(VNTB) – 10 năm làm phó thủ tướng, 9 năm làm chủ tịch nước, nhưng không ai nhớ tới Trần Đức Lương mà người ta chỉ biết đứa con phá gia chi tử của ông ấy: Trần Tuấn Anh
Nhiều người dân Việt Nam tỏ ra bất ngờ khi Trần Đức Lương qua đời, lý do là họ không biết Trần Đức Lương là ai, có đóng góp gì cho đất nước. Mặc dù Trần Đức Lương có tới 10 năm làm Phó thủ tướng và có 9 năm làm chủ tịch nước, là một trong những chủ tịch nước có thời gian tại vị lâu nhất lịch sử CSVN.
Sở dĩ ít được người dân quan tâm vì hầu như sự nghiệp của ông này đều ở mức bình bình, không có chiến công vẻ vang, cũng không lộ ra những bê bối quá lớn. Trong thời kỳ chiến tranh, Trần Đức Lương được tập kết ra bắc học tập. Sau đó làm việc trong Tổng cục Địa chất và dần tiến vào Quốc hội. 1987 lên Phó Thủ tướng, ngồi được 10 năm thì 1997 lên Chủ tịch nước.
Ở thời Trần Đức Lương, ghế chủ tịch nước cũng không hẳn là bù nhìn như hiện nay, nhưng cũng không thực sự nắm nhiều quyền lực. Nhắc tới tứ trụ giai đoạn 1997-2006, người ta sẽ nhớ nhiều hơn tới Lê Khả Phiêu, Phan Văn Khải, Nông Đức Mạnh. Ba ông này gần như đã lấn lướt và “chiếm sóng” hoàn toàn vũ đài chính trị nên hình bóng Trần Đức Lương trở nên nhạt nhoà là điều dễ hiểu.
Có lẽ dấu ấn duy nhất của Trần Đức Lương trong cả sự nghiệp chính trị là… từ chức. Việc từ chức này là tự nguyện, nhằm thúc đẩy thế hệ sau; chứ không phải bị đồng đảng phanh phui ra đại án thì mới từ chức theo kiểu các chủ tịch nước gần đây như Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng.
Theo đó, ngày 24/6/2006, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thông báo Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An tự nguyện từ chức vì tuổi đã cao và muốn thực hiện chủ trương trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, giao cho những người trẻ hơn lãnh đạo đất nước.
Trong đơn đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước, ông Trần Đức Lương viết: “Trong 20 năm qua, tôi đã hết sức cố gắng, toàn tâm toàn ý thực hiện các chức trách nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần nhất định cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối đổi mới của Đảng. Trong tiến trình chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, vì tuổi đã cao và thực hiện chủ trương trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tôi đã nêu nguyện vọng xin không tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa X”.
Lui về làm người tử tế, nhưng Trần Đức Lương vẫn tìm cách nâng đỡ con trai là Trần Tuấn Anh từng bước tiến thân trên chính trường. Trớ trêu là chính Trần Tuấn Anh mới khiến người ta biết tới Trần Đức Lương nhiều hơn, nhờ các thành tích ăn chơi của ông thái tử đảng này.
Hình: Trần Đức Lương mời Tô Lâm tới nhà để thương thuyết nhằm cứu con mình khỏi vòng lao lý (4/2/2024).
Có lẽ vì quá thương yêu ông quý tử, nên Trần Đức Lương đã dung túng cho con trai tha hồ sa đọa trong thời gian du học ở Tây Phương. Nhưng bỏ qua những thú vui trác táng thời trẻ, khi về Việt Nam, Trần Tuấn Anh được cha “gửi” thẳng vào các vị trí chủ chốt trong hệ thống chính trị CSVN.
Từ Bộ Kế Hoạch Đầu Tư, tới Bộ Công Nghiệp, sang Bộ Ngoại Giao, rồi qua Mỹ làm Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco. Rồi lại về Việt Nam làm Phó Chủ tịch TP Cần Thơ. Năm 2010 thì lên Thứ trưởng Bộ Công Thương kiêm Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Năm 2016 lên Uỷ viên Trung Ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương, năm 2021, lên Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương.
Với đà tiến thân này của Trần Tuấn Anh thì rõ ràng Trần Đức Lương đã dành nửa phần đời để chuẩn bị cho việc đưa con trai vô hàng tứ trụ CSVN. Thế nhưng Trần Tuấn Anh lại vướng vào quá nhiều bê bối, từ vợ con tới lạm quyền, tham nhũng một cách lộ liễu, đồng thời lại chọn sai phe, khi là thân tín hàng đầu của ông Trọng. Cho nên từ thái tử đảng, chuẩn bị lên tứ trụ trong nhiệm kỳ sau, Trần Tuấn Anh lại trở thành con dê tế thần đầu tiên trong cuộc đảo chính vô tiền khoáng hậu của Tô Lâm hồi năm 2024.
Thậm chí có thể Trần Tuấn Anh sẽ phải vào tù để làm bàn đạp cho Tô Lâm. Từ vị chuẩn bị kế thừa ngai vàng, bỗng bất ngờ rớt xuống vực thẳm. Một lần nữa, Trần Tuấn Anh phải nhờ tới cha ruột ra mặt giải cứu. Tết năm đó, Trần Đức Lương đã mời Tô Lâm tới nhà để thương thuyết nhằm cứu con mình khỏi vòng lao lý. Con trai không đi tù, nhưng toan tính truyền ngôi đã thất bại, có lẽ từ chuyện đau lòng đó mà ông cựu chủ tịch nước suy sụp và qua đời.