VNTB- Truyện cười: Quần rách

Trần Thế Kỷ
 
Kết quả hình ảnh cho hinh anh tổng lú
1.      Một người Ấn Độ dắt bò đi ăn cỏ thì gặp một chú gấu Panda đang ăn lá trúc. Gấu nói:
         Bò của ông không được ăn cỏ. Cỏ là cỏ của ta.
         Mày ăn lá trúc chứ nào ăn cỏ.
Người Ấn Độ cãi lại. Gấu Panda vẫn khăng khăng:
         Cỏ là cỏ của ta. Cấm ăn.
Con bò nổi cáu:
         Cỏ là của chung tất cả. Ta cứ ăn thì mày làm gì được nào.
Dứt lời, bò bèn chạy ra đồng cỏ xanh, ăn lấy ăn để. Gấu Panda cười hề hề:
         Tớ chỉ đùa vậy thôi. Nhìn cặp sừng nhọn của cậu thì ai mà chẳng khiếp!
2.      Vladimir Putin nhờ họa sĩ giỏi vẽ chân dung mình. Một tiếng sau họa sĩ hoàn thành tác phẩm và đưa Putin xem. Putin la toáng lên:
         Sao ngươi vẽ ta giống hệt Hitler ?!
Putin nổi cáu đá văng tay họa sĩ ra khỏi cửa rồi mời một họa sĩ khác tới vẽ. Một tiếng sau, họa sĩ hoàn thành tác phẩm và đưa Putin xem. Putin la toáng lên:
         Sao ngươi vẽ ta giống hệt Hitler ?!
Rồi Putin nổi cáu đá văng tay họa sĩ ra khỏi cửa. Nhìn lại bức vẽ, Putin nghĩ: “Hay là mình thử xóa chòm râu cứt mũi xem sao”.
Nghĩ là làm, Putin bèn lấy cọ chấm màu trắng để bôi đi chòm râu cố hữu của Hitler. Vừa xóa xong, Putin reo lên:
         Ôi, giờ mới giống mình làm sao! Hóa ra mình và Hitler chỉ khác nhau có mỗi chòm râu!
3.      Barack Obama than với Bill Clinton:
         Tám năm ngồi ở Nhà Trắng làm tớ già đi 20 tuổi. Ra đường khối kẻ chỉ kém mình vài tuổi cứ gọi mình là bác.
Clinton cười nhạt.
         Chưa bằng tớ. Tám năm làm tổng thống khiến tớ già đi tới 50 tuổi. Mỗi lần thấy tớ thì y như rằng bà xã tớ lại nói: “Nhìn ông nội mà phát chán!”
4.      Vị thế của thủ tướng Đức Angela Merkel bị nhiều người cho là lung lay sau những cuộc tấn công của người tỵ nạn nhằm vào dân Đức.
Bà M3erkel một mực tuyên bố:
         Chiếc ghế của tớ vẫn vững vàng.
Markel vừa nói xong thì một chân của chiếc ghế đang ngồi bỗng sút ra làm bà suýt té. Merkel liền ngồi sang ghế khác và nói tiếp:
         Vị thế của tớ chưa bao giờ vững như lúc này.
Merkel vừa dứt lời thì lưng ghế bỗng long ra làm bà té chỏng gọng. Lồm cồm bò dậy, Merkel lẩm bẩm:
         Chắc mình phải leo lên bàn ngồi cho chắc ăn!
5.      Tổng Lú nói:
         Việc tha tù trước thời hạn cho 20 ngàn phạm nhân thể hiện chính sách nhân đạo của Đảng.
Có người hỏi:
         Vì nhân đạo hay vì ngân sách cạn kiệt?
Tổng Lú cãi:
         Đây là vì nhân đạo chứ ngân sách vẫn dồi dào.
         Ngân sách dồi dào cớ sao ngài lại mặc quần rách?
         Ấy là để cho gần gũi với nhân dân Lú đáp.
Có tiếng cười ồ:
         Thì ra nhân dân ai cũng mặc quần rách!
6.      Tổng thống Mỹ Barack Obama nói với tổng thống Nga Vladimir Putin:
         Không thể tin được người Nga.
         Sao lại không tin? Putin trợn mắt.
         Người Nga khi nói chuyện luôn thủ một con dao sau lưng.
Quả thực, Putin đang giấu một con dao phía sau lưng. Putin chống chế:
         Dao này tớ dùng để cắt cỏ cho bò ăn.
         Nhưng cậu đâu có nuôi bò.
         À quên, tớ cắt cỏ là để cho tớ ăn.
         Cậu mà ăn cỏ à?
         Đúng vậy, cỏ chứa nhiều chất bổ.
Obama bật cười:
         Thảo nào mà tóc cậu rụng sạch!
7.      Sáng nay Tom ngủ nướng nên đến lớp rất muộn. Tom định bụng sẽ bảo cô lý do là vì xe buýt tới trạm không đúng giờ.
Nhưng vào lớp chẳng thấy cô đâu. Thì ra cô vẫn chưa tới. Nửa tiếng sau mới thấy cô bước vào. Tóc tai luộm thuộm, mắt mũi kèm nhèm, cô bảo học trò:

 

         Xin lỗi các em, sáng nay cô tới muộn vì xe buýt tới trạm không đúng giờ!
CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)