VNTB – Truyện cười: Ma xui quỷ khiến

VNTB – Truyện cười: Ma xui quỷ khiến

Trần Thế Kỷ

 

 

1. Anh Năm bảo anh Tư:

– Ông Võ Đình Sớm, thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai, bị Công an bắt.

– Tại sao bắt?

– Ông Sớm đòi nguyên đơn Phan Anh Tuấn phải đưa 500 triệu thì sẽ xử cho ông Tuấn thắng. Ông Sớm bị bắt quả tang khi đang nhận hối lộ.

– Cha thẩm phán này phải bị phạt tù thật nặng để làm gương. Chạy được số tiền 500 triệu hẳn không phải chuyện dễ dàng đối với ông Tuấn.

– Hẳn rồi. Tại đồn công an, thẩm phán Võ Đình Sớm khai từng giới thiệu ông Tuấn đi gặp một người để vay tiền đưa hối lộ cho ông ta.

– Chỉ chỗ vay tiền đưa hối lộ cho mình, ông Sớm thật là một thẩm phán… có tâm.

– Chứ còn gì nữa. Đề nghị tòa xem đây là tình tiết giảm nhẹ cho ông Sớm!

  

2. Hai người bạn trò chuyện:

– Có một tựa báo rất hay: “Dũng, Sang đánh nhau, Khế chết”.

– Đúng là hay. Trâu, bò húc nhau, ruồi muỗi chết. Bấy lâu nay, Khế cứ tưởng mình là cọp, là beo. Giờ sau song sắt, mới biết mình chỉ là con muỗi, con ruồi.

– Đời là vậy. Nhiều kẻ đi đâu cũng được người ta trọng vọng thì tưởng mình ghê lắm. Khi sa cơ mới biết mình chỉ là cái đinh gỉ.

– Đúng vậy. Những Tết trước đây, khi ăn bánh chưng mà thấy ruồi bu thì thế nào Khế cũng chửi tiên sư con ruồi. Tết này, phải ăn bánh chưng trong tù, có lẽ Khế sẽ thấy thương con ruồi!

 

 3. Giáp Tết Giáp Thìn. Các chợ hoa đều ế. Nhiều nhà vườn phải đập bỏ hàng ngàn chậu hoa vì không có thương lái tới mua.

Sau đây là những ý kiến rất xác đáng của nhiều vị:

– Hoa cười, người khóc. ( Tư Râu )

– Dân càng ngày càng nghèo. Hoa nhiều mà tiền thì ít, làm sao mua? ( Sáu )

– Buồn quá, người bán hoa nhiều hơn người mua hoa. ( Tú Anh )

– Năm ngoái thương lái chết. Năm nay không có lái thì chủ vườn chết. ( Quang )

– Cũng vì dân nghèo quá. Để tiền mua gạo ăn. Hoa có ăn được đâu. ( Bảy )

So với hoa thì dưa hấu bán đỡ hơn, dù sức bán cũng không mạnh mẽ là bao. Có lẽ là do dưa hấu ăn được, còn hoa… không ăn được!

Chạnh nhớ mấy vần thơ chua chát Nguyễn Bính làm thuở trước 1945, khi ghé thăm chợ Bến Thành mà túi tiền xẹp lép:

                                Dưa hấu chất cao hơn nóc chợ

                                Mà hoa mai nở cũng huy hoàng!


 

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)