Việt Nam Thời Báo

VNTB – Không có gì phải ầm ĩ!

Trần Thế Kỷ

 

(VNTB) – Không được phí phạm những gì Chúa đã ban tặng, nhất là khi trên thế giới vẫn còn hàng triệu người đang thiếu cái ăn. Phung phí là có lỗi với cha mẹ, với Thiên Chúa.

 

Vừa qua dư luận khá xôn xao việc thầy Lê Trung Đàm, Hiệu phó một trường cấp 3 ở cà Mau, bắt học sinh ăn thức ăn lấy từ thùng rác.

Nhiều ý kiến phản đối việc làm này của vị Hiệu phó trên, cho rằng như thế là: “Phản giáo dục, ngược đãi, làm nhục người khác …”. Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến ủng hộ ông. Thiết nghĩ, những ý kiến này đáng cho chúng ta suy ngẫm:

– Hãy coi người Thầy như một ông Bố dạy con tính tiết kiệm, quý trọng đồng tiền . Đừng quá đặt nặng vấn đề . Nếu các em là con tôi , tôi sẵn sàng thông cảm và hiểu cho hành động này của Thầy giáo ( Tú ).

– Học sinh cũng không phải vừa. Kiểu chống đối khi bị phát hiện . Rèn người phải nghiêm khắc , uốn nắn từ bé ( Joy ).

– Thầy không cho ăn trong lớp , đã cho ra ngoài ăn. Thế mà vất luôn đồ ăn vào thùng rác. Đây là hành động chống đối , phí phạm khi còn bao nhiêu bạn phải nhịn đói đến trường. Tôi ủng hộ cách giáo dục này của thầy hiệu phó ( Tien Nguyen Hong ) .

– Tôi từng là mẹ khi phát hiện con tôi uống không hết hộp sữa đã dối tôi ném vào thúng rác. Tôi đã bắt con tôi nhặt lên và thay ống hút khác, bắt bé đứng tại thùng rác uống cho bằng hết. Từ đó về sau bé không bao giờ làm như vậy nữa. Đứng theo góc độ này thì có thể hiểu học sinh có thái độ chống đối. Khi con bạn ở nhà vì giận dỗi mà ném đi những thứ đó thì bạn sẽ làm sao? ( Minhtri ).

– Bánh còn trong bọc mà chỉ vì từ ‘thùng rác” mà mọi người suy nghĩ ra điều kinh khủng . Tôi mua đồ quên vất vào thùng rác, nhặt lại ăn bình thường . Chuyện nhỏ xé ra to. Hãy cho các cô cậu một bài học về sự tiết kiêm ! ( Vuong ) 

– Cài thùng rác trong trường chủ yếu chỉ đựng lá rụng, đâu thối tha như cái thùng rác công cộng mà sao lắm người cứ thích làm ầm lên ( Tam ) .

– Rất hoan nghênh hành động của thầy giáo. Từng lớn lên trong nghèo túng nên mình rất hiểu được suy nghĩ của thầy ( Sung )

……………………….

Dạo xưa, người viết bài này học trường Don Bosco ở Sài Gòn. Trường thuộc dòng Salesian. Học sinh của trường, ngoại trú và nội trú, thuộc đủ các tôn giáo khác nhau chứ không riêng gì Công giáo. 

Học sinh trường Don Bosco thường kể nhau nghe về linh mục Hiệu trưởng ( là người Ý, có bằng cử nhân Việt văn ) ăn bánh mì thừa nhặt từ thùng rác. Chuyện là trong giờ ra chơi, linh mục Hiệu trưởng trông thấy một học sinh đang ăn dở một ổ bánh mì thì vất phần còn lại, khoảng một nửa, vào thùng rác. Linh mục hiệu trưởng liền cho tay vào thùng rác , nhặt nửa ổ bánh mì đó lên. Rồi, sau khi phủi sơ qua, linh mục đã ăn hết phần bánh thừa đó ngay trước mắt cậu học sinh và các bạn của cậu. Làm như thế, linh mục hiệu trưởng muốn dạy  học sinh rằng không được phí phạm những gì Chúa đã ban tặng, nhất là khi trên thế giới vẫn còn hàng triệu người đang thiếu cái ăn. Phung phí là có lỗi với cha mẹ, với Thiên Chúa.

Nói tóm lại , người viết bài này đứng về phía vị Hiệu phó ở Cà Mau. Chuyện không có gì phải ầm ĩ!

 

 

*****

[ads_color_box color_background=”#f5ebeb” color_text=”#444″]

Hiệu phó bắt học sinh ăn bánh đã bỏ thùng rác

CÀ MAUÔng Lê Trung Đảm, hiệu phó trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển, bắt học sinh lớp 12 ăn thức ăn mà các em đã bỏ vào thùng rác.

Nghi vấn về hành động phản cảm của Hiệu phó Lê Trung Đảm xuất hiện từ 18/4, sau khi phụ huynh phản ánh với nhà trường. Ngày 22/4, ông Lê Hoàng Dự, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau xác nhận đây là sự việc có thật.

Theo xác minh của Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau, sáng 18/4, thầy Đảm – hiệu phó trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển – cùng đại diện đoàn thanh niên và giám thị nhà trường đi kiểm tra nề nếp học sinh. Trong quá trình này, thầy Đảm phát hiện sáu em (bốn nữ, hai nam) lớp 12 mang quà bánh vào lớp học ăn. Trường quy định học sinh không được ăn trong lớp nên thầy Đảm yêu cầu các em ra ngồi ăn tại ghế đá ở sân trường.

Khi ra khỏi lớp, hai học sinh nam đã bỏ thức ăn (đựng trong ni lông) vào thùng rác. Thầy Đảm đi kiểm tra một vòng rồi trở lại, thấy hai nam sinh không còn đồ ăn trong tay nên yêu cầu đi lục, lấy lại ăn và ông đứng gần đó “giám sát”.

“Thầy Đảm biết học sinh đã bỏ thức ăn vào thùng rác mà vẫn yêu cầu lấy ra ăn, là hành động phản giáo dục”, ông Dự nói và cho biết sau sự việc, thầy Đảm đã xin lỗi học sinh, phụ huynh.

Theo Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau, trong ngày 22/4, Sở sẽ họp kiểm điểm, nếu thấy vấn đề nghiêm trọng sẽ họp hội đồng kỷ luật đối với thầy Lê Trung Đảm.

VNexpress

[/ads_color_box]

 


 

 

Tin bài liên quan:

VNTB – Hết đời Nga ngố

Baraju T. Ogelefecejo

VNTB – Chạy ngược chạy xuôi

Do Van Tien

VNTB – Sao cứ nhè Đồng mà chửi ?

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo