VNTB – Truyện cười: Sớm nở tối tàn

VNTB – Truyện cười: Sớm nở tối tàn

Trần Thế Kỷ

 

1. Ngày 2/9/2023, Chủ tịch Võ Văn Thưởng đọc diễn văn, trong có câu : “Đảng, bác Hồ, nhân dân VN đã lựa chọn con đường Độc lập gắn với CNXH”.

Sau đây là ý kiến rất xác đáng của một số vị :

– Ông Hồ chưa bao giờ nói hoặc viết rằng mình chọn CNXH để áp đặt cho dân tộc. Câu ông Thưởng nói là một loại ngụy biện thô bạo, một loại quen nói liều, nói dối ( Nguyễn Đình Cống ).

– Ông Thưởng có biết gì mà nói. Người ta viết thế nào thì ông đọc thế ấy thôi ( Tran Duc Tien )

– CS giăng khẩu hiệu “Độc lập tự do hạnh phúc” để lôi kéo dân lành đi cướp chính quyền cho mình. Khi đã đặt được ách độc tài lên đầu dân, CS mới nhét chữ XHCN vào miệng họ. Cái sự thật về CNXH đen đúa tới mức Tổng Trọng phải cay đắng thừa nhận rằng đến cuối thế kỷ này vẫn chưa có được.

Vậy ai là người lựa chọn cái đống rác đó ? ( Như Thủy )

 

2. Anh Năm bảo anh Tư :

– Một Việt kiều Mỹ cho rằng báo Đảng đã thành công trong việc làm cho nhiều người dân tin là Mỹ đang nghèo khổ.

– Đúng thế ư ?

– Việt kiều này kể rằng anh ta được một tài xế Grab bảo là đọc báo thấy nói dân Mỹ khó khăn lắm. Việt kiều này đáp rằng bên Mỹ, anh ta phải bỏ bữa … để mua xe và du lịch Châu Âu. Nước nào mà chẳng có trộm cướp, thất nghiệp nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh tổng thể của một nước Mỹ thịnh vượng, dựa trên luật pháp.

– Tớ cũng nghĩ vậy. Nếu chỉ soi mói phần đời sống của người nhập cư trái phép hoặc thiểu số những người kém may mắn sẽ tạo ra một hình ảnh méo mó về nước Mỹ. Có lẽ báo Đảng muốn tạo ra một hình ảnh méo mó về nước Mỹ trong mắt người dân VN.

– Rất có thể như vậy. Rất có thể vì Đảng không thể làm cho người nghèo VN bớt khổ nên ra sức làm người nghèo VN nghĩ rằng dân Mỹ còn khổ hơn dân Việt nhiều !

 

3. Mấy người bạn trò chuyện :

– Hàn Quốc bắt giữ hai nữ tiếp viên VN vì vận chuyển tinh dầu cần sa.

– Chán, hết kem đánh răng giờ tới tinh dầu.

– Nghề tiếp viên là phụ, buôn lậu là chính.

– Tự hào quá, Việt Nam ơi !

– Để xem Hàn Xẻng xử thế nào, có “nhân đạo” như Việt Nam không.

– Phải thả chứ, chỉ cầm hộ thôi mà.

– Nghe nói vụ 4 cô tiếp viên xách kem đánh răng lần trước, nhờ là con cháu bác Thưởng nên được thả. Lần này hai cô cứ khai là cháu nội bác Thưởng thì có khi được Hàn Quốc thả ngay.

– Liệu có thả không, hay là bị anh Hàn bốp vào mặt : “ Chúng tớ đ* biết Thưởng là thằng nào” !

 

4. Hai người bạn trò chuyện :

– Armenia than rằng chỉ dựa vào Nga để đảm báo an ninh là sai lầm.

– Nga bây giờ thân mình lo chưa xong thì còn lo cho ai.

– Hẳn vậy. Thậm chí anh Pu còn phải trông cậy vào cậu Ủn thì đủ biết Nga khó khăn chừng nào.

– Mới đây Nga yêu cầu Armenia giải thích ý định gia nhập Tòa án Hình sự quốc tế ( ICC ).

– Thì Armenia từng giải thích là để buộc Azerbaijan phải chịu trách nhiệm về các hành động gây hấn với Armenia.

– Thật ra điều Nga lo ngại là nếu Armenia gia nhập ICC thì sẽ phải tuân thủ các phán quyết của ICC.

– Đúng vậy. Tội nghiệp cho anh Pu. Hết bị U Cà đánh xát bát xang bang, giờ lại lo thằng đệ Armenia trở mắt tóm mình làm quà dâng cho ICC !

 


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)