Việt Nam Thời Báo

VNTB- Truyện cười: Con heo của Kim Jong Un

Trần Thế Kỷ
Kết quả hình ảnh cho hinh anh Kim Jong Un
 
11.      Kim Jong Un ra tiệm thú cưng mua một con heo. Một hôm Kim dắt nó đi dạo, người đi đường nói:
          Hai đứa này giống nhau như anh em sinh đôi. Không biết ai là anh, ai là em.
Bực mình, Kim đáp:
          Chúng tớ không phải là anh em sinh đôi. Chúng tớ là Kim Jong Un và con heo.
Mọi người bèn hỏi:
          Vậy thì ai là heo, ai là Kim?
22.      Cô giáo hỏi Tom:
          Ai đã ám sát tổng thống Kennedy?
          Thưa cô, em không biết. Cô hỏi câu khác đi.
          Ai đã ám sát tổng thống Lincoln?
          Thưa cô, em không biết. Cô hỏi câu khác đi.
          Ai đã ám sát mục sư Martin Luther King?
          Thưa cô, em không biết. Sao cô hỏi toàn chuyện chết chóc không vậy ?!
33.      Putin nói với Medvedev:
          Nhà tớ đẹp hơn nhà cậu.
          Tất nhiên rồi. Medvedev cười.
          Con gái tớ đẹp hơn con gái cậu.
          Tất nhiên rồi. Medvedev cười.
          Vợ tớ đẹp hơn vợ cậu.
Medvedev ngạc nhiên:
          Cậu lại lấy vợ rồi à?
          À không, tớ đang nói về bà vợ cũ của tớ.
Putin đáp. Bà vợ cũ của Putin chợt xuất hiện, nói với ông ta:
          Tôi đã thuộc về quá khứ. Ông hãy nói về tương lai.
Putin cười ngượng:
          Mong sao tương lai của tôi sẽ đẹp như quá khứ.
44.      Bà Clinton đột ngột rời buổi lễ ở New York hôm Chủ nhật kỷ niệm 15 năm ngày xảy ra vụ 11 tháng Chín. Hôm sau một nhà báo liền đặt câu hỏi với bà ta:
          Vì sao bà lại bất ngờ rời khỏi lễ kỷ niệm?
          Vì tôi cảm thấy quá nóng.
          Bà không khỏe à?
          Ý tôi muốn nói là thời tiết lúc đó quá nóng.
          Có lẽ bà là người duy nhất nói như thế trong khi mọi người đều cho rằng thời tiết rất mát mẻ. Chẳng phải bác sĩ của bà đã cho biết bà bị viêm phổi hay sao?
          Đúng là tôi bị viêm phổi từ mấy hôm trước nhưng hiện giờ tôi hoàn toàn khỏe khoắn. Tôi dám nói rằng mình khỏe như cô gái mười tám.
          Tài thật. Bà già 68 tuổi khỏe như cô gái 18!
          Ấy, đừng gọi tôi là bà già. Tôi là một phụ nữ không còn trẻ mà thôi.
Bất chợt một làn gió mát rượi thổi tới, nhà báo vô cùng khoan khoái nhưng bà Clinton lại cảm thấy khó chịu. Bà đưa tay xoa xoa đầu rồi ra lệnh cho vệ sĩ:
          Mau dìu tôi ra xe rồi chạy thẳng tới nhà con gái Chelsea của tôi. Sao tự dưng trời lại nóng thế này?!
55.      Jim hỏi John:
          Cậu sẽ bầu ai, Donald Trump hay bà Clinton?
          Tớ sẽ bỏ phiếu cho bà Clinton?
          Cậu thích bà ta à?
          Đơn giản là vì tớ không ưa ông Trump. Còn cậu?
          Tớ sẽ bỏ phiếu cho ông Trump.
          Cậu thích ông ta à?
          Đơn giản là vì tớ không ưa bà Clinton.
Mike từ đâu đi tới. Jim hỏi:
          Cậu sẽ bầu ai, ông Trump hay bà Clinton?
          Tớ chẳng bầu ai cả. Cả hai tay ấy đều đáng chán. Hôm ấy tớ sẽ ở nhà nhảy Tango với vợ.
          Nhưng vợ chồng cậu nhảy Tango dở tệ.
          Đúng vậy. Nhưng vẫn hay hơn nhiều so với bản Tango mà ông Trump và bà Clinton đang nhảy.
66.      Gọi một nửa những người ủng hộ ông Donald Trump là “những người tệ hại”, bà Clinton bị các nhà báo chất vấn:
          Trước đây ông Trump thường bị vạ miệng thì nay lại tới bà. Bà có ân hận không?
          Tôi rất ân hận Bà Clinton đáp Tôi lỡ lời. Tôi rất tiếc. Và tôi đã xin lỗi những người tệ hại đó, à không, tôi đã xin lỗi những người không may bị tôi gọi là tệ hại.
Các nhà báo bỏ đi. Bà Clinton nhún vai:

 

          Dù sao thì trái đất vẫn quay!

Tin bài liên quan:

VNTB – Truyện cười thứ Bảy: khô mực muôn năm!

Phan Thanh Hung

VNTB – Biếm họa : Tảng đá Ukraine

Trương Thế Tử

VNTB – Chuyện đông chuyện tây: Phẩm giá quốc gia

Bùi Ngọc Dân

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.