Việt Nam Thời Báo

VNTB – Bão sao kê còn ác hơn là bão Yagi

Lê Minh

 

(VNTB) – Mặt trận Tổ quốc đi nước cờ công khai sao kê tiền từ thiện ủng hộ nạn nhân bão lụt do còn ác hơn là bão Yagi vì khiến nhiều người trở tay không kịp.

 

Bão sao kê

 

Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam cho công khai sao kê tiền từ thiện cứu trợ nạn nhân bị lũ lụt sao bão Yagi tại Miền Bắc. Bản cao kê có tới hơn 12 ngàn trang, trong đó thống kê toàn bộ các tài khoản ủng hộ từ 1/9-10/9/2024.

Ngày 13/9 lại tiếp tục cho công bố thêm 2.009 trang sao kê. Mặt trận Tổ quốc cho biết quyết định công khai sao kê là để cho người góp tiền an tâm đã chuyển tiền đến đúng địa chỉ.

– Công khai sao kê vậy mà hay đó nghen. Ai góp nhiêu là thấy hết. Ai xạo cũng biết luôn. Mặt trận Tổ quốc công khai sao kê vầy vạch được mặt nhiều người vậy là còn ác hơn là bão Yagi. Bão còn có thông báo phòng chống. Công bố sao kê cái rầm, làm nhiều người lọt hố.

– Đúng rồi. Nhờ vậy mà nhiều người khoe góp tiền từ thiện hàng trăm triệu mới bị lộ ra là xạo hết. Cô Louis khoe đóng góp 500 triệu, trên sao kê thấy chuyển có 500 ngàn.

– Toàn mấy người nổi tiếng mà xạo ke hà. Cho 10 ngàn khoe thành 100 triệu, khoe tặng 2 triệu mà góp có 2.000.

– Chắc tại viết 1.000K thế cho 1 triệu quen rồi. Còn bấm điện thoại không có chữ K nên chuyển thiếu.

– Ông Shark gì đó  “flex” góp 500 triệu mà không thấy trên sao kê. Bị dân mạng truy hỏi thì lúc đó mới góp vô 500 triệu

– Còn có chuyện Liên đoàn xiếc bị đồn chỉ góp có 10 ngàn đồng từ thiện. Họ nói không có chuyện ủng hộ như vậy và sẽ méc công an để giải quyết ai dám mạo danh liên đoàn xiếc.

– Chà vậy kỳ này công an đi bắt mấy người xạo, làm fakenews tiền từ thiện khoe trên Facebook rồi phạt 7,5 triệu người là cũng hốt bộn tiền đó nha. 

 

Quốc tang

 

– Bão Yagi đã làm cho 254 người thiệt mạng ở Việt Nam. Nhiều người chết vì thiên tai vậy thì nhà nước cũng phải công bố quốc tang mới phải.

– Xời, mùa covid chết 43.000 người còn chưa có quốc tang, nói gì là giờ mới có 254 người. Dân thường sao giành được “suất” quốc tang của mấy ổng?

 

Truy tìm hung thủ

 

– Hà Nội bị mất 25.000 cây xanh vì bão Yagi

– Nhờ vậy mới lộ ra cây xanh trồng còn nguyên bọc nilon, cây không có rễ cái nên gió thổi mạnh là trốc gốc luôn.

– Không có rễ cái rễ con còn đỡ, có cây còn không có rễ luôn.

– Ông giám đốc công ty cây xanh ngoài đó hồi năm 2016 nói là họ không có trồng cây như vậy. Chính quyền còn đòi truy người trồng mà để nguyên bịch nilon.

– Họ nói cho vui, dân tuý thôi. Gần chục năm rồi mà có truy ra được ai đâu!

– Mà ngộ ghê nha. Mấy cái cây như cây phượng đồ bị gãy thì người ta từ từ mới đi cưa dọn. Còn cây sưa, cây xà cừ họ dọn liền liền luôn. 

– Ngộ cái gì? Mấy cái cây không có giá trị kinh tế thì để đó đâu có ai thèm lấy. Mấy cây sưa, cây xà cừ tiền không, để đó bị người ta ăn trộm làm sao? Mang về cất kỹ, bảo vệ tài sản của nhà nước chớ.

 

Sao họ lỳ vậy?

 

– Nhà nước cảnh báo có bão lớn mà người ta vẫn đi ra đường để cho gió thổi bay, té lên té xuống. Họ không sợ gì sao? Còn có mấy người mưa gió bão bùng vậy mà còn nhào ra đường quay phim, quay clip, rồi còn livestream. Cái mạng họ không đáng giá gì hay sao?

– Chắc tại Hà Nội chưa bao giờ có gió bão lớn vậy nên họ không ngờ.

– Thấy miền Trung kêu có bão là họ thủ sẵn hết đồ ăn nước uống, kê đồ lên cao, chèn mái nhà, cửa nẻo rồi chờ bão vô. 

– Thì miền Trung bão hoài rồi nên có kinh nghiệm. 

– Tui nghĩ dân ngoài đó họ lỳ thì cũng có lỳ thiệt, nhưng mà cũng có lý do khác nữa.

– Lý do gì? 

– Nói xạo riết rồi quen, nói gì cũng đâu có ai tin nữa. Lần này nói thiệt, dân họ tưởng là cũng xạo xạo như mấy lần kia nên không chịu nghe theo. 

– Đúng đó. Nhà nước nói là không để vật giá leo thang ngày trước vậy mà ngày sau  rau muống, rau xanh tăng giá gấp đôi à.

 

 


 



Tin bài liên quan:

VNTB – Truyện cười: Phim và đời

Phan Thanh Hung

VNTB – Truyện cười: Nói dễ hơn làm

Phan Thanh Hung

VNTB – Truyện cười: Cán bộ gương mẫu

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.