Việt Nam Thời Báo

VNTB – Quan chức CSVN thừa nhận giải cứu người dân là cơ hội để kiếm tiền

Dân Trần

 

(VNTB) – Hoá ra câu nói “biến nguy thành cơ” chính là biến nguy hiểm của dân thành cơ hội làm giàu cho quan chức!

 

Trong phiên toà xử vụ “chuyến bay giải cứu” giai đoạn 2, ngày 24/12, ông Trần Tùng, cựu Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên khai rằng: ‘Chuyến bay giải cứu là cơ hội kiếm thêm thu nhập’.

Thời gian xảy ra đại dịch Covid19, Sở Ngoại vụ Thái Nguyên là cơ quan nắm toàn quyền tổng hợp danh sách, hồ sơ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cho người nước ngoài nhập cảnh và thẩm định kế hoạch đón người của các đơn vị. Đồng thời cũng là cơ quan chủ trì thẩm định điều kiện nhập cảnh và cách ly y tế, thống nhất phương án đón đoàn, thời gian, địa điểm cách ly…

Ông Tùng thấy mức chi phí trọn gói cho mỗi người là khoảng 12 – 13 triệu đồng là “cơ hội tăng thêm thu nhập”, nên đã thoả thuận với các công ty tổ chức chuyến bay tăng giá tiền lên 6-8 triệu đồng nữa. Đưa mức phí trọn gói lên thành 18 triệu đồng/khách, bao gồm chi phí khách sạn, ăn ở, test Covid-19, xe vận chuyển, chi phí xin văn bản chấp thuận cách ly… Do đó ông Tùng bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 4,4 tỷ đồng trong vụ Chuyến bay giải cứu. (1)

Với nhiều người, vụ án Chuyến bay giải cứu suốt thời gian qua đã trở thành thông tin nhàm chán, do các tình tiết không có gì mới. Chỉ xoay quanh chuyện quan chức nhận hối lộ, người dân bị mất tiền oan nhưng vẫn chưa được đền bù, và các bản án chẳng thấm vào đâu so với những thứ tai hại mà CSVN gây ra cho dân, cho nước.

Nhưng quan sát những lời khai trơ trẽn, kệch cỡm trước toà của các bị cáo, thì có thể thấy càng ngày chuyện tham nhũng, chạy án, chung chi tham nhũng đã trở thành chuyện thường ngày. Và quan chức CSVN đã “bình thường hoá chuyện kiếm tiền trên xương máu đồng bào”, chứ không hề thấy sai trái, hối hận; có chăng chỉ là tới khi ra toà thì tỏ ra hối lỗi để được giảm án. Nhưng khuôn mặt của họ không hề cho thấy thành tâm, thậm chí có kẻ còn cười đểu trước toà vì đã biết trước bản án vì đã chung tiền chạy án đầy đủ trước khi ra vành móng ngựa.

Nên nhớ rằng quan chức CSVN luôn tự nhận mình là công bộc của dân, là “người đầy tớ trung thành của Nhân dân”. Từ những danh hiệu tự xưng đó mới là điều đáng nói khi nhìn vào thực tế hiện nay. Chẳng thà họ đừng nhận là đầy tớ thì lại khác. Đằng này, chính những kẻ “thấm nhuần đạo đức cách mạng”, “cao cấp lý luận chính trị”, những đảng viên cao cấp, nhiều năm tuổi đảng, lại là những kẻ tham nhũng nhất. Chỉ cần nghe dân khổ đau bệnh tật là nhận ra “cơ hội kiếm thêm thu nhập” chứ không hề nghĩ tới chuyện phụng sự cho đất nước, dân tộc.

Vấn đề không phải chỉ nằm ở chuyện chuyến bay giải cứu. Mà mỗi năm ở Việt Nam có hàng chục, thậm chí hàng trăm vụ kêu gọi giải cứu. Từ giải cứu nông sản, giải cứu bất động sản, tới giải cứu thiên tai lũ lụt… Với tâm lý coi “giải cứu là cơ hội kiếm thêm thu nhập” thì có lẽ không bao giờ đất nước Việt Nam có thể thoát kiếp nạn “giải cứu”, vì nếu hết ai cần phải cứu thì lấy đâu ra cơ hội kiếm thêm thu nhập cho các quan.

Nhìn rộng ra, nếu tỉnh coi chuyến bay giải cứu là “cơ hội kiếm thêm thu nhập”, thì có lẽ quan ở trung ương lại coi đại dịch là cơ hội kinh doanh. Từ tăng giá thiết bị y tế, mua bán kist test giả (vụ Việt Á), tới vận động tiền vaccine, ngoại giao vaccine… Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, những kẻ tự xưng là “đầy tớ của dân” đã thấm nhuần tư tưởng “kiếm thêm thu nhập” nhờ xương máu của dân. Nói theo cách cộng sản là “biến nguy thành cơ”, biến nguy hiểm của dân thành cơ hội làm giàu cho quan chức.

 

_____________________

Tham khảo:

(1) https://thanhnien.vn/cuu-pgd-so-khai-truoc-toa-chuyen-bay-giai-cuu-la-co-hoi-kiem-them-thu-nhap-185241224123735069.htm

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Kiểm kê kiểu Việt Nam: Nguyên Trưởng phòng kinh doanh Vinashinlines tham nhũng 18,6 triệu USD

Phan Thanh Hung

VNTB – “Cô tiên” chơi ma tuý: sụp đổ hình tượng do CSVN xây dựng bấy lâu nay

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Chiến dịch hút vàng trong dân đã bắt đầu

Bùi Ngọc Dân

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo