Việt Nam Thời Báo

VNTB – Truyện cười: Lội suối băng rừng

Trần Thế Kỷ

 

 

1. Mấy người bạn trò chuyện :

– Người bắt cóc bé trai ở Hà Nội là cảnh sát giao thông.

– Tin chính thức đấy chứ ?

– Chính thức một chăm phần chăm.

– Sao lúc đầu CA bảo đó là tin “không chính thống” ?

– Bảo “không chính thống” chứ có bảo là “không đúng” đâu.

– Rõ là khéo nói ngược nói xuôi. CA bây giờ sao mà chán, hết trộm dê giờ lại bắt cóc con nít.

– Chán từ lâu rồi, đâu phải bây giờ mới chán.

– Vậy mà cứ tưởng công an nhân dân, được học tập Hồ Chủ tịch, luôn là tấm gương đạo đức sáng ngời.

– Rốt cuộc, vẫn là chuyện con sâu làm rầu nồi sâu !

 

2. VOA có bài : “ VinFast đối mặt với áp lực về doanh số bán hàng để duy trì mức định giá hào nhoáng”. Sau đây là các ý kiến rất xác đáng của một số bạn đọc :

– Vượn Vin đang lùa gà bằng cách tự bỏ 95% tiền túi ra mua cổ phiếu của chính mình, đẩy giá lên ảo rồi sẽ bán đi lấy lại cả vốn lẫn lời. Chơi theo kiểu Trịnh Văn Quyết đẩy giá cổ phiếu FLC lên cao, thao túng thị trường rồi nay Quyết đang ngồi tù ( Ông già Sài Gòn ).

– Có mất trí mới mua hàng hay cổ phiếu của VinFast ( BV ).

– Vượn Vin nhắm vào thị trường chứng khoán trong nước với quảng cáo cổ phiếu Vin phét đã lên sàn Nasdaq Mỹ để thu hút người Việt kém hiểu biết, chứ khó lòng dụ được những người Mỹ chuyên kiếm tiền nhờ cổ phiếu ( Ông già Sài Gòn ).

– Cổ phiếu này không phải ra cho dân Mỹ mà cho người trong nước VN ( Ẩn Danh ).

– Bỏ ra 46 ngàn đô để mua một chiếc VinFast, thôi thì bỏ ra 40 ngàn đô để mua một chiếc Tesla vừa rẻ lại vừa chắc ăn. Sáu ngàn đô khó kiếm lắm. Cái tự hào dân tộc gì gì đó để tính sau đi ( Tú Nớp ).

– Lập hãng chế tạo xe là để kiếm lời, không phải là để có tự hào dân tộc. Nói quá nhiều tự hào dân tộc về một hãng xe là còn đầu óc của kẻ làm nghề tuyên truyền chứ không phải là đầu óc của doanh nhân ( Minh Đức ).

– Xe VinFast toàn hàng Tàu. Cho nên nếu có lòng tự hào dân tộc thì chính là tự hào dân tộc …Tàu ! ( Năm Sài Gòn )

 

3. Mấy người bạn trò chuyện :

– Shoigu, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, nói quân đội Ukraine gần như cạn kiệt khả năng chiến đấu.

– Quân Ukraine đang kiệt sức hay chính quân Nga đang kiệt sức ?

– Nga nói gì thì nên hiểu ngược lại.

– Hùng hùng hổ hổ đánh Ukraine nhưng gần hai năm nay chẳng làm gì được, Nga cho thế giới thấy mình chỉ là con cọp giấy.

– Có cảm tưởng Shoigu nói vậy là để làm hài lòng ông chủ Putin hơn là nói ra sự thật.

– Tớ cũng nghĩ vậy. Một kẻ ưa được nịnh nọt như anh Pu hẳn chỉ thích nghe những lời bùi tai,

– Rốt cuộc, trước khi xâm lược Ukraine, quân đội Nga được xếp mạnh thứ hai thế giới. Giờ đây, cái quân đội này chỉ đáng xệp mạnh thứ hai trên chiến trường Ukraine !

 

4. Mấy người bạn trò chuyện :

– Medvedev đòi Ukraine phải đầu hàng.

– Hài. Nga ngố đánh U mãi không thắng được, giờ lại muốn U đầu hàng.

– Hay là Nga cố tình kéo dài chiến tranh, chờ Trump thắng cử ?

– Trump thắng cử thì sao ?

– Thì Trump sẽ bỏ mặc U cho Nga xơi tái, như Nixon và Kissinger từng bỏ mặc VNCH cho CS.

– Ở đó mà mong Trump thắng cử. Trump đang chờ vô tù kia kìa.

– Đúng vậy. Trong khi đó, anh Pu phải họp BRICS từ xa vì sợ bị còng tay.

– Vậy thì Pu đừng mong U đầu hàng để sớm kết thúc chiến tranh. Mà nếu chiến tranh không sớm kết thúc thì có khi Nga sẽ kiệt quệ tới mức phải giơ tay đầu hàng !


 


Tin bài liên quan:

VNTB – Truyện cười thứ bảy: Ba chân bốn cẳng

Baraju T. Ogelefecejo

VNTB- Truyện Cười: Giả và Thật

Phan Thanh Hung

VNTB – Truyện cười: Đầu voi đuôi chuột

Do Van Tien

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.