VNTB – Hề Xuân Bắc từ dại đến gian

VNTB – Hề Xuân Bắc từ dại đến gian

Người Tân Định

 

(VNTB) – Xuân Bắc còn quá dại khờ, chưa thể chịu đựng được nỗi đau khi khán giả chê trách, chưa có khả năng tự nhìn lại mình, cười vào cái sai lầm của mình thì sao có thể cười vào cái xấu của xã hội.

 

Từ cuối năm con cọp đến đầu năm con mèo, trong phòng khách nhiều nhà tại Việt Nam rôm rả chuyện anh tổng Trọng úp sọt anh chủ tiệm nước Phúc và chuyện anh hề Xuân Bắc chửi khán giả. Câu chuyện về 2 anh Phúc -Trọng còn dài. Chuyện của anh Xuân Bắc tưởng dần cũng nguội đi rồi quên đi, theo tánh dễ bỏ qua của nhiều người có chất AQ, dù có bị chửi thế nào đi nữa cũng tự an ủi thằng đó có chửi mình đâu, nó chửi bố nó đấy.

 Xuân Bắc kể câu chuyện trên facebook của anh ta; người mẹ tết nào cũng hì hụi gói bánh chưng, mong có cái tết ấm áp, vui vẻ cho cả nhà. Nhưng con trai bà, một người “gói bánh rất ngu” nhưng năm nào cũng chê bánh mẹ mình gói. Chê nhưng năm nào “ngay khi cắn miếng bánh đầu tiên”, cũng ăn “tụt lưỡi”.

Cuối cùng anh ta nhận cái tát của mẹ khiến “đầu quay như đĩa hát”, rồi nghe bố giáo huấn. Sử tô.”Mấy năm trở lại đây năm nào mày cũng nói câu này nhưng năm nào mày cũng ăn tụt cả lưỡi”.

“Mâm cơm 30 thì mày cắm đầu vào ngấu nghiến… rồi mày chê. Mày là đồ “Ăn cháo đá bát”.

“Đồ có lớn mà không có khôn”.

“Mày không ăn thì thôi ai bắt mày… Sao mày cứ phải ăn bánh chưng tao gói rồi để mày chê. Đến rửa lá, vo gạo mày còn không biết làm mà mày lại cứ dạy mẹ mày gói bánh là sao!?”.

“Mày không ăn thì mày cút”.

“Mày không ăn bánh chưng mẹ mày gói thì mày ăn… Đào lộn hột đi – ai cấm!?”

Nhiều người bảo Xuân Bắc dại dột, rất trịch thượng khi mắng chửi “sử tô”, đòi tát khán giả…

Dư luận lại nổi lên khi đọc trên báo thấy Xuân Bắc lộ ra cái đuôi cáo gian dối, lưu manh.

Đã dại lại còn gian.

Qua bài viết Xuân Bắc xin lỗi ngày thứ Sáu, 27/1/2023 báo Zingnews viết: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã làm việc với NSƯT Xuân Bắc sau bài đăng “Cái tát của mẹ”. Xuân Bắc sau đó đã gửi lời xin lỗi vì gây hiểu nhầm với một số khán giả. https://zingnews.vn/xuan-bac-xin-loi-post1396851.html

Hiểu lầm? Xuân Bắc lại một lần nữa xúc phạm những người phê bình anh ta qua những comments chống bài viết ‘cái tát của mẹ” của anh ta. Trong những người chống Xuân Bắc vì bài viết miệt thị khán giả của anh ta có nhiều người trưởng thành, nhiều nhà báo, nhà văn, nhiều chuyên gia văn hóa, nhà văn, nhà thơ. Họ đủ thông minh để không hiểu nhầm Xuân Bắc. Xuân Bắc đã đánh giá họ thấp khi nói họ hiểu lầm anh ta. Anh ta liến thoắng nói câu chuyện anh viết trên mạng xã hội mang tính cá nhân và không có ý làm tổn thương, xúc phạm khán giả, “Mày có biết mẹ mày gói bánh, luộc bánh vất vả thế nào không… Cứ cho là mày có quyền chê đi thì chê phải cho đúng nhá. Có giỏi năm sau mày gói bánh đi xem nào.

Đã dại còn gian!

Chương trình Táo năm con mèo bị chê, không thấy các nghệ sĩ trong các vai của chương trình đó lên tiếng chống đỡ lời phê bình của khán giả, cũng không ai bên vực anh đồng nghiệp dại khờ, lý do của họ thế nào không rõ, nhưng họ đã tỏ ra không hỗn hào tới mức bị chê là “mất dậy” khi công khai viết bài chửi khán giả và dối trá, lấp liếm khán giả hiểu lầm như Xuân Bắc.

Nghệ sĩ Chí Trung viết trên Facebook như sau:

Thực sự Táo Quân năm nay phần nào cũng là bài test thử xem từng khán giả ý thức thái độ chính trị xã hội ra sao, tầm tri thức thế nào…các bạn nhỉ?

Người khen lắm, kẻ chê cũng nhiều, nhưng Táo GT tôi muốn ôm tất cả vào lòng để cùng đón chào một mùa Xuân mới!

Công Lý, Vân Dung chẳng hạn không đả động gì đến những lời khen chê vở kịch này.

Nhiều người đã lên tiếng khuyên Xuân Bắc nên rút lại bài đăng trên Facebook của anh, nhưng anh ta phớt lờ. Chỉ lên tiếng “xin lỗi” khi cấp trên của anh ta hỏi chuyện, thể hiện sự khinh thường khán giả, chỉ sợ làm mất lòng cấp trên, nếu  không tỏ ra mềm mỏng với bề trên thì bể nối cơm, và dối trá, “Xuân Bắc đã lên tiếng xin lỗi khán giả, nói rằng bài viết không có ý xúc phạm ai và là câu chuyện cá nhân”

Việt Nam trước đến giờ có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hơn Xuân Bắc nhiều, khen chê của khán giả đến với họ cũng nhiều, nhưng chưa thấy ai khinh khi khán giả, mượn tiếng Mẹ chửi con, viết những lời sâu cay chửi lại khán giả “hay” như Xuân Bắc.

Thế giới có nhiều kịch sị hài nổi tiếng, nổi tiếng nhất có lẽ Chalie Chaplin, Ông không phải lúc nào cũng gặt hái những lời khen ngợi, có khi còn bị người phê bình viết sai tên, đã nói, “To truly laugh, you must be able to take your pain, and play with it!” Để thực sự cười được, bạn phải có thể chịu đựng nỗi đau của mình và vui đùa với nó! Xuân Bắc còn quá dại khờ, chưa thể chịu đựng được nỗi đau  khi khán giả chê trách, chưa có khả năng tự nhìn lại mình, cười vào cái sai lầm của mình thì sao có thể cười vào cái xấu của xã hội.

Nghệ sĩ Bảo Quốc một người thành công vượt trội Xuân Bắc nhiều, mới từ Mỹ về nhắn nhủ đến các thế hệ đồng nghiệp trẻ mà có lẽ riêng với Xuân Bắc trên sân khấu Ký Ức Vui Vẻ phát sóng tối 13/8, “Đầu tiên nhất trong cuộc đời người làm nghệ sĩ chính là đạo đức. Phải giữ đạo đức thì tài năng mới phát triển, một người nghệ sĩ có tài năng mà không có đạo đức thì không thể trường tồn. Cần có những người chê mình thì mới tiến lên được”.

Anh hề Xuân Bắc đã dại lại thêm gian khó lòng tiến xa dù có được các đồng chí đàn anh thân cận nâng đỡ.


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (3)
  • comment-avatar
    Lê Long 1 year

    Từ thằng nghèo kiết xác, nhờ khán giả ủng hộ mới được như ngày hôm nay. Ai ăn cháo đá bát ? Hay là nói chính mình. Xem như mình tự hại mình rồi !

  • comment-avatar
    Nguyễn Sơn 1 year

    Anh hề này mới đúng là tên ăn cháo đá bát

  • comment-avatar
    Luong 1 year

    Thằng này lúc nào cũng tỏ ra mình khôn hơn mọi người, nhưng chẳng có tài cán gì so với Công Lý, Trí Trung, Tự Long… thằng ngu, không có thằng này, táo quân vẫn diễn ra bình thường, quan trọng là kịch bản. Nó là một thằng ngu không hơn, không kém