VNTB – Truyện cười: Đi từng ngõ, gõ từng nhà

VNTB – Truyện cười: Đi từng ngõ, gõ từng nhà

Trần Thế Kỷ

 

 

1. Mấy người bạn trò chuyện:

– Giữa đại dịch, hàng trăm người đi bộ về quê: “ Hết tiền rồi, chúng tôi phải về”.

– Một cuộc di dân thê thảm.

– Đúng là thê thảm nhưng họ làm thế cũng phải, vì biết có hỗ trợ trên đường về: Thức ăn, nước uống, chút tiền dằn túi … Như thế tốt hơn nhiều so với ngồi một chỗ dài cổ chờ hỗ trợ.

– Có lý. Với họ, sẽ là phù phiếm nếu chỉ biết ngồi chờ.

– Cuộc di dân thê thảm này cho thấy sự khủng hoảng lòng tin vào chính quyền, một chính quyền nói hay hơn làm.

– Báo đài lúc nào cũng rỉ rả : “Đi từng ngõ , gõ từng nhà, rà từng người, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

– Rốt cuộc, chẳng ai bị bỏ lại phía sau mà chỉ có những con người cùng khổ bị đá văng lên phía trước!

 

2. Bạn đọc Van Nin Le bảo Năm Sài Gòn:

– Ông Trọng luôn miệng nói chống tham nhũng nhưng sẽ chẳng bao giờ làm được điều đó.

– Tại sao?

– Là vì cái cơ chế “ Tổng Bí thư” của ông ấy tự nó đã là một sự tham nhũng quyền lực.

– Có lý.

– Việc “ chống tham nhũng”của ông Trọng không hơn không kém chỉ là một thứ ma túy ông ấy gây nghiện cho người dân, và cái gọi là “ổn định chính trị” thực ra là để ổn định cái “ ngai vàng” của ông ấy mà thôi.

– Có lý. Vậy là người dân không hy vọng gì ông Trọng sẽ tiêu diệt được tham nhũng.

– Đúng vậy. Để người dân nghiện thứ ma túy của ông Trong mới thực là mục đích của ông ấy!

 

3. Mấy người bạn trò chuyện:

– Đại dịch có vẻ ngơi, nhiều người mang tâm lý “ chờ qua Tết làm lại từ đầu”.

– Đây là điều có thể hiểu được. Đại dịch đã khiến nhiều người không chết cũng bị thương, không nặng thì nhẹ. Mà bị thương thì phải đợi lành mới tính tiếp được.

– Đúng vậy. Thiên hạ phải nghe ngóng tình hình thế nào. Đại dịch mới ngơi chứ chưa qua .

– Đầu tiên là tiền đâu . Ai may mắn còn tiền thì không nói , chứ những người đã sạch túi thì dễ gì chơi tiếp được .

– Trong khi đó, chính sách cứ thay đổi luôn thì ai dại mà bung ngay.

– Nói túm lại, vừa tè vừa run!

 

4. Mấy người bạn trò chuyện:

– Đôi vợ chồng người Cà Mau mang theo 15 con chó kể về hành trình hồi hương: Thà nhịn ăn chứ quyết không bán bạn.

– Vậy là họ xem chó như bạn. Thật cảm động.

– Thì từ ngàn xưa chó đã là bạn của loài người. Đàn chó này ngoài giá trị vật chất còn là giá trị tinh thần.

– Ấy vậy mà đùng một cái, chỉ vì vợ chồng kia mắc Covid mà cả 15 con chó đáng yêu bị Y tế Cà Mau đem đi tiêu hủy.

– Quá nhẫn tâm. Hình ảnh lũ chó trước đẹp bao nhiêu thì kết cục đau lòng bấy nhiêu.

– Y tế Cà Mau, với việc làm vô lương này, đã làm mất mặt VN với cộng đồng quốc tế.

– Đúng vậy. Cho tới giờ này, chưa hề có cơ sở nào nói Covid lây từ chó sang người. Y tế Cà Mau đừng bao biện này nọ. Rõ ràng đây là tội hủy hoại tài sản công dân.

– Nếu mình là chủ trại heo mười mấy ngàn con, mình mà mắc Covid thì chẳng lẽ tiêu hủy hết mười mấy ngàn con heo?

– Thằng dân thấp cổ bé họng là khổ vậy đó. Nếu là chó cưng của ông lớn nào đó thì liệu lũ chó có bị tiêu hủy không?

– Thương tiếc lũ chó, e rằng chúng mình đang hơi quá đáng.

– Sao lại quá đáng?

– Vì rằng ở xứ mình nhân quyền còn không có thì lấy đâu ra cẩu quyền!

 

5. Anh Năm bảo anh Tư:

– Trong tuyên bố mới nhất, Chủ tịch TQ Tập Cận Bình nói: “ Sẽ thống nhất Đài Loan trong hòa bình”.

– Đây rõ là một sự xuống giọng của ông Tập khi mới hôm nào còn đanh miệng cảnh báo sẽ sử dụng vũ lực để đưa Đài Loan vào quyền kiểm soát của Bắc Kinh.

– Đúng vậy. Hẳn ông Tập lo sợ vũ lực sẽ bị đáp trả bằng vũ lực. 

– Hẳn vậy. Và vũ lực đáp trả đâu chỉ đến từ Đài Loan mà rất có thể còn đến từ Mỹ, Nhật…

– Mỹ, Nhật mà không đe chắc gì ông Tập đã xuống giọng.

– Bà Thái Anh Văn từng nói: “Đài Loan không muốn đối đầu quân sự và hy vọng chung sống hòa bình , ổn định và cùng có lợi”. Nói như thế , dường như bà Tổng thống xứ Đài muốn dạy ông Tập rằng dùng vũ lực thì không phải là người hiểu đời.

– Tớ cũng nghĩ vậy. Có lẽ giờ này ngài Chủ tịch ĐCSTQ mới thấm thía lời dạy của Chúa Giê su: “ Ai cầm gươm sẽ chết vì gươm”!


 

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)