Việt Nam Thời Báo

VNTB – Tình người

Minh Trí – Ngọc An (VNTB) – Lòng tốt từ những con người tốt bụng vẫn còn tồn tại. Đó là câu chuyện mà chúng tôi muốn kể tiếp theo đây. Một câu chuyện thật nhưng không thể chụp hình ảnh…


Một sự việc mà tận mắt chúng tôi nhìn thấy trưa ngày 21-3-2015 ở Thủ Dầu Một đã làm thay đổi suy nghĩ về tình người.
Đang ngồi ăn ở một tiệm bún bò giò heo, bất chợt, từ phía đường đối diện, một ông cụ té xỉu giữa trời nắng. Chưa kịp chạy ra đỡ ông thì mọi người xung quanh, gần đó đã ùa ra. Người thì hỏi han ông có bị sao không? Người thì mang nước cho ông uống. Người thì đỡ ông vào ghế đá, chỗ mát để ngồi nghỉ.

Tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, thì ra là do ông quá đói. Theo như lời ông, ông đã nhịn đói cũng đã hai ngày.

Ngay lập tức, chị chủ quán bún bò bưng qua cho ông tô bún. Sau đó, chị còn mua thêm cho ông một hộp cơm để đi đường.
Đợi ông ăn hết tô bún, uống nước, mọi người mới hỏi kỹ ông. Ông nói năm nay đã 68 tuổi, người ở Quế Sơn, Quảng Nam, vô đây tìm bốc mộ cho con trai ông. Trên đường đi, ông bị rạch túi, lấy hết tiền. Ông không biết như thế nào, đi lang thang xin ăn. Phần ai cũng sợ ông bỏ bùa này nọ, phần nhìn tướng của ông (mặc áo sơ mi, mang giày bốt, vớ trắng…), chả ai tin ông đi ăn xin. Ai cũng cho là lừa đảo nên xua đuổi.
Cảm động trước câu chuyện của ông, người góp thức ăn, người góp tiền xe cho ông về lại Quảng Nam. Ông không xin gì nhiều, ông chỉ xin đủ tiền xe để trở về.
Sau khi mọi chuyện đã được giải quyết, chị chủ quán bún bò chia sẻ: “Ổng ăn mặc vậy thì đi xin ai cho? Đời có không ít lừa đảo. Nhưng nhìn ông cụ, thấy thương quá. Thôi thì ai lừa đảo thì họ có tội. Cho người ta tô bún hay miếng đồ ăn thôi mà. Có gì mà phải sợ?”
Thế mới thấy, người dân sống với nhau phần đông vẫn còn rất chan chứa tình người, sẵn sàng dang tay giúp đỡ người khác khi họ bị hoạn nạn.
Phải chăng chỉ có một số người vô tâm, chưa trải qua những nỗi đau, niềm cực của người dân mới có những hành động bất nhẫn?. Tiếc thay, bộ phận đông đúc đó lại là những người có trong tay từ ít đến nhiều quyền hành.

Họa chăng, chính những chức vụ, quyền hành hiện tại đã làm mờ mắt họ? Những con người không có… trái tim…

Tin bài liên quan:

VNTB- NGUOICAOTUOI bị “đánh” theo chỉ đạo?

Phan Thanh Hung

Chủ quyền đẻ ra nhân sự?

Phan Thanh Hung

“Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con”: Nhập gia tùy tục, ông Toshiya Miura ạ!

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo