VNTB – Truyện cười: Vó câu khấp khểnh

VNTB – Truyện cười: Vó câu khấp khểnh

Trần Thế Kỷ

 

1. Anh Năm bảo anh Tư :

– Cô gái bị cây đè ở Đăc Lắc được xuất viện.

– Thật là một tin vui.

– Sau gần hai tuần điều trị, cô này đã trở về nhà trong tình trạng sức khỏe ổn định, có thể nói chuyện, đi lại và ăn uống bính thường.

– Thật là một phép lạ khi mà vào thời điểm nhập viện, cô này được chẩn đoán đa chấn thương, tính mạng vô cùng nguy kịch.

– Đúng là một phép lạ. Xin chúc mừng, nhiệt liệt chúc mừng.

– Tớ có một thắc mắc.

– Thắc mắc gì ?

– Đó là sau khi xảy ra tai nạn, Công an Đắc Lắc đã đem cây ngã đè người về đồn để điều tra. Vậy cuộc điều tra giờ tới đâu rồi ?!

2. Năm Sài Gòn bảo bạn đọc Tha Nguyen :

– Ông Trần Bang bị tòa cho bóc 8 cuốn lịch.

– Vì tội gì ?

– Tòa cho rằng ông này có nhận thức và tư tưởng rằng việc Đảng CS cầm quyền tuyệt đối sẽ dẫn tới tình trạng tha hóa, không có quyền tự do dân chủ, nhân quyền…

– Quá đúng. Thực tế hiện nay ở nước ta cho thấy ông này nói rất đúng.

– Đúng vậy. Nhẽ ra tòa phải khen ông Trần Bang mới phải. Đằng này…

– Thật là buồn khi mà ở xứ ta, xúc phạm uy tín của Đảng CS lại là tội hình sự.

                                     Hỏi linh hồn Polpot

                                     Xem cộng sản thế nào

                                     Có uy tín không hả

                                     Sao lại giết đồng bào?

                                        Ai cải cách ruộng đất

                                        Giết oan bao mạng người

                                        Ai gieo rắc thù hận

                                        Vậy hỡi đám đười ươi?

3. Hai người bạn trò chuyện :

– Theo Đảng, “ phản động” là những ai ?

– Là những người chống lại Đảng và nhà nước CS. Trong số họ, có cả những người từng là đảng viên hoặc làm việc trong bộ máy nhà nước CS.

– Tại sao họ chống Đảng ?

– Là vì theo họ, sự độc tài của Đảng đã khiến đất nước lâm vào trì trệ, đói nghèo, nhân dân không có quyền tự do, dân chủ…

– Vậy là họ đúng chứ đâu có sai.

– Đúng vậy. Họ thực sự là những người yêu nước. Nhẽ ra Đảng phải lắng nghe họ. Đằng này Đảng lại tống họ vô tù.

– Rốt cuộc, giữa Đảng và những người yêu nước đó, ai mới thực là “ phản động” ?

 

4. Hai người bạn trò chuyện :

– Ẩu đả xáy ra giữa quan chức Nga và Ukraine tại một hội nghị kinh tế ở Thổ Nhĩ Kỳ.

– Vì sao ẩu đả?

– Một quan chức Nga đã giật bỏ lá cờ Ukraine đang được trưng ở sự kiện. Thành viên quốc hội Ukraine là Oleksandr Marikovski đã đuổi theo và tung một cú đấm vào mặt quan chức Nga đó rồi lấy lại lá cờ.

– Đáng đời tên Nga ngu ngốc. Hắn phải biết mính đang ở một hội nghị quốc tế chứ không phải nơi chợ búa để muốn làm gì thì làm.

– Đúng vậy. Có thể nói tên Nga này là con đẻ của cái chế độ độc tài Putin, kẻ vốn thích hành xử chợ búa.

– Dù bị ăn đấm nhưng dẫu sao tên Nga đó cũng đã gặp may.

– Đúng vậy, vì người đấm hắn là Oleksandr Marikovski chứ không phải là Oleksandr Usyk!


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (2)
  • comment-avatar
    T Vy 1 year

    Anh Sáu hỏi anh Bảy:
    – sau khi bị mật vụ bắt cóc đưa từ Thái Lan đưa về VN, đến nay đã rất lâu mà không thấy tin tức gì, anh có nghĩ Thái Văn Đường đã chết không?
    Anh Bảy chép miệng đáp:
    – 90% là tiêu rồi!
    Anh Sáu sững sờ:
    – nếu thật thế, chính phủ VN ăn nói ra sao với các tổ chức nhân quyền và cộng đồng quốc tế?
    Anh Bảy cười khẩy:
    – dễ thôi mà! Họ chỉ việc ra lệnh cho báo chí đăng tin “Thái Văn Đường đã đào thoát khỏi trại giam, công an đang truy nã” thế là hết trách nhiệm.
    Anh Sáu kinh ngạc:
    – còn cái xác thì sao?
    Anh Bảy lắc đầu cười:
    – đưa vào lò thiêu, phi tang mọi dấu vết!

  • comment-avatar
    Nguyễn Tuấn Anh 1 year

    “Công an Đắc Lắc đã đem cây ngã đè người về đồn để điều tra. Vậy cuộc điều tra giờ tới đâu rồi ?!”

    Chắc cây ngoan cố nên đã đem ra xử tử, lăng trì tùng xẻo . Nếu gỗ quý thì gửi nắm thân ở nhà các quan, gỗ tồi thì làm thớt cho thiên hạ chém, không thì gửi nắm tro tàn vào hư vô

    “xúc phạm uy tín của Đảng CS lại là tội hình sự”

    Ý Đảng lòng dân các bác . 1 ông đảng viên lăn kềnh ra, các bác nhảy chồm chồm lên . Đảng CS là tập hợp (rất) nhiều những đảng viên, xúc phạm tới bao nhiêu đó đảng viên, hình sự là còn nhẹ

    “giữa Đảng và những người yêu nước đó, ai mới thực là “ phản động” ?”

    Tùy . Đúng, Đảng ngày nay hổng còn là thứ “Đảng Ta” của ngày xưa, chỉ xin những người “chống” hổng nên nóng vội . Đã & đang có những cố gắng để Đảng trở lại thành “Đảng Ta” như ngày xưa . Thay vì chống Đảng per se, tại sao những người yêu nước đó không ủng hộ những người còn-được-xem là tốt, là Cộng Sản chân chính trong Đảng ? Tốt hơn là ra mặt chống lại cái Đảng mạo danh Cộng Sản 1 cách (không) công khai như hiện nay .