Việt Nam Thời Báo

VNTB – Chuyện đông chuyện tây : Những kẻ mộng mơ

Trần Thế Kỷ

 

(VNTB) – Phải cấm tiệt bọn nhà báo Phương Tây láo khoét chỉ thích đến tận thực địa để đưa tin vì bọn chúng không chịu ngồi tại nhà chờ chính quyền cấp phát tin tức như các nhà báo Nga chân chính!

 

 

1.

Bà Harris được tin là sẽ tiếp tục đường lối đối nội cũng như đối ngoại của TT Biden nếu bà chiến thắng trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc.

Về đối ngoại, bà Harris có thể sẽ vẫn tiếp tục đối xử với Triều Tiên như ông Biden, nghĩa là không mấy quan tâm. Ủn làm gì, mặc kệ Ủn. Ủn sống hay chết thì trái đất vẫn quay.

Nhưng nếu ông Trump đánh bại bà Harris để lại làm TT Mỹ, thì có lẽ ông sẽ có cách đối xử với nhà độc tài Kim Jong Un khác với ông Biden. Ông Trump từng nói về Kim Jong Un : “Tôi với ông ấy rất hợp nhau. Tôi nhớ ông ấy và tin ông ấy cũng nhớ tôi”.

Với tư cách là TT Mỹ, ông Trump có thể sẽ cố gắng thúc đẩy quan hệ với Triều Tiên cũng như với cá nhân Kim Jong Un. Sự cố gắng này có khiến quan hệ Mỹ-Triều được cải thiện hay không, thì chưa biết. Nhưng nếu ông Trump muốn thành công trong vấn đề phi hạt nhân Triều Tiên thì e rất khó lòng. Bởi ai cũng tin rằng đối với Kim Jong Un, vũ khí hạt nhân chính là bùa hộ mạng cho gia tộc ông ta, cho sự trị vì của gia tộc ông ta  trên đất nước Triều Tiên.

Ông ta có thể nhịn ăn vài ngày cho ốm bớt nhưng không bao giờ từ bỏ bùa hộ mệnh đó. Cha ông ta trước khi qua đời thế nào mà chẳng căn dặn con rằng dẫu ai có nói ngon nói ngọt thì cũng chớ mà từ bỏ hạt nhân, rằng bỏ hạt nhân là tự sát vv…

Nói thẳng ra, với Kim Jong Un, còn bom hạt nhân thì đất nước Triều Tiên vẫn là của riêng dòng tộc ông ta, còn hạt nhân thì ông ta cũng như con cháu ông ta vẫn được ngồi trên đầu, trên cổ nhân dân Triều Tiên.

Ông Trump sẽ là người mơ mộng nếu nghĩ rằng mình có thể phi hạt nhân Triều Tiên. Điều mà ông Trump có thể làm được có thể vẫn chỉ là gặp Kim Jong Un ở một nơi nào đó, nói vài câu xã giao hoặc chụp chung bức hình rồi đi đâu cũng khoe : “Tôi với ông ấy rất hợp nhau. Tôi nhớ ông ấy và tin ông ấy cũng nhớ tôi”!

 

2.

Ông Trump hôm 28/8/2024 nói rằng “cuộc đổ bộ vào lãnh thổ Nga” của Ukraine có thể châm ngòi cho Thế chiến 3.

Phát biều này của ông Trump làm nhiều người phải nhún vai, ngao ngán : Sao ông không nói việc Nga xâm lược Ukraine có thể gây nên Thế chiến 3 mà lại đổ cho Ukraine? Phương Tây hoàn toàn có lý khi cho rằng cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk là nằm trong quyền tự vệ chính đáng của Ukraine nhằm chống lại sự xâm lược của Nga

Hay là ông Trump đang thất thế trước bà Harris trên đường đua vào Tòa Bạch Ốc nên mất tinh thần, đâm ra nói bậy? Có cảm tưởng ông Trump thích xem ông Putin là thần tượng. Điều gì thần tượng làm cũng đều đúng, đều hay. Chẳng thấy ai khen phát biểu này của ông Trump. Chỉ thấy mỗi Moscow vỗ tay tán đồng. Tất nhiên rồi.

Moscow thỉnh thoảng đem Thế chiến 3 ra hù thiên hạ. Nay ông Trump cũng đem Thế chiến 3 ra hù, cứ như ông là cái loa của Moscow. Cứ ăn nói thiếu suy nghĩ như thế, ông Trump chỉ làm cho người ta coi thường ông và khiến cho việc ông trở lại Tòa bạch Ốc trở thành viễn vông.

 

Bộ Ngoại giao Nga vừa ban hành lệnh cấm nhập cảnh vĩnh viễn đối với các nhà báo Mỹ của các tờ báo The Wall Street Journal, The New York Times và The Washington Post, với lý do là, theo Moscow, họ phát tán thông tin sai lệch về nước Nga và quân đội Nga cũng như tuyên truyền có lợi cho Phương Tây.

Lệnh cấm cũng được mở rộng đến các nhà báo Anh thuộc The Daily Telegraph và The Guardian. Quyết định cấm nhập cảnh này của Moscow diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ngày càng tăng giữa Nga và Phương Tây.

Hẳn là Moscow cho rằng chỉ những thông tin tích cực về nước Nga và quân đội Nga mới là thông tin đúng đắn, kiểu như “Có 1.000 quân Ukraine xâm nhập Kursk và 945 tên đã bị quân ta tiêu diệt”. Còn những tin như “Thiết giáp Mỹ lăn xích trên đất Nga” chỉ là tin dối trá, bịa đặt.

Với lệnh cấm đó, Moscow có lẽ muốn thế giới tin rằng Nga có một nền báo chí trung thực, không dối trá như báo chí Phương Tây. Nhiệt liệt hoan nghênh lệnh cấm này của Moscow. Phải cấm tiệt bọn nhà báo Phương Tây láo khoét chỉ thích đến tận thực địa để đưa tin. Bọn chúng không chịu ngồi tại nhà chờ chính quyền cấp phát tin tức như các nhà báo Nga chân chính!

 

 


 

 

Tin bài liên quan:

VNTB – Biếm họa : Con ma Corona

Phan Thanh Hung

VNTB – Thế trận đảo chiều

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Biếm họa: Hết đời bạo chúa

Do Van Tien

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.