(VNTB) – Sau 50 năm toàn quyền quản lý đất nước, CSVN vẫn ám ảnh, sợ hãi với lá Cờ Vàng ba sọc đỏ
Vừa qua, Đài phát thanh và truyền hình Huế (TRT) đã phải xin lỗi độc giả trong tin nhắn riêng và hứa sẽ xử lý các bộ phận có liên quan vì phát sóng một chương trình có hình ảnh lá cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975.
Có hai vấn đề có thể thấy. Một là nhà cầm quyền vẫn tỏ ra sợ hãi, không dám nhắc tới biểu tượng này. Hai là các nhân viên nhà đài này thiếu kiến thức, không được chỉ đạo ngay từ đầu về vấn đề này. Vậy tại sao nhà nước CSVN lại sợ như vậy, và tại sao nhân viên nhà đài lại thiếu kiến thức như vậy?
Ngay khi chiến sự còn xảy ra, và mãi sau 50 năm chiến sự kết thúc, CSVN luôn tuyên truyền rằng họ là lực lượng đã “giải phóng” miền Nam, thống nhất đất nước. Tuy nhiên, thực tế lịch sử cho thấy rằng chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trước đây đã được cộng đồng quốc tế công nhận, có quan hệ ngoại giao với nhiều nước lớn và duy trì một nền kinh tế phát triển hơn so với miền Bắc lúc bấy giờ.
Ở trong nước, việc sở hữu hay sử dụng hình ảnh lá cờ vàng có thể dẫn đến các biện pháp xử lý nghiêm khắc từ nhà cầm quyền. Nhiều người bị bắt giữ, sách nhiễu chỉ vì mặc áo có màu sắc giống cờ vàng hoặc chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội. Những động thái này cho thấy sự sợ hãi hơn là sự tự tin. Nếu nhà nước thực sự vững mạnh và có tính chính danh tuyệt đối, liệu họ có cần phải sợ hãi một biểu tượng đã đi vào quá khứ đến vậy không?
Hiện nay, sự tồn tại của lá cờ vàng, dù chỉ trong các cộng đồng người Việt hải ngoại, vẫn là một lời nhắc nhở về quá khứ mà nhà cầm quyền hiện tại không muốn đối diện. CSVN không chỉ cấm hình ảnh này ở trong nước, mà còn “vượt biên” đi phản ứng gay gắt khi chính phủ Úc phát hành đồng xu kỷ niệm có hình lá cờ vàng ba sọc đỏ. Hoặc khi các chính quyền địa phương tại Mỹ, Canada công nhận lá cờ này là biểu tượng chính thức của cộng đồng người Việt tị nạn. Điều này cho thấy sự bất an của nhà cầm quyền Hà Nội đối với một biểu tượng lịch sử mà họ muốn xóa bỏ, nhưng lại không thể làm được.
Ngoài ra, sự nhạy cảm quá mức này còn phản ánh một vấn đề khác: nhà cầm quyền không muốn bất kỳ sự so sánh nào giữa chế độ hiện tại và chế độ trước năm 1975. Một số người lập luận rằng, nếu chính quyền VNCH yếu kém như tuyên truyền của nhà nước, thì cần gì CSVN phải lo sợ lá cờ của VNCH? Chính vì sự tồn tại của lá cờ vàng vẫn mang ý nghĩa tự do, dân chủ với rất nhiều người Việt trong và ngoài nước, nhà cầm quyền hiện tại mới tìm cách kiểm soát gắt gao như vậy.
Nhìn lại nửa thế kỷ qua, CSVN đã nhiều lần tìm cách tác động đến chính quyền các nước để hạn chế sự hiện diện của lá cờ vàng, nhưng chưa bao giờ thành công hoàn toàn. Điều này chứng tỏ lá cờ này không đơn thuần là một biểu tượng bị lãng quên, mà vẫn có sức sống mạnh mẽ trong lòng nhiều người Việt trên thế giới. Sự tồn tại của nó, dù CSVN có thừa nhận hay không, vẫn là một phần của lịch sử dân tộc.
Thay vì tiếp tục đàn áp và kiểm soát, CSVN nên học cách đối diện với lịch sử một cách công bằng và khách quan hơn. Một chế độ thực sự tự tin sẽ không cần phải sợ hãi một biểu tượng quá khứ. Các quốc gia khác trên thế giới, dù có những xung đột lịch sử gay gắt, vẫn có thể chấp nhận sự tồn tại của các biểu tượng đối lập. Ví dụ, nước Đức sau Thế chiến II đã không cấm các biểu tượng của Đông Đức cũ, mà thay vào đó, họ để lịch sử tự phán xét.
Bằng cách tiếp tục duy trì thái độ thù địch với lá cờ vàng của chế độ VNCH, nhà nước CSVN chỉ càng làm cho biểu tượng này trở nên mạnh mẽ hơn trong lòng những người ủng hộ nó. Nếu thực sự muốn hòa hợp dân tộc và tiến về phía trước thì CSVN cần thay đổi tư duy và chấp nhận sự đa dạng trong góc nhìn về lịch sử.