Trần Thế Kỷ
. Anh Năm bảo anh Tư :
– Nhà báo Nguyễn Tường Thụy bị 50 cảnh sát bắt.
– Vì tội gì?
– Vì tội Chống phá Nhà nước.
– Chỉ viết bài phản biện trung thực mà gọi là chống phá ư?
– Vấn đề là có cần thiết phải dùng đến 50 cảnh sát để bắt một ông già không?
– Chẳc Công an nghĩ rằng ông Thụy khỏe như trâu.
– 70 tuổi rồi, khỏe gì mà khỏe.
– Hay là Công an sợ ông Thụy có súng đại liên?
– Người như ông Thụy thì cần gì súng đại liên. Ông ấy chỉ cần một ngòi bút là đủ cho mấy thằng gian sợ tím hồn!
. Anh Năm bảo anh Tư:
– Thủ tướng nói cần thành lập tổ công tác đặc biệt để đón “đại bàng” đến VN .
– “Đại bàng” là những ai ?
– Là các công ty lớn , các tập đoàn đa quốc gia , công nghệ cao …
– Vậy là Thủ tướng muốn “đại bàng” đến VN làm tổ .
– Đúng vậy .
– Chỉ lo là “đại bàng” không chịu tới VN mà lại sang làm tổ xứ khác như Indo , Malai…
– Tớ cũng lo vậy . Trên trải thảm , dưới rải đinh thì “đại bàng” nào cũng sợ .
– Đúng vậy . Muốn “đại bàng” tới làm tổ thì phải cất hết đinh đi . Dao , thớt , củi , lửa…cũng phải dẹp hết đi !
. Mấy người bạn trò chuyện :
– Truyền thông TQ đăng video mô phỏng đánh chiếm Đài Loan trong 1 ngày .
– Có thể TQ đang rối vì bị cả thế giới đòi điều tra vụ Covid nên phải tìm cách đánh lạc hướng dư luận .
– Có khi nào “giải phóng Đài Loan” chỉ là chiêu dương đông kích tây để bất ngờ đánh úp VN không ?
– Rất có thể . Anh Tàu khó lường lắm .
– TQ chỉ giỏi đánh võ mồm thôi chứ chẳng đánh đấm gì đâu . Đài Loan có Mỹ bảo kê , đố TQ dám đụng .
– Tớ cũng nghĩ vậy . Nếu TQ muốn đánh Đài Loan thì đã đánh lâu rồi .
– Rốt cuộc , đây chỉ là chuyện “chó sủa chó không cắn” !
. Mấy người bạn trò chuyện :
– Một kênh truyền hình của TQ nói toàn bộ đỉnh Everest là của TQ .
– Dân Nepal nghe vậy ắt là nỗi quạu .
– Ai cũng biết rằng có 2 cách để chinh phục Everest . Một là leo phía đông nam từ Nepal , hai là leo phía đông bắc từ Tây Tạng . Dân phượt chuộng leo từ phía Nepal vì Everest phía TQ cực kỳ hiểm trở .
– Rõ là TQ đang muốn thách thức thế giới .
– TQ cái gì cũng nhận là của mình , hết Hoàng Sa , Trường Sa giờ lại tới Everest .
– Ngày nào đó , biết đâu TQ còn nhận Sao Hỏa là của họ .
– Chắc vậy . TQ cái gì cũng muốn nhận vơ, chỉ con virus Vũ Hán thì cương quyết không chịu nhận !
. Bên ly cà phê , mấy người bạn trò chuyện :
– Thuở còn làm Tổng thống VNCH , ông Nguyễn Văn Thiệu từng nói những kẻ “ăn cơm quốc gia , thờ ma Cộng sản” là những kẻ “đâm sau lưng chiến sĩ đồng bào”.
– Ông ấy nói rất đúng . Những kẻ đó ăn cơm quốc gia , được sự che chở của Dân quân miền Nam nhưng lại thích “nối vòng tay lớn” với kẻ thù CS .
– Ngày nay , cái gọi là “hòa hợp hòa giải” của Đảng chỉ là tên gọi khác của “nối vòng tay lớn”.
– Đúng vậy . Ngày xưa , những kẻ tin vào cái gọi là “nối vòng tay lớn” đã đâm sau lưng chiến sĩ . Ngày nay , những ai tin vào cái gọi là “hòa hợp hòa giải” của Đảng là tự đâm chính mình !