VNTB – Nếu Bộ Chính trị dám để đảng viên ‘mở miệng’ dù nửa vời như… Sacombank

VNTB – Nếu Bộ Chính trị dám để đảng viên ‘mở miệng’ dù nửa vời như… Sacombank

Định Tường (ghi chép)

(VNTB) – “Như vậy là anh không có tài thì tự rút đi”…

 

Đại hội cổ đông mới đây ở Sacombank, theo ghi nhận của người viết thì một số cổ đông đã chỉ trích thẳng thừng đến mức kết luận “như vậy là anh không có tài thì tự rút đi”.

“Hình như chúng tôi đã bị 6 – 8 năm nay không được chia cổ tức. Cái đó chúng tôi không đồng ý. Nhìn thẳng vấn đề là có chia cổ tức hay không, Đại hội cổ đông rất thích chia cổ tức. Chúng tôi lâu năm rồi không được chia. Nhiều người có 5.000 – 10.000 cổ phiếu, có người mấy trăm nghìn cổ phiếu, góp tiền cho quý vị xài, nhưng không được chia đồng nào”, một cổ đông của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín (Sacombank) nói.

“Tôi cũng là cổ đông, cũng muốn được chia cổ tức nhưng điều kiện là phải tái cơ cấu thành công, sát nhập Ngân hàng Phương Nam vào Sacombank, tất cả các chỉ số đều không đạt.

Hiện nay chúng tôi đã báo cáo xử lý nợ xấu cơ bản hoàn thành, còn một khoản duy nhất là cổ phiếu của người có liên quan, chúng tôi đã xin ý kiến Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước sẽ trình Thủ tướng Chính phủ cho phép Sacombank mua lại, bán đấu giá. Khi bán đấu giá xong phần cổ phiếu này, chúng ta mới tái cơ cấu thành công”, ông Dương Công Minh, Chủ tịch Sacombank, giải thích.

“Tôi xin nói thẳng ra đây, thứ nhất là cái lời hứa và sự thông cảm, điều này, theo ông Dương Công Minh vừa nói là ông vào nhận nhiệm vụ, được nhận nhiệm vụ vào 2017. Xin thưa tôi là một cổ đông, tôi đã mua cổ phiếu của Sacombank từ thời ông Thành, từ năm 2001, và tôi chưa có lấy đồng bạc nào.

Có nghĩa là gì? Nếu trả cổ tức thì tôi mua thêm tôi bỏ đó. Tôi bỏ đó tới giờ hai mươi năm, mà chưa lịch sử, từ năm 2015 tới giờ tôi chưa có một đồng lời cổ tức nào, tôi không than vãn.

Nhưng đã kinh doanh thì phải có lãi. Không có lãi có nghĩa là phá sản. Ngân hàng chúng ta là một ngành đặc thù. Anh nào dám mở ra ngân hàng mà không có lãi, dám làm không? Đúng không? Không có lãi thì làm sao mới ngân hàng làm gì? Đâu có phải là từ thiện.

Cổ đông làm tiền vô cho hội đồng quản trị kinh doanh, mà cứ là thông cảm, xin thưa, tất cả những vấn đề việc nghiệp vụ ngân hàng nhà nước anh giải quyết như thế nào, chủ tịch hội đồng quản trị và ban kiểm soát phải làm việc. Đó là nghiệp vụ anh ăn lương của tụi tôi trả, anh phải làm. Đó là rõ ràng rồi… Chứ đừng có nói là thông cảm, tại vì ngân hàng đã rơi vào tình trạng này, rồi sát nhập này… Thế nghiệp vụ của anh ở đâu?

Như vậy là anh không có tài, tự rút đi giống như phó thủ tướng Anh vậy. Đối với các nước tiên tiến, người ta thật sự rút. Đó là ý thứ nhất.

Tôi hồi nãy tôi nói cái ý anh Dương Công Minh đừng có buồn tôi, đừng có giận. Trong cuộc sống của chúng ta tài và đức. Anh có tài, anh có tiền anh mua nhiêu cổ phiếu, có nghĩa là anh được vào, được làm chủ tịch hội đồng quản trị, chứ không phải anh được nhận. Hồi nãy anh dùng cái từ là “tôi được bầu vào làm chủ tịch hội đồng quản trị”.

Cái đó xin thưa, cái đó không đúng luật.

Về luật ngân hàng, anh mua nhiều cổ phiếu, tức là nghiễm nhiên anh là chủ tịch hội đồng quản trị. Nhưng nếu anh không có tài thì…” – tới đoạn này thì vị cổ đông bị chủ tọa Dương Công Minh lớn giọng ngắt ngang: “Thôi, bây giờ thế này nha, đề nghị anh hỏi vào câu hỏi, còn nếu không…, tôi chủ tọa đoàn, rồi…”.

… Nhiều ý kiến cổ đông khác cũng không kém gay gắt. Giả dụ phiên họp Bộ Chính trị cũng được công khai tương tự và người đứng đầu là Tổng bí thư cũng sẵn sàng lắng nghe – dù nửa với tương tự như chủ tịch Dương Công Minh, thì xem ra người dân mới có thể gật gù về cái gọi là “dân chủ trong Đảng”.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (2)
  • comment-avatar
    Công Tâm 1 year

    Hãy nhìn Trung Quốc, Triều Tiên, Cu ba…vài cái trại súc vật anh em còn rơi rớt lại. cái định nghĩa “thế nào là dân chủ” trong các trại súc vật này kô thể tương đồng với định nghĩa của các xã hội cấp tiến được. và các động vật đứng trên 2 chân trong các trại này, về cơ bản, kô giống với con người đứng trên 2 chân ở xã hội cấp tiến. họ bị tầng lớp thống trị đối xử như con chứ kô như người!

  • comment-avatar
    Nguyễn Tuấn Anh 1 year

    2 thứ dân chủ hoàn toàn khác nhau; 1 đàng là tư bửn, là thứ dân Ta hổng cần tới nên đã đánh đuổi chúng đi . Hiện thời là thứ Ta vẫn tự hào . So sánh thế nào được mà so sánh