VNTB – Trung Quốc bịt miệng luật sư nhân quyền: Đó mới chỉ là bắt đầu

Thạch Lam Trần (VNTB) Wang Yu, một luật sư nhân quyền 44 tuổi, đã đi cùng chồng đến sân bay hôm thứ 4 tuần trước để tiễn con trai mình sang Úc học. Nhưng mọi thứ bắt đầu khủng khiếp sau đó.

SCMP trong một bài viết ngày 17/07 cho biết, vào khoảng 3 giờ sáng, điện và kết nối internet bất ngờ cắt đứt. Sau đó, cô đã nghe tiếng ai đó đang cố gắng phá cửa nhà mình, tiếng người xầm xì bên ngoài, nhưng trong đêm, cô không thể nhận ra đó là ai, theo một thông báo mà cô gửi cho bạn bè.

Đến 4 giờ sáng, cô gửi một tin nhắn, nói rằng ai đó đã phá cửa. Và đó là tin nhắn cuối cùng của cô trước khi cô biến mất. Người bạn của cô đã cố gắng gọi cho cô, nhưng không có ai trả lời.

Không ai có thể liên hệ với Wang hoặc chồng từ đó. Những người bạn có chìa khóa nhà cô đã cố gắng vào nhà Wang Yu hai ngày sau đó, nhưng ổ khóa đã bị thay đổi. Không có bất kỳ thong tin xuất cảnh nào được tìm thấy. Một nhân viên bảo vệ cư xá – nơi cô ở cho biết cô nói với họ rằng ông đã nhìn thấy ai đó bị cưỡng chế đi bởi hàng chục cảnh sát vào sáng sớm thứ 5 vừa qua. 

Sự việc chỉ là khởi đầu của một cuộc đàn áp chưa từng có đối với các luật sư nhân quyền đại lục trong tuần qua, tính đến nay đã có khoảng 215 luật sư và những người ủng hộ nhân quyền bị triệu tập hoặc bắt giam, theo số liệu của Luật sư Nhân quyền Trung Quốc. Văn phòng của ít nhất ba công ty luật đã được lục soát.

Mặc dù hầu hết đã được thả tự do, nhưng có ít nhất 14 người vẫn còn đang bị giam giữ bởi cảnh sát. Và 11 người đang đối diện với tội danh hình sự, “giám chế”, hoặc bị áp cho tội danh “kích động lật đổ nhà nước.”.

Nhiều người cho rằng, hành động của cảnh sát đối với giới luật sư nhân quyền nước này là tồi tệ nhất kể từ khi cuộc đàn áp Thiên An Môn diễn ra năm 1989. Họ nói rằng nó cho thấy sự sợ hãi chính quyền đại lục trước sự phát triển nhanh chóng của xã hội dân sự, trong đó có cộng đồng luật sư và phong trào bảo vệ nhân quyền.

Các nhà phân tích nói rằng, các luật sư nhân quyền – đã tang gấp 10 lần, lên đến con số 200-300 người so với thập kỷ trước đây. Những người này là cái gai trong mắt các nhà chức trách, khi họ sử dụng quyền tranh tụng và sự tuyên truyền vận động của mình để giúp người dân đòi quyền lợi, tìm kiếm công lý trong hệ thống pháp luật do Đảng Cộng sản kiểm soát.

Một chiến dịch đàn áp diễn ra trên toàn quốc, nhưng nó nhắm vào một mục tiêu mang tính cụ thể: các đối tác và các luật sư tại một công ty Luật Fengruii, nơi Wang làm việc. 

Mọi người có thể chất vấn chính phủ mà không bị buộc tội “kích động lật đổ”. Đó là đàn áp chính trị. WANG YU, LUẬT SƯ NHÂN QUYỀN.

Fengrui nổi tiếng khi nhận bào chữa cho các trường hợp nhân quyền, trong đó có 81 ngày giam giữ nghệ sĩ Ai Weiwei vào năm 2011. Và website công ty miêu tả công việc này là “theo đuổi sự tự do, bình đẳng và dân chủ”.

Một ngày sau khi Wang biến mất, một số luật sư và nhân viên tại công ty, kể cả Chu Shifeng, Giám đốc Fengrui, trợ lý của ông Liu Sixin, và luật sư Li Zhuyun, Wang Quanzhang, Huang Liqun cũng biến mất theo. Một số người khác thì được mời đi hỗ trợ điều tra. 

Vào chủ nhật, tờ Nhân Dân – cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã miêu tả Wang Yu và chồng cô là những mục tiêu cần trấn áp, và ví tổ chức luật sư nhân quyền như là một “băng đảng tội phạm lớn” gây nên ” xáo trộn trật tự xã hội nghiêm trọng “.

Các nhà phân tích nói rằng việc đàn áp là một nỗ lực của các cơ quan chức năng Trung Quốc nhằm làm mất uy tín phong trào bảo vệ nhân quyền và danh tiếng của các luật sư cũng như những người ủng hộ.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)