Việt Nam Thời Báo

VNTB – Hàng trăm nóc nhà ngập trong lũ, sơn cờ để làm gì?

Cảnh Chân

 

(VNTB) – Lũ thì họ gây ra, tiền thì họ lấy hết, nhưng bắt buộc mọi người phải tôn vinh họ, ca ngợi họ, đi theo lá cờ của họ

 

Những ngày tháng 8, mưa lũ khắp nơi, những cao nguyên, phố núi tưởng chừng chẳng thể nào đọng nước lại bị ngập lụt không tưởng. Thành phố Cao Bằng ở vùng núi Tây Bắc hứng cơn mưa kéo dài 4 ngày khiến 178 ngôi nhà bị ngập úng, hư hại do sạt lở; khoảng 360ha cây cối, hoa màu bị tàn phá. Báo chí giật tít “Hình ảnh gần 200 nóc nhà ở thành phố Cao Bằng ngập trong nước lũ”. (1)

Ở Hà Giang, cũng một tỉnh miền núi Tây Bắc, sau cơn mưa từ đêm 24 tới sáng 25 tháng 8, đã tạo thành trận lũ lớn khiến 1 người chết, 2 người bị thương. Đất đá sạt lở, nhà cửa, tài sản cuốn theo dòng lũ, cây cối vườn tược, đồng lúa, ao cá, súc vật cũng không còn gì.

Và đây chỉ mới là tháng 8, cao điểm mưa lũ sẽ còn kéo dài tới tháng 11. Không chỉ là Tây Bắc, mà những hình ảnh quen thuộc như ngập lụt ở miền Trung, ở Tây Nguyên chắc chắn sẽ xảy ra. Sẽ là hình ảnh hàng chục ngôi nhà chìm trong biển nước. Sẽ lại diễn ra cái cảnh hàng trăm người dân phải leo lên nóc nhà để tránh lũ, chờ cứu trợ…

Cũng trong tháng 8, Việt Nam phát động phong trào sơn cờ trên nóc nhà, để biểu dương cái gọi là “lòng yêu nước”, tỏ ra ngạo nghễ, tự hào, tự cao dân tộc… Người người, nhà nhà sơn cờ lên nóc, quay phim chụp hình để được ca ngợi, được chính quyền địa phương ưu ái, tuyên dương… Và cũng không khó để mường tượng ra cái cảnh những nóc nhà phủ sơn màu cờ đỏ sao vàng chìm trong biển nước mỗi mùa lũ về.

 

Ảnh: một khu nghỉ dưỡng ở Hà Giang sơn cờ lên nóc nhà tỏ lòng yêu nước

 

Đất nước chẳng khác nào chiếc tàu đắm giữa dòng nước, chỉ còn mỗi ngọn cờ là giương cao, tàu thì chìm, dân thì đuối. Lá cờ đó giống hệt như câu “phồn vinh giả tạo” mà cộng sản từng dùng để nhục mạ Hoa Kỳ và chế độ Việt Nam Cộng Hòa vậy. Việt Nam khoe khoang nào là rừng vàng biển bạc, phát triển vượt bậc, ngẩng cao đầu tự hào với thế giới, nhưng chỉ có lúa lép mới ngẩng cao đầu trước gió, chỉ có thùng rỗng mới kêu to.

Tỏ ra là yêu nước, sơn cờ thể hiện lòng tự tôn dân tộc, mà nếu có chiến sự xảy ra, bao nhiêu người trong số đó sẵn sàng cầm súng chống giặc, hay là tìm đường bỏ chạy. Chưa cần chiến tranh, trong thời bình, họ có thực hiện nghĩa vụ quân sự không hay là tìm cách trốn tránh? Thậm chí, có bao nhiêu người đóng thuế đầy đủ, có bao nhiêu người sống đúng, sống đẹp, bảo vệ nét văn hóa, văn minh của Việt Nam đối với thế giới?

Trở lại chuyện dòng lũ và lá cờ. Lũ ngày xưa thì là thiên tai, nhưng lũ bây giờ là do nhân tai, nói đúng hơn là “cộng tai”, tai họa do đảng gây ra. Với chiến lược “mùa nắng tích nước, mùa mưa xả lũ”, những cơn lũ ở Việt Nam bây giờ hoàn toàn có thể được dự đoán trước. Nhưng vẫn không có cách nào giảm nhẹ thiệt hại. Chính họ gây ra mà họ không thể xử lý được.

Và khi có lũ lụt, những lá cờ trên nóc nhà đó cũng không thể hóa thành cái phao cứu dân lành. Đảng lại quay qua kêu gọi “kiều bào” cứu trợ. Những người Việt Nam ở hải ngoại, tuy không cùng màu cờ, nhưng luôn hướng về quê hương. Khi có chuyện là vậy, nhận tiền thì không phân biệt màu cờ. Tiền nhận xong rồi thì quay qua chửi người Việt hải ngoại, nào là “ba que”, “khát nước”, nào là “cứu trợ để âm mưu kích động người dân chống phá chính quyền”. Hay mới đây nhất là phong trào “phong sát” giới văn nghệ sĩ ra hải ngoại biểu diễn, có dính tới lá cờ của chính thể Việt Nam Cộng Hòa.

Như vậy, khi bình yên, họ tung hô cờ đỏ, hạ nhục cờ vàng. Khi lâm nguy, họ cầu cứu khúc ruột ngàn dặm, kêu gọi hòa hợp hòa giải. Lũ thì họ gây ra, tiền thì họ lấy hết, nhưng bắt buộc mọi người phải tôn vinh họ, ca ngợi họ, đi theo lá cờ của họ. Dân có chết, có đói khổ thì cũng phải trung thành với lá cờ, với chế độ. 

 

___________________________

Tham khảo:

(1) https://vietnamnet.vn/hinh-anh-gan-200-noc-nha-o-thanh-pho-cao-bang-chim-trong-nuoc-lu-2315208.html

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Từ vụ Thích Minh Tuệ: Việt Nam nên học theo Singapore

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Tây Nguyên: Nước mắt và Máu (bài 3)

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Đi tìm xã hội lý tưởng để thay độc tài toàn trị

Do Van Tien

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.