Việt Nam Thời Báo

VNTB- ‘Cờ Lờ Mờ Vờ’: Không phải ngố, đó là sự khác biệt!

Anh Văn
(VNTB) – Ngài Thủ tướng đăng đàn phát biểu trong lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Ngân hàng Phát triển Á châu (ADB) và 20 năm ngày mở đại diện cơ quan này tại Việt Nam. Mọi chuyện đều ổn thỏa cho đến khi Ngài đọc rõ từng chữ cái một trong hàm chữ “CLMV và CLV”…


“Ngoại ngữ chuyện nhỏ”
Chỉ với việc đọc từng chữ cái một khiến ngài thủ tướng gặp nhiều vấn đề, cộng đồng mạng lại có dịp cười thả ga phần vì sự ngô nghê của Thủ tướng, phần vì cay đắng khi Thủ tướng đọc tiếng Việt mà dân Việt lại không hiểu gì. Nhưng đây không phải là lần đầu ngài thủ tướng gặp chuyện trong vấn đề phát biểu hoặc ứng xử trong các cuộc gặp gỡ quốc tế, trước đó, câu nói bất hủ “ma dzê in” đã khoáy động trình độ Anh ngữ của không ít chuyên gia Anh ngữ cao cấp vì cách phiên âm như vậy. Nhưng các chuyên gia không biết rằng, Ngài Thủ tướng Việt Nam có khả năng hài hước, bởi làm sao, một người học ở trường ĐH Kinh tế Quốc dân thời chiến tranh, sau đó học Học viện Hành chính Quốc gia, rồi ông tiếp tục học ngành Quản lý Kinh tế tại Đại học Quốc gia Singapore lại có thể không phát âm chuẩn “made in Vietnam” được.
Cộng đồng mạng phê phán, chỉ trích Ngài Thủ tướng cũng nên nhớ lại rằng, vào ngày 20/11 vừa qua, với cương vị là người đứng đầu Chính phủ Việt Nam, Ngài chính là người khuyên nhủ sinh viên Đại học Quốc gia TP HCM là phải học tốt ngoại ngữ, rằng ngoại ngữ là chìa khóa không giới hạn trong bối cảnh hiện nay. Một người chức cao vọng trọng trong hệ thống chính trị Việt Nam mà lên tiếng khuyên nhủ người khác, chắc chắn là họ phải có được điều đó – đúng hơn, Ngài Thủ tướng không thể không biết tiếng Anh được.
Trở lại với cách đọc “thuần Việt” nêu trên, có nhiều người chỉ trích Ngài thủ tướng không chịu xem trước diễn văn, chỉ biết cầm lên mà đọc như con vẹt, và vì hoàn toàn không hiểu nội dung mình nói gì nêu phải đọc từng chữ cái một như thế. Có kẻ lại dèm pha rằng, vì Ngài Thủ tướng từng lần ê mặt trong vụ “ma dzê in” nên lần này để chắc ăn, ngài sẽ “thuần Việt”. Điều này là sai, là những nhận định hoàn toàn chủ quan và mang tính “chống phá”. Bởi Ngài đương vị là Thủ tướng, lại người luôn đề cao kinh tế, đi sâu đi sát đời sống nhân dân với phương châm “yêu cầu, chỉ đạo, báo cáo” trong thời gian qua không thể không thể tự làm nhục mình hay thiếu sự quan tâm sâu sắc đến nhà tài trợ chiến lược như ADB được. Sở dĩ Ngài đọc sát từng chữ cái một là vì Ngài hiểu rõ tầm quan trọng của việc giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt. Bởi – tại sao học chữ Hán có thể giữ gìn trong sáng Tiếng Việt, mà đọc từng chữ cái một lại không?
Ngoại ngữ là chuyện nhỏ, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt là chuyện lớn – Ngài Thủ tướng chắc chắn có sự ý nhị như vậy, mà không phải ai cũng hiểu.

Không phải ngố, đó là sự khác biệt
Với câu chuyện “ma zê in” và “CLMV – CLV”, Ngài Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc khiến người khác cảm thấy thú vị. Rõ là Ngài là một con người biết đùa, biết giải khoay để phá tan bầu không khí căng thẳng hay quá trịnh trọng. Nếu thế Ngài có thể được đặt tên là Thủ tướng Bình dân được không?
Được quá đi chứ! Ngài Thủ tướng không những gần gũi trong chỉ đạo, điều hành những việc nhỏ như vụ tai nạn, giết người, mà còn cởi mở – biết làm trò trong các hội nghị lớn như ADB vừa qua.  Nhưng trên cả sự Bình dân, là sự khác biệt. Còn ai nhớ, trong Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tháng 9 vừa qua, trong khi lãnh đạo thế giới bắt chéo tay nhau, thì riêng Ngài Thủ tướng vẫy tay chào. Rõ là khác biệt, rõ là một sự chủ động, và gẫn gũi quốc tế đấy chứ. Không phải ai cũng làm được, ngay như ông Tổng thống Mỹ Obama cũng không dám tạo ra sự khác biệt đó.
Như vậy, câu chuyện của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từ phát ngôn đến hành vi, đó không phải là biểu hiện của cái ngố, mà đó là biểu hiện của sự khác biệt. Và chính sự khác biệt đó mới được các vị tinh hoa trong Bộ Chính trị Việt Nam đưa lên và đặt vào ghế Thủ tướng. Vì rõ ràng, người ta như thế nào thì mới được đặt ngồi vị trí ấy chứ?

Một câu chuyện nhỏ cũng liên quan đến “Cờ Lờ Mờ Vờ” này là vào năm 2015, ông Vũ Tiến Lộc, chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng từng nhắc đến như vậy trong cụm: “Bao nhiêu năm nay Việt Nam vẫn cứ đứng trong nhóm “Cờ Lờ Mờ Vờ”. Vì vậy Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo phải phấn đấu tiến lên, không nằm trong nhóm này nữa, mà phải lọt vào nhóm bốn nước đứng đầu ASEAN, phải vào “bán kết”.”  Nhưng ở đây, vì ông Lộc nói mang tính châm biếm chứ không phải mong muốn giữ gìn sự trong sáng tiếng Việt như Ngài Thủ tướng, và vì thế, ông Lộc cũng chẳng thể làm Thủ tướng Việt Nam được.

Tin bài liên quan:

VNTB- Bội chi 176 ngàn tỷ đồng: Bế tắc và tăng cường vét thuế phí

Phan Thanh Hung

VNTB – Bắt Trịnh Xuân Thanh: Ông Trọng làm, ông Phúc chịu

Phan Thanh Hung

VNTB – Công An Việt Nam và “tao tát vỡ mặt mày”

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.