Trần Thế Kỷ
1. Anh Năm bảo anh Tư:
– Đảng CSVN muốn chấn hưng văn hóa. Ông Trọng nói “ Văn hóa còn, nước ta còn”.
– Chấn hưng là đúng. Văn hóa nước ta đang suy đồi.
– Tại sao suy đồi?
– Là vì sự lãnh đạo tài tình của Đảng.
– Nói thẳng ra , văn hóa nước ta suy đồi là do Đảng?
– Đúng vậy. Rốt cuộc, Đảng còn, văn hóa không còn!
2. GS Trần Ngọc Thêm đề xuất bỏ khẩu hiệu “ Tiên học lễ, hậu học văn” vì cho rằng nó kiềm chế con người sáng tạo. Nhiều vị có ý kiến như sau:
– Tôi từng đặt câu hỏi, rằng mỗi cháu ở mầm non bị cô giáo ‘ đặt đâu ngồi đó’ rồi phát cho cái phiếu ‘ Bé ngoan Bác Hồ’, vậy Bác Hồ có thuộc loại ngoan như vậy không? Nếu ngoan kiểu đó thì sao Bác lại phải đi làm cách mạng giải phóng dân tộc và đòi hỏi tự do? * Chu Mộng Long )
– Các quan tham đang ngồi tù đều xuất phát từ Cháu Ngoan Bác Hồ. ( Phong )
– Câu “ Tiên học lễ , hậu học văn” liên quan tới nền giáo dục nhân bản VNCH . Tôi không giải thích câu châm ngôn này vì giải thích với cái đám quá ngu như Trần Ngọc Thêm, Chu Mộng Long … thì khác gì ‘ đàn khảy tai trâu’. ( Lê Cửu Long )
– Học Lễ là học làm người. Biết kính trọng người già, người lớn nói chung là đạo đức của con người không liên quan gì đến điếu đóm hầu hạ bề trên như suy diễn. Văn hay chữ tốt nhưng bất đạo, bất nghĩa cũng chẳng ra gì. ( Tâm )
Mỗi người có cách nhìn nhận vấn đề khác nhau. Riêng Năm Sài Gòn xin có ý kiến như sau: Sau 1975, nhiều người Bắc vào Nam khen học sinh trong Nam lễ phép, có giáo dục hơn hẳn học sinh ngoài Bắc. Có lẽ là vì trước 1975, trường lớp trong Nam đều treo khẩu hiệu “ Tiên học lễ, hậu học văn” , còn trường lớp ngoài Bắc thì treo khẩu hiệu “ Sống, chiến đấu và học tập theo gương Bác”!
3. Mấy người bạn trò chuyện:
– Theo khảo sát của CBS News, đa số dân Mỹ không hài lòng về cách điều hành đất nước của TT Biden.
– Thì ngay từ đầu tớ đã thấy ông này kém cỏi. Sao dân Mỹ lại chọn ông ta.
– Tớ mà là dân Mỹ thì tớ chọn ông Trump. Trump năm bờ oan!
– Trump chắc gì đã hơn Biden. Toàn mấy ông già.
– Dân Mỹ sướng thật, không hài lòng TT thì có quyền nói thẳng, chẳng như xứ Đông Lào.
– Xứ Đông Lào, người dân cũng có quyền bàn chính trị Mỹ mà.
– Thì chỉ được quyền bàn chuyện chính trị Mỹ thôi. Còn bàn chuyện chính trị trong nước thì phải coi chừng. Làm gì có chuyện “ đa số dân VN không hài lòng cách lãnh đạo của Đảng hay của bác Trọng”. Báo trong nước nào mà đăng như thế thì Tổng biên tập mất đầu.
– Đúng vậy. Rắc hành còn bị Công an sờ gáy cơ mà!
4. Anh Năm bảo anh Tư:
– Ông GS Trần Ngọc Thêm than nhiều người hiểu sai ý ông ấy nói.
– Hiểu khác là hiểu làm sao ? Rõ ràng ông ấy nói nên bỏ khẩu hiệu “ Tiên học lễ, hậu học văn”.
– Ông ấy bảo rằng chỉ đề xuất bỏ cách nói “ Tiên học lễ” chứ không phải bỏ học lễ và rằng giáo dục luôn phải gồm 2 vế là đức và tài, không thế bỏ mặt nào.
– Lằng nhằng. Ngay từ đầu ông ấy nói như thế thì đã không ăn gạch. GS gì mà ăn không nên đọi, nói không nên lời. Thà câm miệng cho thiên hạ nhờ .
– Ông GS này cho rằng xã hội muốn phát triển thì cần có con người sáng tạo, mà để có con người sáng tạo thì trước hết phải có con người chủ động.
– Cái đó thì liên quan gì đến “ Tiên học lễ, hậu học văn?
– Đúng vậy , chả liên quan gì. Có lẽ ông GS này hiểu quá hạn hẹp về chữ Lễ nên ăn nói lôm côm.
– Gọi ông này là giáo sư mà mình thấy ngượng cả mồm!
5. Năm Sài Gòn tới thăm nhà bạn đọc Bính Nguyễn Tiến thì thấy trên kệ sách có đủ Mao Tuyển, Lê Nin Toàn tập … , bèn hỏi:
– Cậu cũng đọc những sách này cơ à?
– Không hề . Bính nhún vai. Mao tuyển, Lê tuyển, Hồ tuyển … toàn sách quý nên tớ không nỡ đụng đến.
– Không động đến thì mua làm gì?
– Những thứ này tớ mua ở vựa ve chai. Mua về bày kệ sách để người ta tưởng mình là trí thức.
– Cậu nói y như bạn đọc có tên là Dinh Cung Dang. Ông ấy kể từng được tặng Lê tuyển, Mao tuyển … khi tham dự lễ báo l’Humanite ở Pháp. Ông ấy không đọc mà chỉ bày ở kệ sách để người ta tưởng mình là trí thức. Chẳng lẽ phải đọc ba cái thứ khó nuốt đó thì mới là trí thức ư?
– Theo tớ, trí thức kiểu đó chỉ là trí thức CS.
– Tớ thấy người cậu không hề thum thủm mùi trí thức CS mà lại thoang thoảng mùi tư bản giãy chết.
– Được thế thì hay quá. Tớ thích mùi tư bản giãy hoài mà không chết chứ không thích cái mùi CS thối um.
Năm Sài Gòn chào tạm biệt Bính Nguyễn Tiến, ra về. Hai tay đút túi quần, Năm Sài Gòn ngẫm nghĩ:
-Liệu các trí thức CS có đọc những Mao tuyển, Lê tuyển … không nhỉ? Ông Bính Nguyễn Tiến mua những thứ đó ở vựa ve chai có khi lại do chính mấy ông trí thức CS tống ra cũng nên!