Phương Thảo
(VNTB) – Chính quyền cộng sản đã đánh giá những người tham gia biểu tình quá thấp. Ai cần có được 300 nghìn và bao bánh mỳ, nước uống để đổi lại việc thân thể bị đánh đập, bắt bớ, câu lưu, thậm chí mất việc hai bị buộc thôi học?

Hình ảnh Việt Tân bất chợt được chính quyền Việt Nam làm cho nổi bật
Quảng cáo miễn phí
Báo chí lề phải lại đồng loạt lên tiếng chỉ trích các cuộc biểu tình do các thế lực thù nghịch phản động. Khác với những lần trước đây chỉ có nhắc đến thế lực phản động một cách chung chung thì giờ đây chính quyền đã có nhắc đi nhắc lại cái tên Việt Tân. Cả chính quyền cộng sản lẫn Việt Tân là hai bên cùng đắc lợi. Chính quyền cộng sản đã có được tổ chức để đổ thừa cho việc kích động dân chúng biểu tình, Việt Tân cũng vui mừng không kém vì khi không lại được báo chí và truyền thông lề phải trong nước quảng cáo một cách nhiệt tình toàn quốc.
Các hình ảnh và phim ngắn về các cuộc biểu tình lan truyền chắc hẳn là sản phẩm của thế lực phản động vì theo ông Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nguyễn Trung Thành tại Liên Hiệp Quốc đây là các thông tin không chính xác, thiếu khách quan, không được kiểm chứng của Rupert Coville Người Phát ngôn của Cao uỷ Liên Hiệp Quốc về Nhân Quyền, đồng thời ông Nguyễn Trung Thành cũng “rất lấy làm tiếc và thất vọng về phản ứng vội vã này”.
Ông Đại sứ nhấn mạnh những hành vi kích động bạo lực, bài ngoại, gây rối trật tự ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân cần phải được ngăn chặn trong khuôn khổ luật pháp, vì lợi ích chung của cộng đồng. Cả Đinh La Thăng, bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nơi có bữa tiệc máu vào ngày 08/04 vừa qua cũng lên tiếng phải “quản lý chặt, xử lý nghiêm những kẻ đưa thông tin kích động” sau một thời gian im hơi lặng tiếng và đã phần nào tạo ra được hiệu ứng ủng hộ sau những màn mỵ dân. Chính vì thế mà biểu tình được chính quyền “đặc biệt quan tâm, chăm sóc.”
Việc quan tâm sâu sát đến các cuộc biểu tình ôn hòa bắt đầu từ việc theo dõi sát sao các động thái kêu gọi trên mạng xã hội để biết được ngày giờ các cuộc biểu tình sẽ được tổ chức. Công việc này tốn khá nhiều công sức của các Hồng Vệ Binh trên mạng vốn phải túc trực theo dõi cả ngày lẫn đêm và tiêu tốn không ít ngân sách của nhà nước.
Tiếp đến chính quyền phải cắt cử nhân viên công quyền được trả lương bằng tiền thuế của nhân dân đến từng nhà của những người có tuyên bố mạnh miệng kêu gọi mọi người biểu tình hay những người có tư tưởng dân chủ-nhân quyền để canh gác, túc trực. Chính quyền lại còn tìm cách không cho những người dân không đi được ra ngoài từ việc tuyên truyền vận động, đến động thủ tay chân hay khóa trái cửa để họ không thể tham gia biểu tình như đã dự định. Cứ ba bốn kèm một thì cũng đủ thấy chính quyền đã phải bố trí lực lượng Sao Đỏ hùng hậu ra sao.
Vào ngày G chính quyền phải huy động một số lượng lớn nhân viên an ninh, công an, dân phòng, dân quân tự vệ và cả thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện để chuẩn bị hàng rào ngăn cản, chặn đường ở những vị trí được cho là sẽ có biểu tình. Ngoài những nhân viên mặc đồng phục phải lăn lê từ sáng sớm ở ngoài trời để chịu nắng, chịu khát họ cũng phải bố trí lực lượng chìm cắm trong các hàng quán. Cả sư đoàn nhân viên công bộc này đã phải chịu vất vả cả ngày chỉ để đối phó với một người cô đơn ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, dăm ba người ở công viên 23/9, một vài nhóm nho nhỏ lẻ tẻ ở quận 5 hay quận 7.
Chính quyền lại còn phải yêu cầu các trường học phải mở lớp ôn tập cho sinh viên học sinh vào ngày có biểu tình không phải để hạn chế sinh viên học sinh tham gia biểu tình. Thật ra ấy là chính quyền chỉ đột nhiên quan tâm đến việc học của lớp rường cột nước nhà và tìm cách cải thiện thu nhập cho giáo viên phải đứng lớp đột xuất vào ngày chủ nhật mà thôi.
Về phía Việt Tân – một tổ chức chính trị ở Mỹ hoàn toàn có thể kiện chính quyền Việt nam về các cáo buộc vô căn cứ, Việt Tân chỉ phản ứng lại yếu ớt các cáo buộc xúi giục biểu tình kể cả cáo buộc khủng bố và chi trả chi phí cho những người tham gia biểu tình.
Người Việt đã và đang dần tỉnh thức
Nếu là một chính thể do dân và vì dân, hẳn chính quyền Việt nam đã đối thoại với dân chúng thay vì dùng vũ lực cùng các thủ đoạn hèn kém để đối phó với những yêu cầu đòi hỏi hợp lý về sự minh bạch của chính quyền. Những gì người dân làm hôm nay, với họ chỉ là tranh đấu ôn hòa cho môi trường nhưng chính quyền cộng sản đã nhận ra sự thức tỉnh dần của dân chúng về ý thức và sự quan tâm đến nền chính trị nước nhà. Đây chính là điều làm cho chính quyền cộng sản cảm thấy bất an và phải dẹp bỏ biểu tình bằng mọi cách ngay từ trong trứng nước khi họ tin rằng có việc “lợi dụng việc bảo vệ môi trường, biển đảo để kích động biểu tình, âm mưu lật đổ Đảng và Nhà nước, làm rối ren tình hình kinh tế, xã hội.”
Chính quyền cộng sản đã đánh giá những người tham gia biểu tình quá thấp. Ai cần có được 300 nghìn và bao bánh mỳ, nước uống để đổi lại việc thân thể bị đánh đập, bắt bớ, câu lưu, thậm chí mất việc hai bị buộc thôi học? Người tham gia biểu tình cũng không đòi hỏi phải lật đổ Đảng và nhà nước mà họ chỉ đòi hỏi trách nhiệm giải trình của chính phủ. Thay vào đó, chính quyền Việt nam lại tiếp tục sử dụng chiêu bài “cả vú lấp miệng em” một cách lố bịch.
Những gì thôi thúc người dân đứng lên liên tục trong tháng Năm này là ý thức bảo vệ môi trường, sự an toàn sống của bản thân và thế hệ mai sau cũng như sự tiến bộ trong tư duy mà không một đảng phái nào có thể chi phối. Người Việt trong nước ngày nay đã không còn bị đóng khung trong cái hộp cơm áo gạo tiền nữa mà họ đã quan tâm nhiều hơn đến chất lượng cuộc sống và quyền con người. Người Việt đã và đang dần tỉnh thức.