VNTB – Đã bắt được nghi can trong vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước

Lê Kiên (VNTB) Tối nay, hàng loạt báo chí chính thống (Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Pháp Luật TP, CAND, Tiền Phong…) đã đưa tin công an xác nhận đã bắt được 2 nghi phạm liên quan trong vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước, vốn gây hoang mang và căm phẫn trong dư luận thời gian qua.

Một thông tin được báo Thanh Niên đăng tải vào lúc 22h29 cho biết: “Theo lời khai ban đầu của các nghi can, Nguyễn Hải Dương (24 tuổi) là người yêu cũ của Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi, con gái ông Lê Văn Mỹ, chủ Công ty chế biến, sản xuất gỗ Quốc Anh, đã chết). Trước khi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng, Dương và Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi, cháu của ông Mỹ, đã chết) thông đồng với nhau, tìm cách đột nhập vào nhà ông Mỹ để cướp.”

Hai nghi phạm liên quan đến vụ thảm sát 6 người trong gia đình ở Bình Phước đã được công bố, gồm có 2 tên: Vũ Văn Tiến (áo trắng) và Nguyễn Hải Dương (áo sẫm đen), cùng 24 tuổi.
Đến 0h15 sáng 11/7, nhóm phóng viên đã bị xe của Bộ Công an chở nghi phạm Vũ Văn Tiến cắt đuôi. Hiện nghi phạm đã được xe Bộ Công an đưa đi, chưa rõ về trụ sở Bộ Công an phía nam hay lên Bình Phước. Ảnh: Văn Minh (Tiền Phong)
23:42 ngày 10/07: PV Văn Minh (Tiền Phong) tường thuật từ xã Nhị Bình: Đến thời điểm này, lực lượng công an vẫn đang làm việc tại UBND xã Nhị Bình. Theo một cán bộ điều tra, công an vẫn đang lấy lời khai của nghi phạm Vũ Văn Tiến và đang tiến hành đi khám xét thêm một vài điểm trước khi áp giải Tiến đi. Vị cán bộ này cũng cho biết đã thu giữ được 2 con dao nghi là hung khí các đối tượng dùng gây án và đang tiến hành niêm phong tang vật.

Nghi can Nguyễn Hải Dương (ảnh lấy từ Facebook đối tượng)
22:27 ngày 10/07: Theo Tiền Phong, hiện trường Tiến bị bắt là căn phòng trọ số 5 nằm trong khu gồm 10 phòng trọ của dân lao động nằm sát chân cầu Nhum, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn. Tại thời điểm bắt giữ Tiến, lực lượng chức năng đã thu giữ 3 va ly. nhiều người dân ở khu vực khu trọ của Tiến cho biết, họ biết Tiến rất lâu nhưng Tiến ít khi về phòng trọ. Phòng trọ chỉ có mẹ của Tiến sinh sống.

Lực lượng bảo vệ nghiêm ngặt nơi tạm giữ các nghi phạm, không cho người dân, báo chí tiếp cận hiện trường. Ảnh Văn Minh
22:21 ngày 10/07: Theo báo Tiền Phong, hiện tại người dân tập trung rất đông trước UBND xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP.HCM để theo dõi vụ việc. Theo nhân chứng tại hiện trường cho biết, cuối giờ chiều, công an đã vây bắt một nghi can tại phòng khu nhà trọ trong xã. Sau đó, công an đã dẫn nghi can này đi khám xét nhiều nơi. Kết quả thu giữ 3 vali.

Nhiều người dân tụ tập trước UBND xã Nhị Bình để theo dõi vụ việc. Ảnh: Văn Minh (Tiền Phong)
22h15 ngày 10/7: Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát phía Nam xác nhận ngày mai 11/7, Bộ Công an sẽ phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước họp báo công bố các thông tin chính xác, cụ thể về vụ án.
Phòng trọ nơi bắt nghi phạm Vũ Văn Tiến. Ảnh Văn Minh (Tiền Phong)
22h00 ngày 10/7: Cán bộ điều tra cho biết nghi can Nguyễn Hải Dương đã được triệu tập để điều tra từ hai ngày trước. Sau 48 giờ đấu tranh, khai thác, Dương đã nhận tội.
Nghi can Vũ Văn Tiến người xác nhận với cơ quan điều tra về việc thảm sát 6 người trong gia đình. Ảnh: Tuổi Trẻ

Được biết, Dương từng có quan hệ tình cảm với nạn nhân Lê Thị Ánh Linh, con gái ông Lê Văn Mỹ.


Nghi phạm Nguyễn Hải Dương (24 tuổi) khai nhận động cơ gây án vừa vì tình, vừa vì tiền và mình là kẻ trực tiếp giết hại cả gia đình ông Mỹ còn Vũ Văn Tiến là người giúp sức. Ảnh Dân Việt.

21h45 ngày 10/7: Rất đông phóng viên đã đến nơi nghi phạm bị bắt giữ, nhưng lúc đó công an đã dẫn giải đối tượng đi. Nhiều người dân chụp được ảnh đối tượng bị bắt đã chủ động chào bán cho các phóng viên với giá 3 triệu đồng/1 ảnh.

21h30 ngày 10/7: Bộ công an xác nhận đã bắt được một số nghi can, và cung cấp hình ảnh nghi can đầu tiên là đối tượng Vũ Văn Tiến, 24 tuổi

21h10 ngày 10/7: Thông tin mới nhất về các nghi phạm đã được công bố, gồm có 2 tên: Vũ Văn Tiến và Nguyễn Hải Dương, cùng 24 tuổi.

21h05 ngày 10/7: Cán bộ điều tra cung cấp thêm thông tin về lời khai của nghi can được cho là chủ mưu vụ án. Theo thông tin ban đầu, nghi can được cho là chủ mưu khai từng có quan hệ tình cảm với nạn nhân Lê Thị Ánh Linh (con gái ông Mỹ). Nguyên nhân gây án vừa là vì tình, vừa là vì tiền. Tuy vậy cán bộ này cho biết đó chỉ là lời khai ban đầu, ban chuyên án vẫn đang đấu tranh làm rõ.

20h40 ngày 10/7: Một cán bộ điều tra cho biết 1 nghi can bị bắt tại huyện Hóc Môn (TP HCM), nghi can còn lại bị bắt ở tỉnh Bình Phước.

20h ngày 10/7: Theo thông tin từ cơ quan điều tra, tối nay (10/7) công an đã bắt được 2 nghi phạm liên quan trong vụ thảm sát này. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin thêm đến bạn đọc.

16h00 ngày 10/7: Nhiều diễn đàn, nhóm hội trên mạng xã hội đã kêu gọi người dùng internet chia sẻ thông tin giúp công an điều tra vụ án. Ban chuyên án đã công bố số điện thoại và email để người dân liên lạc trực tiếp từ hôm qua, và các chiến sĩ công an đã xuống đường phát đơn kêu gọi người dân tố giác tội phạm.

14h00 ngày 10/7: Trên báo Thanh Niên, một lãnh đạo Công an huyện Chơn Thành cho biết người dân đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng cho cơ quan điều tra, nhưng ông này không công bố cụ thể thông tin.

13h00 ngày 10/7: Thông tin từ hiện trường cho biết các các điều tra viên vẫn đang khám nghiệm hiện trường để thu thập dấu vết của vụ án. Khu vực khuôn viên của biệt thự và cả diện tích mặt đường phía trước đều đang được lật xới, tìm kiếm kỹ càng.

Điều tra viên tìm kiếm dấu vết ở phía bên ngoài ngôi biệt thự (Ảnh: VnExpress)

10h30 ngày 10/7: Tại cuộc họp sáng 10/7, Ông Vũ Sỹ Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông Bình Phước cho biết sẽ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước và các cơ quan chức năng cung cấp thông tin chính xác về vụ án cho báo chí 3 giờ một lần mỗi ngày.

9h00 ngày 10/7: Chị Đoàn Thị Cẩm Loan, người giúp việc cho gia đình ông Mỹ, bà Nga nói trên báo PL TP HCM về khoảnh khắc chị phát hiện ra vụ thảm sát: “Khi vừa bước vào bên trong nhà, tôi kinh hãi đến tột độ, mất cả lý trí. Tôi cố gắng la lên nhưng cổ họng nghẹn cứng như có ai chặn lại. Trong vô thức, tôi chạy lên lầu và thấy trời đất như sụp đổ. Tôi vội kêu cứu rồi rút điện thoại gọi số 113. Phải cố gắng lắm tôi mới tìm lại sự bình tĩnh để chăm sóc bé trong những ngày sau này. Công an mời lên làm việc, tôi kể hết những gì mình chứng kiến”.

Hiện trường vụ thảm sát
8h00 ngày 10/7: Tối qua, cũng trên báo PL TP HCM, Đại tá Lê Trường Sơn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Phước cho biết thông tin ngày 9/7 công an bắt được một nghi can quan trọng là không chính xác.

7h45 ngày 10/7: Trên báo PL TP HCM, một cán bộ điều tra tham gia chuyên án cho biết việc nhiều tờ báo đăng tải các thông tin giật gân, không chính xác đã làm ảnh hưởng tới quá trình điều tra vụ án.

Tổng hợp các báo
CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)