(VNTB) – Trong 25 năm lấp rồi đào con kênh 1,7 cây số, CSVN đã “giải ngân” hơn 5000 tỷ của dân, chưa biết 25 năm sau có tốn tiền lấp nữa không???
Thời Việt Nam Cộng Hoà, kênh Hàng Bàng vốn rất tấp nập thuyền ghe mua bán vì ngay sát khu Chợ Lớn. Nhưng sau 1975 thì nhà nước cộng sản không biết cách quản lý, quy hoạch, để mọc lên vô số nhà cửa lấn chiếm, khiến lòng kênh bị hẹp lại, với đầy rác thải sinh hoạt.
Năm 1999, lãnh đạo TPHCM (Thành Hồ) cho rằng kênh Hàng Bàng bị ô nhiễm nghiêm trọng, nên đã chi 1000 tỷ để lấp kênh, làm cống. Nhưng tới năm 2016 thì lãnh đạo Thành Hồ lại quyết định đào lên, vì lý do cống không thoát nước được, trở thành rốn ngập.
Lấp kênh đã gây xáo trộn mà đào lên lại càng rườm rà hơn. Dự án đào kênh này kéo dài từ năm 2016 tới năm 2019 thì mới xong được 220 mét. Giai đoạn 2019-2025 thì được thêm 750 mét nữa. Và dự kiến phải tới năm 2028 mới đào và cải tạo thêm 730 mét nữa. Như vậy phải mất gần 13 năm để đào lại toàn bộ 1,7km kênh Hàng Bàng. Và đó chỉ là mốc thời gian dự kiến, chưa biết có gia hạn hay xin thêm tiền nữa không!
Thậm chí nhiều người dân còn bức xúc về con số 1000 tỷ khi lấp kênh năm 1999. Anh Tuấn Nguyễn bình luận trên facebook: “Không cần so giá vàng năm 1999 với bây giờ, chỉ cần so vé số thôi, lúc đó trúng giải đặc biệt là 45 triệu, bây giờ là 2 tỷ. Thời điểm đó ông nào tham nhũng vài chục tỷ từ cái kênh này là có thể ăn 10 đời chưa hết tiền. Mà vài chục tỷ là ít, vì dự án 1000 tỷ thời đó thì các ông ấy phải ăn 400-500 tỷ. Giá đền bù nhà lấn chiếm kênh thời đó rất thấp, chỉ vài ngàn đồng mỗi mét vuông, thậm chí không có đền bù”.
Các bình luận của người dân đều cho thấy một nỗi bức xúc về vấn đề tham nhũng vô độ của quan chức cộng sản. Họ nghĩ ra mọi cách để móc túi dân, rồi tiêu xài một cách vô trách nhiệm, vẽ ra những dự án to bự khổng lồ nhưng làm chẳng tới đâu, vài năm là sửa hoặc thậm chí bỏ luôn. Tới khi chuyện đã rồi thì người tham mưu quy hoạch cũng đã về hưu, hạ cánh an toàn. Tha hồ làm thất thoát tiền của nhà nước mà chẳng ai cần phải chịu trách nhiệm thì tội gì mà không tham nhũng.
Chuyện ông trước lấp, ông sau đào, rồi ông sau lại lấp đã không lạ với người dân, thậm chí CSVN còn đặt cho nó một cái tên rất mỹ miều là “tư duy nhiệm kỳ”. Cho nên từ con kênh Hàng Bàng, người dân hoàn toàn có ý do để dự đoán rằng chu kỳ đào-lấp sẽ còn diễn ra cho tới khi nào chế độ độc tài còn tồn tại. Riêng ở Thành Hồ có hàng trăm hàng ngàn con kênh, nhìn rộng ra, cả Việt Nam thì không tính nổi bao nhiêu kênh hồ sông suối để mà đào-lấp.
Mỉa mai về chuyện lấp rồi đào này thì anh Đoàn Công Mạnh viết một bài thơ trên Facebook cá nhân:
“Lấp xuống rồi lại đào lên
Đào lên lấp xuống là kênh ta đào
Kênh đào họ lấp ào ào
Lấp xuống rồi họ lại đào nó lên
Đào lên thành cái con kênh.
Đặt tên cho nó là kênh mới đào
Kênh đào vướng ra vướng vào
Bà con rủ lấp đi nào cái kênh.
Ít hôm lại rủ đào lên
Nhưng thấy chướng mắt ta nên thế nào
Bà con nói ra nói vào
Thôi thì lấp mẹ kênh đào này đi
Lâu rồi chẳng ai nói chi
Chắc là ổn định chẳng gì đâu nao
Hôm nay nghe nói kênh đào
Bà con xúm lại ào ào bới lên
Nghe nói mấy người xóm trên
Hình như muốn lấp con kênh mới đào”.
Mà đâu phải chỉ có kênh, còn có đường, cầu… Nếu người dân không thể bầu ra những lãnh đạo đủ tâm, đủ tầm thì vận nạn này sẽ còn mãi. Quan lại thì cao lắm là bị kỷ luật, hoặc đi vài năm tù, nếu nhanh chân đi nước ngoài định cư, nhiệm kỳ sau lại tìm cách lấy tiền thuế của dân để bù lỗ…
______________________
Tham khảo: