VNTB – Truyện cười: Đầu voi đuôi chuột

VNTB – Truyện cười: Đầu voi đuôi chuột

Trần Thế Kỷ

 

 

1. Mấy người bạn trò chuyện :

– Võ Văn Thưởng được bầu làm Chủ tịch nước.

– Chủ tịch nước chỉ để làm vì mà cũng phải bầu bán cơ à ?

– Phải bầu chứ. Thế mới gọi là dân chủ.

– Chẳng biết lúc tuyên thệ nhậm chức, Thưởng có đặt tay lên quyển Thánh kinh không nhỉ ?

– Làm gì có chuyện đó. Nhưng chắc là có đặt tay lên quyển Tư Bản Luận của Karl Marx.

– Karl Marx hết thời từ lâu rồi. Quyển này chỉ để chùi đ.t.

– Tân Chủ tịch nước đi lên từ đoàn đội, có bằng thạc sĩ triết học Mác Lê, thật là hồng phúc cho dân tộc.

– Phúc gì mà phúc. Cha này chưa thấy có tài cán gì.

– Đã bảo hồng phúc là hồng phúc. Đứa nào cãi, kêu Công an hốt hết !

 

2. Hai người bạn trò chuyện :

– Võ Văn Thưởng con ai ?

– Là con của bố ông ấy.

– Nhưng bố ông ấy là ai ?

– Là ai, việc gì tớ phải quan tâm. Ngay cả bố của Albert Einstein là ai, tớ còn chẳng quan tâm.

– Cậu có lý. Nếu đáng quan tâm thì chính là con người của Thưởng. Nói thẳng ra, đó chỉ là một kẻ bất tài, được đặt ngồi vào cái ghế Chủ tịch nước chỉ để làm màu.

– Đúng vậy. Rốt cuộc, chẳng có gì để chờ đợi một kẻ như Thưởng. Thưởng hay cái hình nộm, có gì khác nhau đâu!

 

3. Anh Năm bảo anh Tư :

– Nhân một năm chiến tranh Nga – Ukraine, Việt Nam kêu gọi hai bên ngừng bắn.

– Có lý. Chiến tranh càng kéo dài thì hai bên càng thiệt hại. Nhưng Việt Nam có yêu cầu Nga rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine ?

– Không thấy Việt Nam nói điều này.

– Nếu Nga không rút quân khỏi Ukraine thì đời nào Ukraine ngừng bắn.

– Đúng vậy. Và như thế lời kêu gọi của Việt Nam chẳng đi tới đâu, nếu không nói là giống như khuyến khích Nga chiếm đóng đất đai của Ukraine. Trong khi đó, LHQ kêu gọi Nga triệt thoái quân đội khỏi Ukraine thì Việt Nam lại bỏ phiếu trắng, khác nào bảo Nga rằng : “ Cậu cứ chiếm đất U Cà, tớ không phản đối đâu”.

– Rốt cuộc, thà ngồi im thì chả ai bảo mình câm, còn mở mồm kêu gọi qua loa một cách vô trách nhiệm thì chó cũng không nghe được !

 

4. Anh Năm bảo anh Tư :

– Nói ngược ngạo về cuộc chiến Ukraine, Ngoại trưởng Nga Lavrov bị cử tọa cười ồ chế giễu ở Hội nghị G20.

– Lavrov nói gì mà bị chế giễu?

– Ông ta bảo: “ Nga đang cố ngăn chặn cuộc chiến đó, cuộc chiến được phát động để chống lại Nga”.

– Cha này quá hề. Chẳng thà bảo Nga phát động cuộc chiến này để giải phóng Ukraine khỏi ách phát xít thì còn dễ nghe hơn.

– Đúng vậy. Có cảm tưởng nước Nga đang được dẫn dắt bởi những thằng hề.

– Xứ Đông Lào cũng không khá hơn. Trong khi nhiều người dân thiếu thốn trăm bề, thì ông đầu bạc lại bô bô : “ Đất nước có bao giờ được như thế này chăng”.

– Đất nước mà được dẫn dắt bởi kẻ hề thì sẽ đi về đâu?

– Chẳng về đâu cả. Nó dậm chân tại chỗ.

– Có lẽ vậy. Người ta sẽ lại gật gù khi nhớ lại ý kiến cho rằng VN không phải là quốc gia phát triển, cũng không phải là quốc gia đang phát triển, mà là quốc gia … không chịu phát triển!


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    Nguyễn Tuấn Anh 1 year

    “chó cũng không nghe được”

    Đã quyết định ở lại với chó có nghĩa nghe được chớ hổng phải không