Việt Nam Thời Báo

VNTB – Chuyện đông chuyện tây: Cà phê nước Mỹ

Trần Thê Kỷ

 

(VNTB) – “Tình yêu đất nước quan trọng hơn tình yêu đảng phái”

 

1.

Lúc ông Biden chưa rút khỏi cuộc đua với ông Trump, nhiều người đặt câu hỏi: “Nước Mỹ không còn ai hay sao mà lại để hai ông già ra tranh cử?”.

Khi ông Biden đã rời khỏi cuộc đua, thì trên đường đua vào Nhà Trắng vẫn còn một ông già. Và ông già này sẽ đua với một bà trẻ hơn ông gần 20 tuổi. Trong nhiều cuộc khảo sát, tuổi tác là một trong các vấn đề được cử tri Mỹ quan tâm. Tuổi tác có thể sẽ ảnh hưởng phần nào đến kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024.

Trong nhiều tháng liền, ông Trump đã chê bai ông Biden với lý do ông Biden già yếu, lú lẫn, không phù hợp cho cuộc đua vào Nhà Trắng vốn đòi hỏi nhiều sức khỏe cũng như sự minh mẫn.

Giờ đây, đối mặt với một Harris trẻ trung, ông Trump lại bị quật bởi quân bài tuổi tác mà ông đã sử dụng để tấn công ông Biden. Theo kết quả khảo sát toàn quốc gần đây do Marquette Law School Poll công bố, 57% cử tri Mỹ cho rằng ông Trump đã quá tuổi tham gia tranh cử.

Ông già Donald Trump hiện trong tình thế khó khăn trước bà Harris. Hẳn đảng Cộng hòa không phải không thấy điều đó. Thành thử, nếu muốn bà Harris là kẻ thua trong cuộc bầu cử TT sắp tới, đảng Công hòa nên thay ông Trump bằng một người khác trẻ trung hơn, sáng láng hơn. Ông DeSantis chẳng hạn. Nếu đảng CH làm việc thay thế đó ngay bây giờ thì cũng là khá muộn màng. Nhưng muộn còn hơn không. Có thế mới may ra cứu vãn được tình thế. May ra thôi.

Rốt cuộc, một chính trường đầy gay gắt như nước Mỹ không phù hợp với những ông già. Sẽ tuyệt vời biết chừng nào nếu một ngày nào đó, người ta bất ngờ bắt gặp hai ông Biden và Trump ngồi nhâm nhi cà phê bên nhau và cùng suy ngẫm về lời của ông Bush cha: “Tình yêu đất nước quan trọng hơn tình yêu đảng phái”!

 

2.

Bộ Ngoại giao Nga đã phản đối việc một nhóm nhà báo của hãng tin RAI của Ý đưa tin về cuộc đột kích của Ukraine vào tỉnh biên giới Kursk.

Nga cáo buộc các nhà báo này đã vượt biên vào tỉnh Kursk một cách bất hợp pháp và đưa tin sai lạc. Nga cho rằng RAI đã đi quá xa khi tường thuật về một đoàn xe thiết giáp của một Lữ đoàn Dù Ukraine tiến vào thị trấn Borkhi của Nga với cái tựa làm Nga gai mắt: “Xe tăng Mỹ lăn xích trên đất Nga”. Nga cũng phản đối RAI quay cảnh mà Nga gọi là “tuyên truyền” , trong đó quân Ukraine phân phát hàng cứu trợ cho các nạn nhân vì chiến cuộc của Nga.

Khi buộc tội các nhà báo Ý, Bộ Ngoại giao Nga dường như không hiểu, hoặc giả vờ không hiểu, rằng nghề báo chân chính là phải như thế. Và rằng nhà báo chân chính phải đến tận thực địa để tác nghiệp chứ không ngồi một chỗ mà tưởng tượng, bịa đặt, dù đó là vùng chiến sự, bất chấp có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng, bởi bom đạn chẳng chừa ai. Nhà báo chân chính không ngồi tại nhà chờ chính quyền cấp phát tin tức để đăng như các nhà báo Nga dưới chế độ Putin. Cũng vì các nhà báo Nga hiện tại thực chất chỉ bồi bút của chế độ Putin nên người đọc mới được “thưởng thức” những bản tin ngô nghê, chẳng ra làm sao. Chẳng hạn khi quân Ukraine vừa xâm nhập Kursk thì báo Nga đưa tin rằng “có vài trăm lính Ukraine quấy nhiễu tỉnh biên giới Kursk”. Nhưng ngay sau đó thì báo Nga lại đưa tin rằng “khoảng 1.000 lính Ukraine xâm nhập tỉnh Kursk, và 945 tên đã bị quân ta tiêu diệt”!

 

3.

Trong chuyến thăm TQ vào tháng 7/2024, Ngoại trưởng của Ukraine là Dmytro Kuleba cho biết lập trường nhất quán của Ukraine là sẵn sàng đàm phán với Nga ở một giai đoạn nhất định khi Nga thực sự có thiện chí. Nhưng ông nhấn mạnh rằng hiện tại Nga chưa có sự sẵn sàng như vậy.

Khi nói “hiện tại Nga chưa có sự sắn sàng”, có lẽ ông Kuleba muốn đề cập tới việc Nga cứ khăng khăng rằng họ chỉ ngồi vào bàn đàm phán nếu Ukraine từ bỏ con đường gia nhập NATO và công nhận chủ quyền của Nga đối với 4 tỉnh vùng Donbas mà Moscow đã tuyên bố sáp nhập vào Nga. Kyiv luôn bác bỏ yêu cầu này của Nga, cho đó là vô lý, và rằng nếu Ukraine chấp nhận yêu cầu vô lý đó của Nga thì khác nào đầu hàng.

Trong khi đó, đại diện Tòa thánh Vatican là Hồng y Pietro Parolin cho rằng “còn lâu” mới tìm được giải pháp cho xung đột Nga – Ukraine, bởi lập trường của hai bên còn nhiều khác biệt, không dễ san lấp được ngay. Nói như thế, hẳn vị đại diện cho Vatican thừa nhận một điều rằng hòa bình cho Ukraine là điều không dễ dàng, và phải mất một thời gian dài nữa mới đạt được nền hòa bình đó.

Và một đất nước đầy tự trọng như Ukraine hẳn không bao giờ chấp nhận giương cờ trắng để nhanh chóng kết thúc chiến tranh !

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Biếm họa: Đừng đùa với lửa

Trương Thế Tử

VNTB – Truyện cười: Mèo mả gà đồng

Do Van Tien

VNTB – Truyện cười: Cán bộ gương mẫu

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.