(VNTB) – Để Hồ Hoài Anh đi chấm điểm thí sinh trên sóng Đài Truyền hình Quốc gia thì khác nào nói cái văn hoá mà CSVN muốn người dân hướng tới là sự dâm tiện, xâm hại người khác như vậy sao?
Đài truyền hình Việt Nam (VTV) vừa công bố danh sách ban giám khảo vòng sơ khảo chương trình “Điểm hẹn tài năng”. Gây chú ý trong đó là nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sẽ giữ vai trò giám khảo. Ông Hồ Hoài Anh từng bị cảnh sát đảo Mallorca (Tây Ban Nha) bắt giam hồi tháng 6/2022, với cáo buộc “xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên 17 tuổi” và “xâm phạm quyền riêng tư”. Nạn nhân nói với các cảnh sát rằng thủ phạm đã bắt cô tắm sau khi hiếp dâm để loại bỏ bằng chứng trong trường hợp họ bị buộc tội.
Cuối tháng 8/2022, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cho biết, Hội đồng kỷ luật của Học viện đã họp và thống nhất hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với giảng viên Hồ Hoài Anh vì lý do: “Vi phạm quy định, nội quy, quy chế làm việc” của Học viện. Sau đó ông này đã nghỉ việc tại Học viện Âm nhạc. Hồ Hoài Anh cũng đã mai danh ẩn tích một thời gian sau vụ án này.
Chính vì vậy mà dư luận mới tỏ ra bức xúc vì cho rằng VTV đã không tôn trọng khán giả khi đưa một người có tiền án hiếp dâm làm giám khảo một chương trình văn hoá lớn. Nên nhớ, Đài Truyền hình Việt Nam VTV là đài truyền hình quốc gia thuộc sở hữu của Chính phủ nước CHXHCNVN. Tức là từ trước tới nay đài này sống bằng tiền thuế của dân.
Theo quy định, Đài VTV có nhiệm vụ “tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Quốc hội, góp phần giáo dục, nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân”. Để một kẻ có tiền án hiếp dâm cấp quốc tế, gây ô uế quốc thể lên làm giám khảo cuộc thi văn hoá thì khác nào nói rằng đường lối của đảng là đi hiếp dâm thiên hạ? Như vậy VTV nâng cao dân trí, giáo dục người dân theo hướng nào?
Hơn nữa đài này chịu sự quản lý của Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Các đời Tổng giám đốc VTV đều là Uỷ viên Trung ương Đảng, cá biệt có ông Nguyễn Thanh Lâm (từng là Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) mới nhận chức từ 01/11/2024 tới nay thì chưa được vào Uỷ viên Trung ương Đảng nhưng chắc chắn sẽ tới lượt, vì vốn dĩ cái ghế Tổng giám đốc VTV là bàn đạp để leo lên Trung ương Đảng.
Nói vậy về ghế Tổng giám đốc VTV để thấy rằng thế lực của VTV mạnh cỡ nào. Và việc Hồ Hoài Anh được chọn làm giám khảo chương trình văn hoá này là chủ trương của Trung ương Đảng chứ không phải đơn giản.
Cũng theo thông tin báo chí thì “trong 3 năm sau bê bối, Hồ Hoài Anh đứng sau sản xuất nhiều chương trình âm nhạc, chủ yếu là các dự án của bạn bè, người thân như Mars Anh Tú, Hoàng Thùy Linh… Mới đây, anh góp mặt trong concert của Hà Anh Tuấn với vai trò ký âm cho hợp xướng và dàn bè. Hồi cuối năm 2024, Hồ Hoài Anh góp mặt tại một họp báo công khai. Cách đây 2 tháng, Hồ Hoài Anh tung ra MV “Trầy xước”. (1)
Như vậy Hồ Hoài Anh vẫn âm thầm hoạt động và có sự chuẩn bị rất kỹ trước khi trở lại làm giám khảo tại VTV. Đành rằng bản thân người này là một kẻ vô liêm sỉ, không biết nhục mới chường mặt lên Đài Truyền hình Quốc gia. Nhưng Đài Truyền hình Quốc gia còn đồng ý để hắn lên làm giám khảo nữa thì rõ ràng là khinh thường khán giả và người dân Việt Nam. Chưa kể là CSVN đang thực hiện chương trình “chấn hưng văn hoá” với chi phí hàng trăm ngàn tỷ. Để Hồ Hoài Anh đi chấm điểm thí sinh trên sóng Đài Truyền hình Quốc gia thì khác nào nói cái văn hoá mà CSVN muốn người dân hướng tới là sự dâm tiện, xâm hại người khác như vậy sao?
___________________
Tham khảo:
(1) https://laodong.vn/giai-tri/ho-hoai-anh-lam-giam-khao-tren-vtv-sau-2-nam-vang-bong-1481076.ldo