến năm 2016, số vụ phạm tội do người Việt Nam ăn cắp gia tăng gấp đôi trong 10 năm qua, trong đó đa số là du học sinh Việt Nam. Ngoài thành phần du học sinh, phải kể đến những phi công và tiếp viên hàng không Việt Nam, và ngay cả nhân viên tòa Đại Sứ Việt Nam tại Nhật Bản, cũng liên quan đến những vụ ăn cắp vì chuyển hàng hóa ăn cắp từ Nhật về Việt Nam”.                       

         

Ăn cắp xe đạp bị bắt.

Ngày 14/1/2017, tòa án Nhật Bản đã kết án 15 năm tù đối với du học sinh Bùi Thế Năng về tội ăn cắp chiếc xe đạp trị giá 10 triệu yen. Xe đạp được Bùi Thế Năng đóng trong thùng carton để phi công và tiếp viên hàng không chuyển về Việt Nam. Đã có 50 vụ mất xe đạp loại đắt tiền này trong vòng một tháng.

                                (Cảnh báo ăn cắp bằng Tiếng Việt, tiếng Nhật)

Tại Nhật Bản, xe đạp là phương tiện chánh của học sinh, sinh viên, và các bà nội trợ. Ở đâu cũng thấy những bãi xe đạp hàng trăm chiếc xếp san sát nhau. Xe đạp phải ghi tên tại cơ quan Cảnh Sát. Đối với người ngoại quốc, việc ghi tên xe đạp phải có thẻ cư trú và thẻ bảo hiểm y tế. Lệ phí ghi tên xe đạp là 500 yen.

Ăn cắp mỹ phẩm bị bắt.

Ngày 5/4/2017, tờ nhật báo Mainichi có bản tin: “6 du học sinh Việt Nam khoảng 20 tuổi, bị Cảnh Sát Osaka bắt giữ, vì tội ăn cắp một số lượng lớn mỹ phẩm để chuyển về Việt Nam bán. Mỹ phẩm, bao gồm kem dưỡng da, kem chống nắng, son môi. 

Dưới sự hướng dẫn của một phụ nữ Việt Nam, Đào Thế Quang 23 tuổi, thành lập nhóm ăn cắp mỹ phẩm bằng cách dùng facebook tìm kiếm những du học sinh ở Nhật. Nhóm nầy ăn cắp mỹ phẩm tại các cửa hàng mỹ phẩm và một chuỗi cửa hàng giảm giá 30% ở Osaka và Tokyo. Đào Thế Quang khai với Cảnh Sát, là họ trộm được 25 mặt hàng qua 15 lần trót lọt.

Báo Mainichi cho biết: “Tổng số hàng ăn cắp được trị giá 1.300.000 yen (= 260 triệu đồng bạc Việt Cộng). Số mỹ phẩm ăn cắp được nhờ một du học sinh mang về Việt Nam được trả công bằng một vé máy bay.

Ăn cắp hai con dê bị bắt.

Trường Đại Học Gifu có nuôi hai con dê trong công viên để thí nghiệm về cách thức diệt cỏ bằng động vật. Tháng 10/2017, hai người Việt Nam là Lê Thế Lộc 30 tuổi, và Bùi Văn Vy 22 tuổi, đã bắt trộm hai con dê về làm thịt ăn. Ngày 23/12/2017, hai người bị bắt với tội danh ăn cắp. Cặp dê trị giá 70.000 yen. Công Tố Viên đề nghị án tù 2 năm cho hai bị can.

Ăn cắp đồ vật trong nhà bị bắt.

Ngày 21/12/2017, Cảnh Sát quận Hyogo, gần thành phố Kobe, cho biết: “Năm người Việt, tuổi từ 23 đến 33, đã bị bắt vì đã thực hiện 45 vụ đột nhập vào những nhà vắng chủ để ăn cắp tiền, tư trang và tài sản với trị giá tổng cộng 78.000 mỹ kim. Năm người này đột nhập vào những nhà vắng chủ bằng cách xem đồng hồ ghi điện. Nếu đồng hồ không chạy tức là chủ vắng nhà, họ đập cửa kiếng, vào nhà. Căn cứ vào những camera an ninh, Cảnh Sát Nhật Bản đã theo dõi và bắt gọn nhóm ăn cắp này. 

Tin tức trên báo, đài phát thanh phát hình loan tin, làm cho cộng đồng người Việt sống và làm việc ở Nhật vô cùng “phẫn nộ” vì cảm thấy bị bọn họ đã làm mất mặt và uy tín.

Ăn cắp nhiều mặt hàng bị bắt.

Năm 2017, một viên chức thuộc Bộ Khoa Học & Công Nghệ Việt Nam bị Cảnh Sát Nhật Bản bắt khi ăn cắp đồ trong siêu thị ở Tokyo.

Ăn cắp đến 100 vụ bị bắt.

Ngày 1/2/2018, Nhật Bản khởi tố ba người mang quốc tịch Việt Nam đã ăn cắp đến 100 vụ ở các tỉnh Ibaraki, Kyoto, và Nara. Ba bị can là: (1) Lê Anh Ngọc, 22 tuổi. (2) Vi Văn Lưu, 24 tuổi. (3) Nguyễn Anh Tuấn, 25 tuổi. Cả 3 người bị bắt ngày 21/1/2018 khi đang đột nhập vào một căn nhà tại phố Ruyugasaki, tỉnh Ibaraki. Họ đã gom lại nhiều món hàng đắt tiền, như: “Túi xách + trang sức, trị giá 6.200 mỹ kim.

Tháng 4/2018, Cảnh Sát Nhật Bản công bố danh sách những quốc gia có công dân ăn cắp đồ trên đất Nhật. Theo đó thì công dân Việt Nam xã hội chủ nghĩa đứng đầu danh sách này. Họ đã ăn cắp đến 3.177 vụ trong năm 2016, và 5.140 vụ trong năm 2017. 

Ngày 12/4/2018, đài Á Châu Tự Do (RFA) đưa tin:”Số người Việt Nam xã hội chủ nghĩa phạm tội ở Nhật trong năm 2017 được ghi nhận đã chiếm vị trí hàng đầu trong những người ngoại quốc đến Nhật. Theo báo Tokyo News thì số vụ phạm pháp của người Việt trong năm 2017 là 5.140 vụ. Trung Cộng đứng hạng nhì với 4.700 vụ. Hạng ba là Brazil với 1.058 vụ. Nếu tính theo số lượng người ăn cắp, thì Trung Cộng chiếm hạng nhất với 3.159 người. Việt Cộng hạng nhì với 2.549 người”. 

Cũng dễ hiểu thôi, vì hai nước cộng sản này đoạt giải “quán quân” về ăn cắp, do chế độ cộng sản đào tạo, đúng theo nhận định của Bà Thủ Tướng Đức Angela Merkel, rằng: “Cộng Sản đã biến người dân trở thành gian dối”. 

Ăn cắp nhiều mặt hàng bị bắt.

Ngày 6/8/2018, trang VNExpress trong nước, dẫn tin của báo Kyodo News cho biết: “Cảnh Sát quận Ishikawa, đã đột nhập vào nhà bắt giữ ba người Việt cùng trong đường dây ăn cắp lớn. Cả ba đều thất nghiệp. Chủ nhà tên Phạm Trọng Hà, 26 tuổi, đã dùng gian nhà này nơi làm kho chứa hàng ăn cắp của nhiều nhóm khác nhau. Hai người kia chưa rõ họ tên. Cảnh Sát tìm thấy 1.700 mặt hàng ăn cắp, trong số đó có 300 sản phẩm thuộc về y tế và mỹ phẩm. Số hàng này do nhiều nhóm ăn cắp khoảng 100 vụ tại các tỉnh Ibaraki, Kyoto, Nara, chờ chuyển về Việt Nam tiêu thụ.

Ăn cắp mỹ phẩm bị bắt.

Ngày 11/11/2018, báo Yomiuri có bản tin: “Một nhóm người Việt Nam gồm hai nữ thực tập sinh, và một thanh niên 25 tuổi, đã bị bắt về tội trộm mỹ phẩm. Nhóm nầy ăn cắp rất chuyên nghiệp. Vị trí các mặt hàng sẽ ăn cắp được nhgiên cứu cẩn thận và xác định chỗ để. Khi vào cửa hàng họ đi thẳng đến những kệ hàng, nhanh tay chớp lấy và bí mật bỏ vài túi xách lớn. Lúc nào cũng có một người đứng canh chừng và một người túc trực tại xe hơi, sẵn sàng rồ máy vọt đi. Vụ trộm chỉ mất có 3 phút. Sau báo cáo của một cửa hàng, Cảnh Sát bí mật theo dõi, và tóm gọn nhóm ăn cắp này”.

Ngày 26/3/2019, tờ báo Tokyo Reporter loan tin: “Bùi Huy Hoàng và một nữ đồng phạm (giấu tên), đã ăn cắp mỹ phẩm và các mặt hàng khác trị giá 130.000 yen (= 1.166 mỹ kim) tại một cửa hàng thuộc thành phố Kunuma.

Vẫn tờ báo Tokyo Reporter loan tin: “Ngày 10/4/2019, Hai người Việt Nam bị bắt là Trần Trung và một đồng phạm, không tiết lộ tên tuổi, đã ăn cắp 17 mặt hàng gồm mỹ phẩm và quần áo trẻ em tại một cửa hàng thành phố Fusisama”.

Cờ đỏ sao vàng biểu tượng người Việt ăn cắp tại Nhật Bản.

Người Nhật in poster cờ đỏ sao vàng để ngăn chặn việc ăn cắp, vẽ theo những giọt máu tươi, kèm theo câu “Lao động là vinh quang”.

Thói ăn cắp của người Việt làm gia tăng bản chất xấu xa của người Việt Nam dưới chế độ cộng sản hiện nay trên trường quốc tế. Cứ 5 vụ ăn cắp ở Nhật Bản thì có một vụ là người Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Có một bộ phận du học sinh và lao động ra ngoại quốc, lấy câu này làm khẩu hiệu cho cuộc sống: Tăng xin. Giảm mua. Tích cực cầm nhầm”. (= Tăng thêm những trường hợp xin xỏ, giảm bớt mua hàng, và tìm mọi cách ăn cắp)  

Tâm sự của một người Việt sống ở Nhật.

Tôi làm việc ở Nhật được hai năm trong một khu có nhiều cửa hàng tạp hóa rất lớn ở khu vực Osaka. Công việc 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày, nhưng không đến nổi vất vả. Khu vực tôi làm có nhiều trung tâm mua sắm và siêu thị san sát nhau. Hai năm làm việc mà tôi không nhớ có bao nhiêu vụ mà người Việt Nam từ trong nước sang đây ăn cắp, vì nhiều quá nên không nhớ hết.

Sự việc nầy khiến cho các chủ cửa hàng luôn luôn cảnh giác và cảm thấy khó chịu khi thấy người Việt vào mua hàng. Cách đây 6 tháng, vào một buổi tối, tôi thấy người quản trị cửa hàng hô hoán lên, nhân viên bảo vệ nhanh chân chận bắt được tên ăn cắp. Tò mò tôi chạy ra xem, thì hởi ơi, tên ăn cắp là người Việt Nam mới qua Nhật du học được 4 tháng. Vụ ăn cắp có hai người, người lao động chạy thoát, người du học bị bắt.

Tôi được mời làm thông dịch viên. Cảnh Sát nhờ tôi dịch:Mầy sang đây du học phải không? Sao mầy không lo học hành mà lại dở thói ăn cắp. Ở Việt Nam là như vậy à?”.

Dịch những câu nầy tôi cảm thấy buồn quá.

Cảnh Sát Nhật hỏi số điện của người thân ở Việt Nam để thông báo vụ việc. Ban đầu bạn ấy che giấu, nhưng cuối cùng cũng phải cho số điện thoại. Chính tôi là người gọi và nghe điện thoại. Được biết gia đình cố gắng vay mượn, thế chấp ngân hàng được 160 triệu, lo lót cho bạn ấy du học bên Nhật với ước mong cho tương lai của bạn ấy và gia đình sẽ có đời sống khá hơn.

Khi nghe tôi thông báo rằng bạn ấy bị Cảnh Sát Nhật bắt về tội ăn cắp, và sẽ bị trục xuất về Việt Nam. Tôi nghe tiếng khóc của bà mẹ. Bà khóc, không nói nên lời… chỉ biết van xin Cảnh Sát Nhật tha cho con bà.

Nhưng luật pháp ở Nhật Bản được mọi người tôn trọng, nhất là cơ quan thi hành pháp luật, vì vậy mà 4 ngày sau đó, bạn ấy phải lên phi cơ trở về Việt Nam.

Người Việt Nam xã hội chủ nghĩa ăn cắp ở Malaysia.

Móc túi bị trói và bị đánh.

Ngày 13/6/2014, trang Stomp truyền đi một video clip kèm theo bản tin về một phụ nữ Việt Nam vào chợ Kepong Baru, Kuala Lumpur, móc túi và bị bắt, bị trói tay và bị tát vào mặt. Một người đứng phía sau nắm tóc giật mạnh cho thấy rõ mặt, để đám đông chụp hình và thu video, thậm chí còn bắt phải mang tờ giấy với dòng chữ “Nữ quái móc túi”. 

Sau đó được thả ra và dặn rằng: “Hãy sống lương thiện, nếu bị bắt lần nữa sẽ ra tòa lãnh án tù”.

Ăn cắp gỗ quý bị bắt. 

Tháng 7/2014, 13 người Việt Nam bị cáo buộc ăn cắp và lưu trữ 5 kg gỗ trầm hương. Cơ quan pháp luật của bang Penang đã đưa 13 người này gồm 6 phụ nữ và 7 đàn ông ra tòa sơ thẩm. 13 bị can phải đối mặt với 5 năm tù, nếu không nộp phạt 15.696 mỹ kim. 

9 vụ ăn cắp bị bắt.

Ngày 18/8/2014, trên nhật báo The Star có bản tin: “Cảnh Sát Malaysia đã bắt ba người Việt Nam chuyên đột nhập vào các cửa hàng để ăn trộm: “Căn cứ vào camera an ninh tại những cửa hàng bị trộm đã bị phanh phui hành tung của ba kẻ trộm người Việt Nam, tuổi từ 27 đến 33, đã thực hiện 9 vụ trộm từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2014. Ba người bị bắt tại một căn nhà ở bang Malacca, Malaysia. Những “đồ nghề” bị tịch thu gồm tua-vít, máy khoan, máy cắt kim loại. Ba người thừa nhận đã ăn cắp hàng trong 9 vụ, và thu được đồ ăn cắp trị giá 57.000 mỹ kim”.

Nhóm ăn cắp bị bắt.

Ngày 3/7/2018, đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật: “Ngày 2/7/2018, nhóm người Việt gồm 5 người khét tiếng về việc khoan két sắt để lấy tiền. Năm can phạm người Việt tuổi từ 25 đến 30, gồm có: Nguyễn Văn Hợp, Hà Văn Khanh, Phạm Văn Xuân, Nghiêm Văn Long. và Trần Xuân Thông bị bắt tại hiện trường với đầy đủ dụng cụ khoan két sắt.

Cảnh Sát Malaysia cho biết: “Nhóm này đã thực hiện những vụ khoan két sắt tại trung tâm mua sắm, nhà kho, hãng xưởng, và các trạm xăng, lấy tổng số tiền khoản 30.000 mỹ kim.

Tại phiên tòa, nhóm người ăn cắp này không lên tiếng biện hộ vì không biết tiếng Malaysia, và cũng không có Luật Sư biện hộ. Theo luật hình sự của Malaysia, thì riêng tội đột nhập vào bên trong sẽ bị án tù 5 năm. Nếu vừa đột nhập vào bên trong vừa ăn cắp thì án tù sẽ là 14 năm. Ngoài ra, số năm tù còn tùy thuộc vào trị giá tiền đã ăn cắp.

Nhóm ăn cướp bị bắn chết.

Tờ báo The Star dẫn tin từ Cục Điều tra Tội Phạm bang Kedah cho báo chí biết: “Khoảng 3 giờ sáng ngày 30/8//2018, do báo cáo của một nạn nhân vụ cướp, trong khi Cảnh Sát tuần tra khu vực nhìn thấy chiếc xe chạy quá tốc độ ngay trước mắt, xe Cảnh Sát liền bám sát.

Khi xe Cảnh Sát qua mặt và chuẩn bị chận xe lại, thì một người trong nhóm nổ súng vào xe Cảnh Sát. Cảnh Sát liền bắn trả, và cả 4 người trong xe đều chết hết”. Cảnh Sát Malaysia nói rằng: “Băng đảng Geng Tebuk đã ăn cắp khoảng 100.000 ringgit = khoảng 25.000 mỹ kim.

Người Việt Nam xã hội chủ nghĩa ăn cắp ở Đại Hàn

Ăn cắp tiền bị bắt. 

Ngày 12/3/2014, Cảnh Sát thành phố Daegu cho biết: “Đã bắt giữ một thanh niên Việt Nam về tội ăn cắp. Người thanh niên này đột nhập vào nhà của một lao động người Trung Hoa ở phường Hosan, lấy đi một số tiền mặt và trang sức quý giá. Sau khi xem lại hồ sơ, thấy người này đã có 34 lần đột nhập vào các phòng trọ chung quanh khu vực trường đại học. Tổng số tiền của những lần ăn cắp lên tới 35 triệu won = khoảng 35.000 mỹ kim. Người nầy khai với Cảnh Sát là ăn cắp để có tiền đánh bài.

Buôn vàng lậu bị bắt.

 Ngày 3/1/2016, văn phòng Quan Thuế thành phố Incheon cho biết: “Đã bắt giữ một nữ tiếp viên hàng không, 26 tuổi, về tội buôn lậu vàng từ Việt Nam sang phi trường quốc tế Incheon. Số vàng gồm 6 thoi, mỗi thoi 1 kg, trị giá chung là  245.000 mỹ kim. 

Ăn cắp quần áo bị bắt. 

Cảnh Sát Seoul -thủ đô Đại Hàn- cho biết: “Hai phụ nữ Việt Nam thuộc nhóm ăn cắp chuyên nghiệp, đã ăn cắp rất nhiều quần áo đáng giá ở các cửa hàng. Họ giả khách du lịch, bằng cách mang những túi xách đặc biệt của khách du lịch. Nhóm ắn cắp này nghiên cứu những món hàng cần lấy, vị trí tại đâu, ai lấy món nào, và số lượng bao nhiêu. 

Họ cũng biết rõ các cửa cửa hàng đều có máy báo động khi túi xách đi ngang, nên hai người này đã lót giấy bạc bên trong những túi xách của họ, để vô hiệu hóa máy báo động. Với mưu mẹo đó, họ tránh được nhiều lần, nhưng ngày 2/4/2016 họ bị bắt với đầy đủ tang vật. Cảnh Sát bắt buộc hai người này đưa về nhà họ, Cảnh Sát xét nhà và tìm thấy 399 bộ quần áo, với trị giá 25 triệu 510 ngàn won = 570 triệu đồng bạc Việt Cộng.  Thế là vào tù.   

Người Việt Nam xã hội chủ nghĩa ăn cắp ở Đài Loan.

Ăn cắp điện thoại cầm tay bị bắt.

Ngày 1/10/217, trang Focus Taiwan có bản tin:Cảnh Sát quận Tiền Trấn thuộc Cao Hùng, bắt hai nghi phạm trộm điện thoại ở Đài Loan. Hai người này là người Việt Nam, một trai một gái, đã bị bắt về tội móc các túi xách, ba lô để lấy trộm điện thoại di động, ở những nơi đông người như các trung tâm thương mại, cửa hàng dịch vụ, chợ đêm, tại nhiều nơi ở Cao Hùng. Cặp đôi nầy ra tay rất chuyên nghiệp. Khi hướng dẫn về khách sạn, Cảnh Sát kiểm soát khắp phòng và thu được 73 điện thoại cầm tay. Sau đó ra tòa, và lãnh án tù. 

Ăn cắp 734 món hàng và trốn thoát.

Sau những báo cáo mất hàng của các cửa hàng lớn, Cảnh Sát đến một số cửa hàng để biết chi tiết. Một cửa hàng ở Đài Bắc báo cáo mất 107 món hàng. Một cửa hàng khác khai mất 295 món đồ. Sau đó một cửa hàng ở Đài Trung báo cáo mất 332 sản phẩm. Và Cảnh Sát vào cuộc.

Khi biết Cảnh Sát bắt đầu điều tra, nhóm ăn cắp gồm 4 người liền đổi vé máy bay về Việt Nam, bỏ lại toàn bộ số hàng ăn cắp ở khách sạn. Cảnh Sát vào khám phòng trong khách sạn tìm thấy 14 vali đựng đầy hàng ăn cắp, trị giá tương đương một triệu Đài tệ = 773 triệu đồng bạc Việt Cộng.

Căn cứ vào những camera ở các trung tâm thương mại, Cảnh Sát cho biết: “Nhóm Việt Nam gồm 3 phụ nữ giả giờ khách mua hàng, và người đàn ông theo sau, mang cái túi xách du lịch loại lớn, bên trong lót giấy bạc đựng đồ ăn cắp mà máy kiển soát “không nhìn thấy”. 

 Ăn cắp gỗ đắt tiền trong rừng bị bắt.

Ngày 19/12/2017, báo Taipei Times có bản tin: Nhà cầm quyền quận Nantou đột nhập vào một khu phố ổ chuột tại thị trấn Jhushan, đã bắt giữ 6 người Việt Nam bị cáo buộc cưa chặt trộm các loại cây quý nằm trong danh sách các loài cây được bảo vệ ở vùng núi gần đó.

Sáu người nầy đã bỏ việc của nhóm lao động nhập cư, ra ngoài sống bất hợp pháp. Người cầm đầu nhóm này họ Nguyễn, đã cưa chặt những loại cây quý hiếm, cưa xẻ gỗ bán cho các tổ chức tội phạm. Cảnh sát đã tìm thấy 23 khối gỗ bách xiu Đài Loan, 3 khối tuyết tùng đỏ, và những dụng cụ cưa chặt. Một viên chức Đài Loan cho biết: “Chúng tôi đã tìm thấy ma túy đá, đồ tiêm chích, và 33.000 Đài tệ”.

Tác giả nhận định: 

Ngoài những hành vi ăn cắp ở Nhật Bản, Đại Hàn, Đài Loan, Malaysia, người Việt Nam xã hội chủ nghĩa còn ăn cắp ở Singapore, Thái Lan… Bài bản ăn cắp cũng vậy thôi, bởi vì được giáo dục từ Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Không có giấy tờ nào viết ra cho hết được.

Bản chất của cộng sản là gian trá, tạo ra con người gian trá, ăn cắp, ăn cướp, ăn trộm, là đúng thôi. Thế hệ trẻ lớp tuổi 20, cháu ngoan ông hồ chí minh, là kết quả trăm năm trồng người của nhà trường xã hội chủ nghĩa.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước ăn cắp tài nguyên quốc gia, tài sản của dân tộc. Lâm tặc ăn cắp gỗ rừng, địa tặc cướp đất của người dân… Cán bộ đảng viên nào cũng có biệt thự  kinh khủng. Tiền ở đâu mà ra nhiều thế? Ăn cắp! Trống đồng là tài sản của dân tộc, lại đưa về nhà riêng của Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu.

Kết luận

Giáo dục Việt Nam thời Việt Cộng chỉ đào tạo thần dân để tuân phục họ, chớ họ không đào tạo công dân để xây dựng và phát triển đất nước đúng nghĩa. Vì vậy mà Việt Nam nổi tiếng về dối trá, tham nhũng, ăn cắp ăn cướp: 

Lãnh đạo dối trá với dân, dối trá quốc tế. Người dân dối trá cướp giật lẫn nhau để sống, ra ngoại quốc thì ăn cắp ăn trộm để làm giàu. Lãnh đạo ăn cướp của dân, ăn cướp tài sản của quốc gia, ăn chận quốc tế viện trợ giúp dân. Lãnh đạo Việt Cộng tiêu diệt văn hoá truyền thống của dân tộc, và thay vào đó bằng thứ văn hoá hỗn loạn trong xã hội, mà lãnh đạo Việt Cộng nói là Việt Nam chưa bao giờ đẹp như bây giờ”:  

Quán nhậu đầy đường, dân nhậu tràn ngập cả ngày lẫn đêm, đến mức nổi tiếng ”Việt Nam là thiên đường nhậu của Đông Nam Á”.  

Con gái Xã hội chủ nghĩa mặc áo dài không cần quần. 

Đội bóng tròn Việt Nam thắng trong trận đấu quốc tế thì con gái “tự do” cởi bỏ áo quần và trần truồng đứng trên bục cao giữa đám đông cho người chung quanh chụp hình. 

Con gái xã hội chủ nghĩa phải trần truồng đứng xếp hàng cho con trai ngoại quốc chọn người để đẻ con (không phải chọn vợ)

Đến bến xe thì bị móc túi, giựt túi xách. Đến phi trường là bị trấn lột khi qua thủ tục kiểm soát. ..v..v…   

Con người còn chút tâm hồn Việt Nam thì không thể tưởng tượng được. Nhưng, đó là cái thứ “văn hóa mới” do giáo dục xã hội chủ nghĩa tạo nên

Vì vậy mà đồng bào còn giữ được tâm hồn Việt Nam đang chờ Các Anh đứng dậy, để cùng nhau làm nên lịch sử lưu danh mãi mãi đến ngàn năm sau, bằng cách diệt trừ đảng cộng sản Việt Nam, rồi trong nước cùng hải ngoại bắt tay xây dựng một xã hội dân chủ pháp trị phục vụ nguyện vọng người dân.    

Các Anh không đứng lên, sẽ không có quốc gia nào đến Việt Nam giành lại Quyền Làm Người giùm Các Anh đâu. 

Tôi giải thích thêm để Các Anh hiểu rõ. Này nhé, trong gia đình cũng như trong xã hội, bản thân mỗi người là chánh, vì không một ai -dù là người thân của mình- cũng không thể làm thay cho mình những gì liên quan trực tiếp đến bản thân mình trong cuộc sống từ khi vào tuổi thành niên. 

Từ cá nhân trong thực tế là:

Không ai ăn giùm mình khi mình đói.

Không ai đi học giùm mình khi mình muốn có kiến thức.

Không ai luyện tập giùm mình khi mình muốn có một cơ thể lành mạnh.

Không ai đi làm giùm mình khi mình muốn có đồng lương để chi phí cho cuộc sống.

Không ai uống thuốc giùm mình khi mình muốn hết bệnh.

Không ai bước giùm mình khi mình muốn đi về phía trước.

Không ai tạo dựng hạnh phúc giùm mình khi mình muốn được sống trong mái ấm gia đình.

Không ai đứng dậy giùm mình khi mình vấp ngã và muốn tiếp tục cuộc sống để phụng sự xã hội.

Và ..v..v…

Thì dân tộc bị lãnh đạo nhà nước cướp Quyền Làm Người cũng tương tự như vậy, vì thực tế là không một dân tộc nào đến Việt Nam lật đổ chế độ độc tài thay cho dân tộc mình, khi dân tộc mình muốn giành lại Quyền Làm Người. Họ có thể đến giúp mình chớ không phải làm thay mình.

Và Các Anh phải hiểu rằng, “Dân Chủ Tự Do không phải là quà tặng, mà chính dân tộc Việt Nam phải tranh đấu, và Các Anh là thành phần nòng cốt trong cuộc tranh đấu này”, trong khi Cộng Đồng chúng tôi tị nạn Việt Cộng tại hải ngoại có nhiều điều kiện thuận lợi, với nhiều cách vận động những quốc gia phát triển giúp Các Anh và đồng bào làm nên lịch sử.    

      Texas, ngày 8 tháng 1 năm 2023

            ***

Nhân Tết Quý Mão, xin chúc quý Anh Chị và quý Bạn cùng gia đình luôn được an lành hạnh phúc, và thành công trong xã hội, riêng các Cháu thành đạt trong học đường.

Chúc Mừng Năm Mới – Chúc Mừng Năm Mới – Chúc Mừng Năm Mới.


 

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    Nguyễn Tuấn Anh 1 year

    “Các Anh có trách nhiệm bảo vệ Nhân Dân, cũng là bảo vệ Tổ Quốc”

    Nhân dân nào ? Dân Ngụy các anh đã “quét sạch nó đi, lời Bác căn dặn chúng ta”. Tổ quốc thì Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa . Cái này thì các anh vẫn chung sức chung lòng bảo vệ . Một trong những thứ cần bảo vệ là lá cờ Lone Star State của Việt Nam, mà ông tác giả lại gọi là “Cờ Máu Sao Vàng” mang ý nhục mạ. Thuyết phục được ai đây ?