Việt Nam Thời Báo

VNTB – Một kỷ niệm còn day dứt với Phạm Chí Dũng

Hà Sĩ Phu 

 

(VNTB) – Trong giai đoạn chuyển hóa phức tạp này người cộng sản biết dũng cảm rũ sạch quá khứ sai lầm của mình như Phạm Chí Dũng thật là khó khăn và đáng quý

 

 Mình xin kể một kỷ niệm với Phạm Chí Dũng, cũng hơi day dứt, khó quên.

Số là khi thành lập Hội Nhà báo Độc Lập có một sự kiện bất hòa. Cậu Ngô Nhật Đăng con trai ông Xuân Sách có sai lầm và bị Phạm Chí Dũng tuyên bố khai trừ thẳng cánh!

Mới bắt đầu cần sự đoàn kết mà đã khai trừ nhau như kiểu Cộng sản nên Hà Sĩ Phu và Mai Thái Lĩnh có chút nghi ngờ và đã tuyên bố ra khỏi hội. Sau đó mấy năm Phạm Chí Dũng lên thăm anh em Đà Lạt. Gặp nhau chung cả một buổi tối. Sáng hôm sau Phạm Chí Dũng lại nhờ Bùi Minh Quốc đưa đến 4E Bùi Thị Xuân thăm riêng mình. Phạm Chí Dũng đề nghị mình trở lại Hội nhà báo Độc Lập. Mình nói:

– Chuyện đã qua rồi, không ai chú ý đến nữa, Hà Sĩ Phu vẫn gửi bài đăng trên Việt Nam thời báo của Phạm Chí Dũng đấy thôi. Mình đã già yếu cũng còn làm được gì đâu?

Phạm Chí Dũng đã nói thẳng như sau (có Bùi Minh Quốc và Chu Vĩnh Hải cùng nghe):

– Không cần anh phải làm gì cả, cần anh như một danh hiệu, một Thương hiệu, tác dụng của anh là một Thương hiệu!

  Mình nói: Đà Lạt chỉ có mấy anh em, nên cần nhất trí trong mọi việc, để mình trao đổi với anh em trong nhóm Đà Lạt rồi sẽ trả lời nhé!

  Thế rồi sự việc lặng lẽ trôi qua đã 5-7 năm, không ai bàn đến nữa.

Việc từ chối đề nghị của Phạm Chí Dũng thực chất do chúng mình chưa thật biết rõ Phạm Chí Dũng, nhất là từ một GIA ĐÌNH CỘNG SẢN GỘC, lại đã là người của AN NINH QUÂN ĐỘI (TC 2), không biết thuộc phe phái nào!!! (Một đảng viên Cộng Sản mà cầm đầu một nhóm Dân chủ, lại khai trừ nhau như kiểu cộng sản thì lúc đầu biết đâu mà tin ngay được?).

 Bây giờ thì biết nhau quá rồi, người đảng viên Phạm Chí Dũng đã khẳng định lập trường Dân chủ và phê phán cộng sản đến cùng. Nên chuyện ấy mình vẫn còn một chút day dứt trong lòng. Trong giai đoạn chuyển hóa phức tạp này người cộng sản biết dũng cảm rũ sạch quá khứ sai lầm của mình như Phạm Chí Dũng thật là khó khăn và đáng quý. Dễ nửa vời và cải lương lắm, phải có thời gian thử thách mới tin được…

(Ảnh: Có mặt trong buổi ấy, từ trái sang là Phạm Chí Dũng, vợ chồng Hà Sĩ Phu, Bùi Minh Quốc và Chu Vĩnh Hải).

__________________

Nguồn: Facebook Hà Sĩ Phu


 

 

Tin bài liên quan:

VNTB – Tết không bàn… chính trị

Baraju T. Ogelefecejo

VNTB- ‘Thí điểm phá sản ngân hàng’ và di căn ung thư không tránh thoát

Phan Thanh Hung

VNTB – Nhớ Phạm Chí Dũng

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.