(VNTB) – Cuộc đời vốn không bằng phẳng và êm ái, số kiếp nạn đành chịu…
Trong văn bản có tiêu đề: “Bảng kiểm điểm và xin nghỉ tham gia việc Giáo hội”, ghi ngày 26-5-2024, tỳ kheo Thích Minh Đạo, trụ trì tu viện Minh Đạo (thôn Phước Thành, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu), viết:
“Vừa qua con có phát ngôn “Xin đại diện Giáo hội tán thán hạnh đầu đà của Minh Tuệ. Lúc phát biểu là thời gian con đang làm xe hoa Kính mừng Đại lễ Phật đản, có xin tiền Phật tử đóng góp cũng như tăng ni địa phương, thường nói câu: thay lời Giáo hội địa phương cảm tạ ơn đức của Quý Sư cũng như Phật tử. Lúc lỡ lời nói câu này con không có ý xúc phạm danh dự của Giáo hội, cũng không ngờ câu nói này làm trọng điểm cho công chúng xuyên tạc Tổ chức Giáo hội. Mặc dù con nhờ Phật tử của con, tức là người phụ trách quay phim lam clip cho con gỡ xuống rồi, nhưng xã hội mạng đã save lại nên vô tình thành trào lưu chống đối Giáo hội, con rất hối hận và xin sám hối.
Kính bạch Hòa thượng Thích Giác Thông, người mang trọng trách đại diện hệ phái Khất sĩ, trong lúc con đề cập đến Tôn sư Minh Đăng Quang, có nói đến từ ngữ Tôn sư có thể bị giết, thay vì nói là thọ nạn, câu nói này cùng nghĩa nhưng chia chẻ ra thì mất đi nhiều cảm xúc khiến cho Hệ phái bị tổn thương. Con cũng không ngờ mình sẽ trở thành tội đồ của Giáo hội.
(…) Kính Bạch giáo hội, sau tất cả những lời góp ý chân tình của từng thành viên Ban Trị sự tỉnh trong cuộc họp chiều ngày 25/5/2024, con rất lấy làm cảm động xin ghi nhận khắc sâu trong lòng cả đời không dám quên. Và từ đó, con cũng không dám hiện diện trong Giáo hội, vì sợ làm mất thanh danh, mắt uy đức của Giáo hội.
Như Thượng tọa Nhuận Trí Phó Ban trị sự, Phó Ban thường trực Ban Tăng sự tinh nhà có nói: “Thà con không làm ủy viên thường trực Ban Trị sự tỉnh, không làm Phó Ban Trị sự thị xã, thì có phát ngôn như thầy Chân Quang và thầy Nhuận Đức có nói gì cũng được, Giáo hội không quan tâm, vì không làm chức sắc của Giáo hội”, con cảm thấy lời chỉ dạy của Thượng tọa chí phải nên con vâng lời.
Kính bạch Giáo hội, con nay không phải khơi dậy những ý kiến thuận – nghịch trong lòng Giáo hội, con cũng không phải muốn bới lông, tìm vết, kiện thưa gì. Com xin sám hối thật lòng vì đã vô tình dùng từ ngữ không chính xác trong các clip trên mạng nhưng vẫn chưa được quý Ban hoan hỷ ghi nhận. Vì vậy con không muốn làm ảnh hưởng đến Giáo hội Trung ương, gây nên lớn chuyện cho tỉnh nhà. Con chỉ muốn trình bày đôi điều tận lòng với Giáo hội, rồi con xin dừng: Dừng việc làm trong Giáo hội ở các chức vụ: Ủy viên Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Phó Ban trị sự thị xã Phú Mỹ, cũng như Chánh đại diện Phật giáo liên xã Tân Hòa, Tân Hải.
(…) Con không ngờ việc làm này đã đưa con trở thành tội đồ của Giáo hội. Con ngại phải về Trung ương khiến dân tình đồn đãi khắp nơi, con ngại lắm phải làm kiểm điểm tới Trung ương. Com cảm thấy đời tu sĩ gian truân quá, lỡ vận một lời, bao người nhìn mình với đôi mắt xa lạ, những lời nói nghe như thâm tình mà quặn thấu tâm can.
Nay, con sám hối lần cuối và cũng nói lên nỗi lòng của mình, kính trên Đức Hòa thượng Trưởng Ban trị sự cho phép con được tu tập trong tu viện, con sẽ không tham gia việc Giáo hội nữa. Con xin khép mình trong im lặng.
Kính chúc Chư tôn đức Phật sự viên thành.
Người viết, tỳ kheo Thích Minh Đạo”.
Quả là sống trong một xã hội mà đến sự tử tế phải che giấu, đến lời hay ý tốt không được hoan nghênh, đến sự thật cũng không được bày tỏ thì quả là đáng sợ cho việc nhân danh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Ảnh: văn bản, hình ảnh tại buổi kiểm điểm tỳ kheo Thích Minh Đạo.