Việt Nam Thời Báo

VNTB- Truyện cười: Chẳng lẽ tớ lại ngồi ngang với Đức Phật!

1Trần Thế Kỷ
 
 
. 1.  Trong phần comment của “Truyện cười: Tiến lên chủ nghĩa xã hội”, bạn đọc Huong Nguyen phê một câu rất đúng, không thể nào đúng hơn: “Ông Nguyễn Tấn Dũng giành ngồi phía trước ngang hàng với mấy ông sư. Sao mà trong chùa cũng có sự phân chia giai cấp, vì thông thường hàng đầu là mấy thầy tu, sau đó là thiện nam tín nữ”.
Đồng chí Ếch đọc mấy dòng comment trên bèn nổi cáu:
         Ngồi như thế mà không tử tế à. Chẳng lẽ tớ lại ngồi ngang với Đức Phật!
2
32.     Mèo Tom của Putin và mèo Larry của thủ tướng Anh rủ nhau vào quán nhậu. Cả hai gọi món thịt nai. Tom nói: “ Hồi nào tới giờ bọn mình chưa được ăn thịt nai”. Món ăn được chủ quán Obama bưng ra, mèo Tom đớp ngay một miếng thì oẹ ra:
         Không ngờ thịt nai lại tồi đến thế!
Mèo Larry đớp một miếng rồi cũng oẹ ra:
         Không ngờ thịt nai lại tồi đến thế!
Obama thốt lên:
         Thôi rồi, tớ đã đưa nhầm cho các cậu món thịt mèo!
43.     Phi cơ Nga và phi cơ Mỹ đối đầu nhau trên biển Baltic. Phi công Nga nói:
         Ta sẽ cho người rơi xuống biển để thấy sự gớm ghiếc của bọn cá mập.
Phi công Mỹ đáp:
         Cứ chờ xem.
Hai phi cơ bắn nhau và cùng rơi xuống biển. Một con cá mập bèn xông tới đớp ngay chân của phi công Nga. Anh ta la oai oái:
         Sao mày không đớp tên Mỹ mà lại đớp tao?!
Cá mập đáp:
         Tớ không ưa đứa nào nói xấu tớ.
54.     Tàu Liên Xô và tàu Mỹ đụng độ nhau trên Địa Trung Hải. Cả hai đều bị chìm. Thuỷ thủ tàu Mỹ được một cá kình bơi tới chở thẳng vào bờ. Thấy vậy, thuyền trưởng tàu Liên Xô bèn gọi cá kình:
         Nhớ quay lại đón chúng tớ nhé.
Cá kình đáp:
         Được thôi. Hẹn tuần sau!
65.     Hai ông lớn BBC và VOA nói chuyện với nhau. VOA nói:
         Tiếng nói của tớ có uy tín nhất thế giới. Tớ ăn lương của chính phủ Hoa Kỳ và phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Mỗi ngày có cả triệu người truy cập VOA.
BBC cười:
         Tiếng nói của tớ là số 1. Tớ ăn lương của chính phủ Anh nhưng không cần phải phản ánh quan điểm của chính phủ Anh. Mỗi ngày có hàng chục triệu người truy cập BBC.
Bỗng một người dáng vẻ gầy gò bước tới:
         Tớ là VNTB.
         Thì ra là VNTB – BBC và VOA ồ lên – Nghe danh đã lâu nay mới gặp mặt.
Hắng một tiếng, VNTB nói:
         Các cậu ăn lương của chính phủ còn tớ thì không. Tiếng nói của tớ phản ánh quan điểm của nhân dân Việt Nam.
         Không có lương thì làm sao sống được?
         Tớ sống bằng không khí.
         Không khí à? Không khí ở Việt Nam bị ô nhiễm đủ thứ.
         Vì thế tớ mới gầy. Được cái là lá phổi của tớ rất to.
         Thì ai còn lạ gì VNTB. Điếc không sợ súng. Mở miệng ra là nổ đùng đùng.
         Tớ không điếc và cũng không sợ súng. Chỉ có súng sợ tớ.
Bỗng vang lên một tiếng nổ lớn rồi xuất hiện một ông già béo tốt tay cầm cờ đỏ búa liềm:
         Ta là báo Nhân Dân.
         Trông mặt là biết rồi – VNTB cười hô hố – Báo Nhân Dân đi tới đâu bốc mùi tới đó. Tiếng là báo Nhân Dân nhưng lại phản ánh quan điểm của Đảng.
         Thì sao nào? – Ông già chống nạnh – Đảng là đảng quang vinh, đảng vĩ đại, đảng của nhân dân.
VNTB nổi giận:
         Xéo đi bọn nhân danh nhân dân nhưng chống lại nhân dân. Báo chúng mày cho chẳng ai thèm lấy.
Dứt lời VNTB co cẳng đá thật mạnh vào đít lão già làm lão văng tít ra đường, miệng la oai oái:
         Nhân Dân bị đàn áp! Nhân Dân sẽ vùng lên!
Tức thì một đám công an hùng hổ xông tới đấm đá lão túi bụi:

 

         Thằng này ăn nói sặc mùi phản động. Cho nó tù mọt gông khỏi cần xét xử!

Tin bài liên quan:

VNTB – Biếm họa : Huân chương hạng Bét

Phan Thanh Hung

VNTB – Truyện cười: Sớm nở tối tàn

Do Van Tien

VNTB- Đàn , Bạn đọc và Covid

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.