Việt Nam Thời Báo

VNTB – Truyện cười: Đêm của bầy dơi

Trần Thế Kỷ

 

 1. Mấy người bạn trò chuyện :

– Bộ Công an : Đổi tên “Căn cước công dân” không phát sinh thủ tục.

– Cứ cho là vậy đi, nhưng sẽ mất thời giờ của dân và tiền bạc của Nhà nước. Mà tiền Nhà nước chính là tiền của dân.

– Bộ CA rảnh quá, không có việc gì làm nên nghĩ đủ trò để hành dân. Dẹp ngay cái bộ này cho dân nhờ.

– Ngày xưa là căn cước, sau đổi là chứng minh nhân dân. Rồi đổi thành căn cước công dân, giờ lại đổi là căn cước. Bộ CA toàn những người thông minh tột bực, chắc nhờ ăn bò dát vàng.

– Chẳng biết sau cái vụ đổi này thì Bộ CA còn nghĩ chuyện đổi gì nữa không ?

– Chắc là còn. Đã trót ăn cơm dân mặc áo Đảng thì phải liên tục nghĩ đủ trò để gọi là quan tâm tới dân. Thế mới là công an nhân dân.

– VN không phải là nước đầu tiên làm căn cước. Sao Bộ CA không học những nước đã làm từ lâu ? Có lẽ bộ này cho rằng mình giỏi quá nên chả thèm học ai.

– Tớ có ý kiến : Để tránh việc Bộ CA cứ đổi đi đổi lại cái căn cước, nên đổi ngay thằng cha bộ trưởng !

 

 

2. Hai người bạn trò chuyện :

Bộ Ngoại giao Nga cho biết một phái đoàn của Hamas đã thăm Nga.

– Theo tớ, việc Nga đón tiếp phái đoàn của Hamas là không khôn ngoan chút nào. Nói thẳng ra là dại dột.

– Tớ cũng nghĩ vậy. Hamas là tử thù của Israel. Việc Nga tiếp đón phái đoàn của Hamas chẳng khác nào một cái tát vào mặt Israel, nước mà bấy lâu nay luôn tỏ ra mềm mỏng với Nga.

– Điều này càng khiến người ta tin rằng trùm cuối trong vụ Hamas bất ngờ đột kích Israel hôm 7/10/2023 không ai khác mà chính là Nga. Vì một khi Trung Đông biến thành lò lửa, thế giới sẽ khó dồn trọng tâm vào cuộc chiến Nga – Ukraine.

– Đúng vậy. Từ trước tới giờ, Israel là nước đứng giữa trong cuộc chiến Nga – Ukraine, không thiên về bên nào. Giờ đây, với việc Nga tiếp đón phái đoàn của Hamas, Israel có thể thấy rõ ai là bạn, ai là thù !

 

 

3. Mấy người bạn trò chuyện :

Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin, nói Nga có kế hoạch xây dựng mối quan hệ với Triều Tiên.

– Cũng phải thôi. Ngoài mấy nước độc tài và bọn khủng bố ra, Nga còn ai để mà chơi nữa đâu.

– Dmitry Peskov nói thêm : “Triều Tiên là nước láng giềng của Nga và Nga sẽ tiếp tục mối quan hệ chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực”.

– Ukraine cũng là láng giềng của Nga, thế sao Nga không quan hệ chặt chẽ mà lại muốn quan hệ chặt chém ?

– Hẳn vì Ukraine là chiếc bánh quá ngon nên Nga chỉ muốn nuốt chửng. Còn Triều Tiên là thư xương xẩu, nuốt làm cái đếch gì.

– Với VN thì Nga muốn quan hệ chặt chẽ thì quá dễ rồi.

– Chưa chắc. Cây tre đong đưa nên khó lường lắm !

 

 

4. Anh Năm bảo anh Tư :

– Giữa lúc chiến sự Nga – Ukraine đang nóng bỏng, một phép màu đã xuất hiện ở Odessa.

– Phép màu nào ?

– Vườn quốc gia Lymany ở Odessa của Ukraine vừa thông báo : Hơn một ngàn con hồng hạc đã tới đây.

– Vậy là những con hồng hạc đó đã không sợ hãi khi hạ cánh xuống vùng chiến sự.

– Đúng vậy. Odessa thời gian qua vốn là mục tiêu tấn công của tên lửa Nga, chủ yếu nhắm vào các kho ngũ cốc. Dựa theo màu sắc của chúng, các nhà khoa học đoán trong số những con hồng hạc này, có cả “một khách đến từ Italy”.

– Vậy dù chỉ là chim muông, những con hồng hạc kia cũng đã biết chọn bên!


 


Tin bài liên quan:

VNTB – Biếm họa : Huân chương hạng Bét

Phan Thanh Hung

VNTB – Truyện cười: Biết thì thưa thốt

Phan Thanh Hung

VNTB – Một dịch giả thiếu tư cách

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo